Một công nhân 20 tuổi đến từ Jharkhand, Ấn Độ, đã tử vong sau khi nhảy xuống giếng khoan sâu 42 mét vào tối 5/12.
Nạn nhân, Rustam Sheikh, được cho là đã cãi nhau với bố mình vào đầu ngày hôm đó sau khi bị từ chối mua chiếc điện thoại di động đắt tiền mà anh muốn trả góp. Vài giờ sau, gia đình mới biết tin anh đã rơi xuống giếng khoan.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h38, gần đồi Ashapura, nơi Rustam đang làm công nhân.
Hiện trường vụ việc.
Ngay khi nhận được thông báo, các nhân viên hành chính và đội cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường và triển khai chiến dịch cứu hộ. Suốt đêm, đội cứu hộ đã cung cấp oxy liên tục cho Rustam qua đường ống dẫn xuống giếng khoan và theo dõi tình trạng của anh bằng camera.
Chiến dịch kéo dài gần 9 giờ, với sự tham gia của quân nhân, chuyên gia giếng khoan địa phương và 15 thành viên đội cứu hỏa. Mặc dù đã nỗ lực hết sức, đội cứu hộ vẫn không thể kéo Rustam ra. Cuối cùng, họ phải dùng đến một phương pháp địa phương bằng cách móc kim loại buộc vào dây thừng và thả xuống bằng hệ thống ròng rọc. Móc đã móc vào quần áo của Rustam, giúp đội cứu hộ đưa anh ra ngoài.
Đội cứu hộ đã đưa 1 Rustam ra ngoài vào khoảng 3h sáng ngày 6/12 và ngay lập tức đưa anh đến Bệnh viện Đa khoa GK ở Bhuj bằng xe cứu thương 108. Tuy nhiên, các bác sĩ trực ban đã tuyên bố anh đã tử vong.
Kết quả điều tra ban đầu xác nhận Rustam đã rất buồn bã sau khi bị bố từ chối mua điện thoại, sau đó cậu đã nhảy xuống giếng khoan.