Năm 2020, tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), một người mẹ hai con được dân mạng gọi bằng cái tên đầy kính nể là “Hiệp nữ Huyền Ma” đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với câu chuyện biến đau thương thành hành động. Khi mang thai con thứ hai, cô bị chồng phản bội và bạo hành. Không chấp nhận làm nạn nhân, Huyền Ma đã quyết tâm học Muay Thái và nhiều lần đánh ngã chồng tới mức nhập viện. Hành động dứt khoát ấy được cư dân mạng tán thưởng.
Thời điểm mới kết hôn, Huyền Ma là một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp, tóc dài thướt tha, được ví có nhan sắc giống nữ minh tinh Lý Gia Hân. Người chồng khi đó trông có vẻ thật thà, chất phác, nhưng không ngờ lại là kẻ vũ phu. Vì muốn bảo vệ bản thân, cô quyết định rèn luyện võ nghệ, một lựa chọn giúp thay đổi toàn bộ cuộc đời cô.
Họ có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh, sau đó là một bé gái dễ thương. Trên mạng xã hội, Huyền Ma giới thiệu mình là mẹ đơn thân. Cô đã ly hôn chồng từ năm 2020, giành quyền nuôi hai con, sống cùng bố mẹ chồng cũ và cả chú mèo mặt đen mà cô yêu quý cũng thuộc về cô.
Ban đầu, khi chia sẻ đoạn video ghi lại quá trình tập luyện Muay Thái để “trị chồng cũ” từng bạo hành mình, cô không ngờ lại thu hút hơn 100.000 người theo dõi. Câu chuyện của cô dần được lan tỏa, trở thành biểu tượng cho tinh thần tự vệ của phụ nữ trước bạo lực gia đình.
Câu chuyện của cô dần được lan tỏa.
Huyền Ma và chồng cũ yêu nhau từ thuở đôi mươi. Cô nổi bật về ngoại hình, còn anh ta giỏi “mồm mép”, thường xuyên dùng lời ngọt ngào để lấy lòng. Khi kết hôn, cô ở lại quê nhà Từ Châu chăm lo cho gia đình chồng, còn chồng cô lên Nam Kinh làm ăn.
Cuộc sống tưởng như yên ấm. Cô chăm chỉ mở tiệm bán chân giò hầm, cùng mẹ chồng quán xuyến mọi việc. Bố chồng cũng giúp đưa đón cháu nội đi học. Nhưng đến năm 2020, khi cô đang mang thai đứa con thứ hai, bi kịch ập đến. Chồng cô cặp kè với người phụ nữ khác tại nơi làm việc, cắt đứt chu cấp cho gia đình với lý do “chưa nhận được lương”. Không những thế, anh ta còn bị người tình xúi giục, trở về nhà đánh vợ vì nghi ngờ cô “có người khác”.
Chẳng những không ăn năn, người chồng còn nhiều lần gây chuyện, viện cớ vô lý như “đồ ăn quá mặn, quá nhạt” để gây gổ. Một lần, trong lúc tranh cãi, anh ta đã thẳng tay đánh cô khi cô đang mang thai. Lần này, Huyền Ma không im lặng nữa.
Sau trận bạo hành ấy, cô lập tức đòi ly hôn. Cô phân chia rõ ràng: Con theo mẹ, bố mẹ chồng ở lại với cô, cả mèo cũng thuộc về cô. Người chồng bị tách riêng một hộ khẩu, sống đơn độc.
Nhưng chồng cũ vẫn không buông tha. Biết mình yếu thế, Huyền Ma đã mạnh dạn đăng ký lớp học Muay Thái. Ngoài mục đích tự vệ, cô còn mong tăng cường sức khỏe vì bị chẩn đoán mắc bệnh nan y do làm việc quá sức và căng thẳng tinh thần kéo dài.
“Chết thì chết, nhưng không thể để con chịu khổ”, cô nói. Với một người mẹ đơn thân mang trong mình bệnh tật, võ thuật là thứ vũ khí giúp cô bảo vệ bản thân và hai đứa con nhỏ.
Từ lúc biết tin cô bị bệnh, bố mẹ chồng cũ vốn sống cùng đã coi cô như con gái ruột, thương xót ôm cô khóc. Họ tuyệt giao với con trai mình, người đã khiến cô bệnh tật vì bạo lực và phản bội.
Khi sinh con gái, chồng cũ lén đến bệnh viện nhưng bị cô lấy đồ đập đuổi thẳng. Dù yếu sau sinh, Huyền Ma vẫn quyết bảo vệ con đến cùng. Anh ta nhiều lần tìm cách “quay lại”, được họ hàng khuyên nhủ nhưng cô kiên quyết từ chối.
“Người từng bị bạo hành sẽ không quên được nỗi sợ. Tha thứ một lần sẽ là khởi đầu cho nhiều lần tổn thương kế tiếp”, cô nói.
Có lần, chồng cũ quấy rối, cô đánh anh ta phải nhập viện. Cô nói không cổ xúy bạo lực nhưng nếu bị tấn công, phụ nữ có quyền phản kháng.
Câu chuyện của Huyền Ma là minh chứng rõ ràng cho sự dũng cảm và khát vọng sống của một người phụ nữ từng bị tổn thương. Dù cách phản kháng của cô có phần quyết liệt nhưng điều đó xuất phát từ khát vọng sinh tồn và bảo vệ những gì thiêng liêng nhất, chính là con cái.
Không phải ai cũng có thể trở thành "hiệp nữ" nhưng ai cũng xứng đáng được bảo vệ. Hy vọng rằng câu chuyện của Huyền Ma sẽ truyền cảm hứng cho những người đang chịu đựng bạo lực gia đình dám lên tiếng, dám bảo vệ mình và người thân.