Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn "được hưởng" lấy

Hằng Nga, Theo Helino 08:13 03/09/2019

Mang tiếng bị trừng phạt nhưng cả chú Yêu tinh trong Goblin và CEO Nguyệt tổng trong Hotel Del Luna đều trở nên bất tử và siêu giàu.

Cả Goblin (Yêu Tinh) và Hotel Del Luna (Khách Sạn Ma Quái) đều có nhân vật chính là những yêu tinh ngàn năm bất tử, vừa quyền lực lại vừa giàu có. Ủa, vậy là họ đang bị phạt hay được thưởng lớn còn hơn cả trúng số?

Kiếp này bạn tạo nghiệp, kiếp sau… thôi khỏi cần kiếp sau, bạn bất tử luôn kiếp này

Cả Kim Shin (Gong Yoo) và Jang Man Wol (IU) đều phạm trọng tội nên bị thần trừng phạt. Kim Shin vốn là anh hùng dân tộc nhưng đồng thời cũng là kẻ sát sinh, dù anh có đi giết giặc thì đó cũng là sinh mệnh. Man Wol là thành viên của một băng cướp vặt thời đất nước còn hỗn loạn. Trước khi trở thành CEO của nhà trọ Ánh Trăng (nay là Hotel Del Luna), Man Wol đã nổi điên vì nghĩ rằng mình bị phản bội và giết chết rất nhiều người.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 1.

Kiếp này anh bất tử nha mấy đứa!

Cả Kim Shin và Man Wol đều chịu chung một hình phạt là… bất tử, đồng thời được "buff" thêm một số siêu năng lực mà người thường không có. Shin Shin có thanh kiếm găm trên ngực với sức mạnh thần thánh, có khả năng di chuyển xuyên không gian, có đôi mắt xuyên thấu âm dương và có thể điều khiển được đồ vật. Man Wol cũng được trang bị những siêu năng lực tương tự, thân nữ nhi nhưng khả năng đánh đấm và giết người chắc không kém Kim Shin là bao.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 2.

Kiếp sau, mà thôi, chị bất tử luôn rồi.

Cả hai đều có mối quan hệ dây dưa với Thần Chết (thậm chí Kim Shin còn được ship nhiệt tình với Thần Chết), đều có liên quan chặt chẽ đến sự sinh tử của con người. Cả hai đều bị chi phối bởi những vị thần nắm trong tay quyền điều khiển sinh mệnh của con người.

Tưởng họ bị thần trừng phạt thế nào, ai ngờ được "buff" thêm cả sức mạnh lẫn tuổi thọ, lại được trang bị cho hẳn một cơ ngơi, cái ghế quyền lực cứ thế mà ngồi vào. Điều duy nhất họ làm để có được tất cả những điều đó là tạo nghiệp thật nhiều, ở hiền gặp lành mà ở ác càng lành hơn.

Vì sống lâu nên siêu giàu

Nhờ tồn tại lay lắt cả nghìn năm, cả Kim Shin lẫn Man Wol đều là những đại gia giàu đến siêu giàu. Kim Shin sở hữu rất nhiều bất động sản giá trị, có cổ phần trong những tập đoàn lớn, của chìm của nổi không đếm sao cho xuể. Thuộc hạ của Kim Shin lại có hậu duệ ăn nên làm ra và đời đời phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, Kim Shin cứ việc yên chí mà hưởng thụ.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 3.

Đẹp trai và nhiều tiền, chỉ thiếu mỗi người nâng khăn sửa túi.

Chị Nguyệt thì sở hữu hẳn một mảnh đất bốn mặt phố giữa lòng Seoul hoa lệ. Cứ nhìn lối sống xa xỉ của chị là biết chị giàu có cỡ nào. Chị có cả một tủ đồ đủ để không bao giờ phải lên đồ đụng hàng, đi ăn món nào là phải lên đồ theo concept tông xuyệt tông với món đó. Chị có một bộ sưu tập siêu xe nhưng chỉ dùng có một, hai chiếc, còn lại chị mua vì thích và xếp vào garage cho đẹp đội hình. Chị có cả một hầm rượu với những chai champage đắt đỏ, dùng để nhâm nhi với những món ăn xa xỉ bậc nhất. Thỉnh thoảng chị lại rùng mình nhớ lại thời còn đi làm cướp và nói rằng chị ghét nghèo.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 4.

Chị vừa đẹp vừa sang thế này rồi ai chơi lại chị?

Man Wol không giỏi quản lý tài chính cho lắm, thậm chí suýt phá sản mấy lần vì lối sống hoang phí của mình. May mắn là chị có những tay trợ lý đắc lực, những người giỏi quản lý tiền bạc đảm bảo để Hotel Del Luna của chị không phá sản. Chị cũng rất biết cách kiếm tiền từ những thân chủ giàu có của những hồn ma làm khách ở khách sạn thông qua các dịch vụ như bắt ma, trừ tà thuê, gọi điện cho người thân hay tổ chức đám cưới cho người chết.

Được giải thoát bằng gái xinh, trai đẹp

Kim Shin sẽ được giải thoát khỏi kiếp sống đọa đày nghìn năm khi gặp được cô dâu của mình, một người có thể rút được thanh kiếm trên ngực giúp anh ra đi thanh thản.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 5.

Tình yêu của vợ chồng Yêu tinh vừa ngọt vừa ngược.

Man Wol cũng phải chờ suốt nghìn năm để gặp được chân ái của đời mình, một người giúp hàn gắn lại trái tim, chăm sóc cho Nguyệt thụ - cái cây khô héo gắn với vận mệnh của Man Wol được đâm chồi, nảy lộc, ra hoa. Chan Sung cũng mang trọng trách tiễn đưa Man Wol ra đi thanh thản.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 6.

Cặp đôi Man Wol - Chan Sung cũng tình không kém.

Kim Shin và Man Wol mà kết hợp, có khi còn mạnh hơn cả đội quân Avengers của Marvel

Thực ra suốt 1000 năm chịu phạt, Man Wol đã phải giải nghiệp bằng cách tiễn đưa những linh hồn người chết sang thế giới bên kia an toàn, coi như lấy công chuộc tội. Cái cốt yếu của hình phạt này chính là sự cô độc. Kim Shin và Man Wol sẽ phải chứng kiến những người họ yêu thương lần lượt qua đời theo quy luật sinh lão bệnh tử. Nỗi nhớ nhung, day dứt của người ở lại có khi còn đau hơn cả người ra đi. Cả Kim Shin và Man Wol đều liên quan đến sự sinh tử nhưng lại không được can thiệp vào sự sinh tử của con người. Thấy người chết mà không được cứu, đó cũng là một sự trừng phạt.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 7.

Với Kim Shin, sự bất tử giống như món quà, cũng là một lời nguyền.

Trải qua cả nghìn năm lay lắt chờ chết nhưng cuối cùng Kim Shin vẫn không chết được. Số phận của Man Wol chưa biết sẽ được định đoạt thế nào nhưng khả năng chị sẽ còn sống lay lắt thêm nghìn năm nữa. Sau khi cô dâu của Yêu tinh trải qua 4 kiếp sống cũng sẽ vĩnh viễn ra đi, quãng đường phía trước của Kim Shin nghĩ thôi đã thấy mỏi mòn rồi. Goo Chan Sung cũng sẽ không thể ăn đời ở kiếp cùng Man Wol. Nghĩ cũng thật cô độc. Nhưng so với những gì họ được hưởng thụ thì có cô độc cũng chẳng "xi nhê" gì. Bị trừng phạt kiểu đó thì ai cũng tình nguyện được trừng phạt.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 8.

Sống thật lâu vào để mà thấy tận cùng sự cô độc là gì.

Nhưng nếu Kim Shin và Man Wol kết hợp cùng nhau thì sao? Có khi sức mạnh của họ gộp lại còn khủng hơn cả biệt đội anh hùng của Marvel. Họ sẽ giải quyết được vấn đề người ra đi người ở lại, cứ thể mà tận hưởng tiền bạc, quyền lực, tình yêu suốt cả nghìn năm. Nếu có một bộ phim tạo nên vũ trụ mới giữa Goblin và Hotel Del Luna, hẳn sẽ là một bom tấn rất đáng để mong chờ.

Bị trừng phạt kiểu chú Yêu tinh hay chị Nguyệt trong Hotel Del Luna thì ai cũng muốn được hưởng lấy - Ảnh 9.

Hai con người này mà kết hợp với nhau chắc chắn sẽ có lắm drama để hóng.

Hai tập cuối Hotel Del Luna đã lên sóng lúc 19 giờ (giờ Việt Nam) thứ 7 và Chủ nhật vừa qua trên tvN.