Ngày nay, chuyện các quán ăn, tiệm cà phê mở mới treo băng rôn quảng cáo không còn xa lạ. Thông thường, chúng ta sẽ thấy những câu kinh điển như "Sắp khai trương", "Coming Soon" hay "Hân hạnh phục vụ quý khách vào ngày...". Nhưng đó là câu chuyện của ngày xưa!
Mới đây, một tấm biển quảng cáo ngay trung tâm Sài Gòn đã khiến dân mạng không thể không dừng lại… để cười. Dòng chữ đỏ nổi bật trên nền trắng:
"Tiệm mì ba đời sắp khai trương, tôi là đời đầu tiên"
Thoạt nghe có vẻ vô lý, nhưng nghĩ kỹ lại thì… cũng vô lý nốt! Nhưng chính vì cái sự vô lý đó mà tấm biển này lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Người ta không chỉ cười, mà còn nhớ mãi và thế là, cả mạng xã hội thi nhau bàn tán, chia sẻ hình ảnh này với tốc độ chóng mặt.
Nhìn vào kiểu quảng cáo này, ai cũng đoán ngay đây là chiêu trò của một nhóm bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z – lứa tuổi nổi tiếng với phong cách "cợt nhả" nhưng lại cực kỳ sáng tạo. Có thể nói, đây là một cách làm marketing thông minh mà không cần phải chi quá nhiều tiền cho quảng cáo. Người đi ngang thấy vui, họ chụp ảnh lại, rồi đăng lên mạng xã hội. Một người đăng, mười người thấy, trăm người chia sẻ thế là quán mì chưa mở cửa nhưng đã nổi như cồn.
Ảnh: @tranlehaidark
Dưới phần bình luận, dân mạng không tiếc lời khen:
- "Mới đời đầu tiên khai trương mà đã nghĩ tới ba đời. Mục tiêu vĩ mô ghê!"
- "Chỗ này tui đi ngang cũng đọc hoài, mắc cười nên nhớ luôn!"
- "Như vầy mới đáng bỏ tiền ra marketing chứ, đọc vô là cười nhớ nguyên ngày!"
Có lẽ, đây chính là thế mạnh của Gen Z khi họ bước vào thị trường lao động và kinh doanh: Không chỉ làm việc, mà còn biết cách làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn.
Sự xuất hiện của thế hệ Gen Z trong lĩnh vực kinh doanh đang tạo ra một làn sóng mới trẻ trung hơn, sáng tạo hơn và cũng không ngại "chơi lớn". Thay vì bám vào những cách làm truyền thống, họ sẵn sàng thử những phương pháp marketing mới lạ, đôi khi chỉ cần một câu slogan đủ gây chú ý là đã thành công.
Không chỉ có quán mì này, trước đó, nhiều tấm biển khai trương cũng từng gây bão với phong cách tương tự, ví dụ như:
- "Linh ơi, ngày xưa em chê anh nghèo, giờ anh mở tiệm... Em hối hận chưa?"
- "Cà phê dành cho người yêu cũ, đậm đà nhưng không ngọt ngào!"
Có thể thấy, những kiểu quảng cáo này không chỉ đơn thuần là đùa vui mà còn mang đến hiệu quả thực sự. Khi một quán ăn chưa mở cửa mà đã nổi rần rần, được hàng nghìn người chia sẻ, nhắc tên, thì đó chính là một bước đi marketing quá thành công.
Ảnh: @sgnooh_r
Thế hệ Gen Z không chỉ làm chủ xu hướng, mà họ còn biết cách tận dụng chính sự hài hước để ghi dấu ấn. Và biết đâu đấy, một ngày không xa, "Tiệm mì ba đời" này lại thực sự trở thành một thương hiệu truyền đời như chính câu slogan ban đầu? Dù chứ biết quán ăn này thế nào, chắc chắn một điều: ai đi ngang qua tấm biển này đều sẽ nhớ nó rất lâu.