Bị gán mác đồng tính vì ăn mặc thời trang và thích nghệ thuật, huyền thoại bóng đá Anh rơi vào địa ngục không lối thoát

THANH ĐÌNH (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 23:07 02/05/2020

Cần phải nói rõ từ đầu, Graeme Le Saux không hề đồng tính. Nhưng chỉ vì một sự hiểu nhầm cùng sở thích khác biệt, cựu ngôi sao Chelsea và ĐT Anh đã sống trong tủi nhục suốt cả sự nghiệp.

Đó là một buổi chiều tháng 2/1999, Chelsea đụng độ Liverpool. Giữa hiệp hai, Chelsea được hưởng quả đá phạt và đứng trước bóng là hậu vệ trái Graeme Le Saux.

Nhưng khi Le Saux chuẩn bị thực hiện cú đá thì bỗng nhiên Robbie Fowler, tiền đạo của Liverpool cúi xuống, hướng mông về phía anh kèm theo ánh mắt đầy giễu cợt: "Thôi nào, chần chờ gì nữa, tới và chén cái mông này đi".

Khoảnh khắc ấy, dưới chân Le Saux như sụp đổ. Suốt cả trận đấu Fowler đã không ngừng chế nhạo anh là "bê đê", "thằng bóng". Nhưng dù sao đó chỉ là câu chuyện giữa hai người. Vậy mà Fowler vẫn chưa hài lòng. Anh ta muốn Le Saux phải bẽ mặt trước 40.000 khán giả, và đã thành công.

Bị gán mác đồng tính vì ăn mặc thời trang và thích nghệ thuật, huyền thoại bóng đá Anh rơi vào địa ngục không lối thoát - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Fowlerlàm bẽ mặt Le Saux trước hàng chục ngàn khán giả.

Trong cả sự nghiệp, không biết bao nhiêu lần hậu vệ trái người Anh phải hứng chịu sự chế nhạo cay độc từ đồng nghiệp về thiên hướng tình dục.

Ở trận đấu với M.U tại Old Trafford năm 2000, trong một tình huống tranh chấp, khuỷu tay của Le Saux vô tình thúc vào đầu David Beckham, khiến tiền vệ điển trai này chảy máu. Với vẻ mặt đầy tức giận, Becks hét lên: "Thằng gay chết tiệt", bất chấp thực tế Le Saux không chỉ hơn tuổi, mà còn là tiền bối ở ĐT Anh.

Trưởng thành từ lò đào tạo Chelsea, Le Saux chơi cho đội bóng Tây London 5 mùa trước khi gia nhập Blackburn với tư cách ngôi sao trong cuộc cách mạng biến CLB vùng Lancashire thành một thế lực hùng bá nước Anh của Kenny Dalglish.

Bị gán mác đồng tính vì ăn mặc thời trang và thích nghệ thuật, huyền thoại bóng đá Anh rơi vào địa ngục không lối thoát - Ảnh 2.

Le Saux đã có một sự nghiệp đáng nể ở Chelsea và Blackburn.

Vào năm 1995, trong trận đấu với Spartak Moscow thuộc khuôn khổ Champions League, một sự kiện gây sửng sốt diễn ra. Ngay trên sân, Le Saux bị tấn công bởi… chính người đồng đội David Batty. Sau đó cả hai lao vào ẩu đả và ném về nhau những lời lẽ khó nghe. Thật dễ dàng để đoán, Batty đã miệt thị Le Saux là kẻ đồng tính.

Le Saux gắng gượng ở lại Blackburn thêm một thời gian trước khi về lại Chelsea năm 1997, chơi thêm 6 mùa rồi rời đi năm 2003. Anh chuyển sang khoác áo Southampton và giải nghệ ở đó năm 2005. Trong một thập kỷ rưỡi chơi bóng đỉnh cao, Le Saux luôn phải chịu đựng những tiếng chế giễu và nhạo báng. Cái tên Le Saux đi liền với đồng tính, gay, "bê đê", hay "bóng".

Cho dù anh có cố gắng thanh minh thế nào cũng chẳng ai tin. Thậm chí giới truyền thông mặc nhiên coi Le Saux là phát ngôn, hoặc đại sứ không chính thức của những người thuộc giới tính thứ 3. Và khi anh lấy vợ, sinh con cũng không khiến thái độ của mọi người thay đổi. Nếu có, họ coi anh là kẻ dị tính.

Bị gán mác đồng tính vì ăn mặc thời trang và thích nghệ thuật, huyền thoại bóng đá Anh rơi vào địa ngục không lối thoát - Ảnh 3.

Dù có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ, Le Saux vẫn không xua tan được những lời dị nghị.

Câu chuyện bắt đầu vào năm Le Saux 22 tuổi và vừa mới gia nhập đội một Chelsea. Mùa hè năm 1991, anh có chuyến du lịch xuyên châu Âu, qua Pháp, Bỉ và Hà Lan cùng với cậu bạn là trung vệ Ken Monkou. Trở về đội, trong phòng thay đồ tất cả trò chuyện với nhau về kỳ nghỉ. Một ai đó bỗng hỏi Le Saux: "Ê, có phải cậu đã cắm trại cùng Monkou không?".

Nếu khi ấy anh thoải mái trả lời rằng có, và cười đùa với điều đó thì mọi chuyện đã lái sang hướng khác. Nhưng có thể vì là tân binh vừa từ Học viện lên, anh bẽn lẽn chối bỏ. Mối nghi ngờ trong đội đột nhiên lớn dần lên, và họ cũng đánh giá lại chàng trai sinh ra ở đảo Jersey.

Vào thời kỳ mà bóng đá Anh chỉ toàn những gã cao to, thô lỗ và đắm chìm trong văn hóa bia rượu, tóm lại là nam tính có thừa, Le Saux thực sự là kẻ lạc loài. Anh đến sân tập với quần jeans xắn gấu thời trang, lộ ra đôi tất Pringle sặc sỡ. Thay vì đọc The Sun, The Daily Sport hoặc đơn giản là chẳng đọc gì như những người khác, anh luôn mang theo tờ Guardian vốn thiên tả và cổ xúy tự do. Vào những lúc không chơi bóng, trong khi phần lớn cánh cầu thủ đi vào quán rượu, trường đua ngựa hay quán bida, Le Saux lại ghé thăm phòng tranh hoặc chợ đồ cổ.

Bị gán mác đồng tính vì ăn mặc thời trang và thích nghệ thuật, huyền thoại bóng đá Anh rơi vào địa ngục không lối thoát - Ảnh 4.

Bị gán mác đồng tính, Le Saux rơi vào địa ngục trần gian.

Vì tất cả những khác biệt đó, Le Saux bị quy chụp là đồng tính. Rồi bằng cách nào đó, những trò đùa trong phòng thay đồ Chelsea rò rỉ ra ngoài. Thế là nước Anh, rồi cả thế giới coi Le Saux là kẻ đồng tính. Trong giai đoạn xã hội chưa cởi mở với "giới tính thứ 3", anh trở thành đối tượng bị sỉ nhục và chế nhạo thường xuyên.

8 tuần sau câu chuyện "cắm trại cùng Monkou", Le Saux cùng Chelsea tới làm khách ở Upton Park của West Ham. Vào khoảnh khắc anh có bóng bên cánh trái, bỗng nhiên ồ lên một bài hát chế giễu hậu vệ trái của The Blues là gay. Le Saux chính thức rơi vào địa ngục trần gian.

Anh phải sống chung với mác đồng tính đến hết sự nghiệp, để khi giải nghệ, anh thấy nó như một sự giải thoát.