Cha mẹ cậu bé 6 tuổi ở Trung Quốc thấy con mình thật buồn cười và đáng yêu khi bước đi như vịt, không ngờ đó lại là biểu hiện của một căn bệnh nan y hiếm gặp.
Đây là câu chuyện về một cậu bé đáng yêu sống gần cả đời trong quả bong bóng nhựa vô trùng, chờ đợi ngày qua ngày để được chữa khỏi căn bệnh liên quan đến hệ miễn dịch nguy hiểm trong cơ thể. Đáng tiếc là ngày đó chẳng bao giờ tới.
Mong rằng bài viết này sẽ giúp nhiều bệnh nhân ung thư và người thân có cái nhìn tổng thể, thiết thực về điều trị ung thư, qua đó chọn ra phương thức điều trị phù hợp nhất cho chính mình.
Một số người nhìn thấy anh Mến thì thông cảm, thương anh nhưng nhiều người cũng tỏ ra sợ hãi, kinh sợ, xa lánh thậm chí có nhiều người nhìn thấy đã ngất xỉu.
Nữ nhà văn Nicole Chung sống ở Bờ Đông trong khi mẹ cô ở Bờ Tây nước Mỹ. Nicole dự định về thăm nhà vào tháng 4 tới nhưng dịch bệnh đã bùng phát dữ dội. Cô sợ rằng sau hành trình bay dài đằng đẵng, mình sẽ mang theo mầm bệnh về lây nhiễm cho người mẹ vốn đã mắc bệnh nan y.
Một loại thuốc phổ biến, giá rẻ trị tiểu đường có thể tạo nên đột phá trong việc điều trị nhóm bệnh mất trí nhớ không thuốc chữa và tổn thương não, nhờ sự tương tác với hormone sinh dục nữ.