Sự việc chỉ được phát hiện sau khoảng một tháng. Người mẹ vừa tức giận vừa bất lực, trong khi người cha đã đánh cậu bé vì số vàng gần như không thể thu hồi lại.
Được biết, gia đình sinh sống tại thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc). Trên mạng xã hội, người mẹ họ Tôn chia sẻ: "Có thể mọi người nghĩ đây là chuyện bịa để gây cười, nhưng nó có thật".


Cô cho biết đã nghi ngờ chuyện này khi con gái kể rằng một bạn học của em trai nói được tặng một mảnh vàng. Cậu bé sau đó đã thừa nhận số vàng đem tặng chính là dây chuyền của mẹ.
Hai vợ chồng sau đó dành hàng giờ xem lại camera trong nhà và phát hiện con trai lén mở ngăn kéo, lấy chiếc dây chuyền vàng - vốn là món quà kỷ niệm cưới do chồng mua tặng. Đoạn ghi hình cho thấy cậu bé cầm kìm ở một tay, tay còn lại dùng bật lửa hơ nóng dây chuyền. Không thành công, cậu chuyển sang… cắn dây chuyền cho đến khi đứt thành nhiều mảnh nhỏ.
Cậu bé nói không nhớ mình đã tặng bao nhiêu bạn, cũng không nhớ số vàng còn lại để ở đâu. Cuối cùng, cha mẹ chỉ tìm được một phần rất nhỏ của chiếc dây chuyền ban đầu.
Khi mẹ hỏi có biết vàng đắt thế nào không, cậu bé đáp là không biết. Câu trả lời này khiến người cha dùng đòn roi để phạt.
Tại Trung Quốc, vàng trang sức hiện được bán với giá khoảng 1.200 nhân dân tệ (khoảng 4,4 triệu đồng) mỗi gram. Dây chuyền của cô Tôn nặng khoảng 8 gram (khoảng hơn 2 chỉ vàng) - tương đương khoảng 35 triệu đồng.
Sự việc hiện vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.
Nguồn: SCMP