Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa

Thái Lâm, Theo tienphong.vn 23:08 08/09/2025
Chia sẻ

Thành phố Đà Lạt (cũ) hiện có 166 căn biệt thự, chia thành 3 nhóm. Trong đó, nhiều căn thuộc nhóm 3 được bố trí cho người dân sinh sống đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 1.

Theo thống kê, tại TP Đà Lạt cũ (tỉnh Lâm Đồng) hiện có 166 căn biệt thự được phân thành 3 nhóm. Nhóm 1 gồm: Dinh I (từng là Dinh Bảo Đại), Dinh II (Dinh Toàn quyền cũ) và Dinh III (cũng là Dinh Bảo Đại). Nhóm 2 có 69 căn, còn lại 94 căn thuộc nhóm 3.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 2.

Đáng chú ý, nhiều biệt thự nhóm 3 đang được bố trí cho người dân sinh sống nhưng đã xuống cấp nghiêm trọng theo thời gian.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 3.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 4.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 5.

Có mặt tại biệt thự số 13 đường Trần Hưng Đạo (phường Xuân Hương - Đà Lạt), chúng tôi ghi nhận nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 6.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 7.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 8.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 9.

Các hạng mục như phần mái, cột, trụ xuất hiện vết nứt, hở và mục nát, kính cửa bị bể...

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 10.

Bóng đèn soi lối vào biệt thự đã hư hỏng, khung sắt gỉ sét.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 11.

Lối vào các phòng trong biệt thự chỉ rộng chừng 1,5 m, đã cũ kỹ và xuống cấp.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 12.

Hệ thống dây điện chằng chịt, bong tróc được buộc nối tạm bợ trên tường ẩm mốc.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 13.

Có mặt tại căn phòng trong biệt thự của bà Nguyễn Thị Thư, chúng tôi ghi nhận nhiều dấu hiệu xuống cấp.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 14.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 15.

Bà Thư cho biết phòng rộng khoảng 40 m là nơi sinh sống của vợ chồng bà cùng con gái và cháu ngoại. Tuy nhiên, nhiều năm nay căn phòng đã xuống cấp, mưa thì nước chảy lênh láng khắp sàn.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 16.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 17.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 18.

Các mảng tường trong phòng bà Thư đã nứt toác, bong tróc, để lộ rõ sự xuống cấp.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 19.

“Gia đình tôi đã sống trong căn biệt thự số 13 gần 30 năm, hiện có 10 người cùng chung sống. Biết là nhà xuống cấp nhưng không còn chỗ nào khác để ở nên đành chấp nhận”, bà Thư chia sẻ.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 20.

Trong khi đó, ông Trần Thuận (sinh sống trong biệt thự số 13) cho biết nhiều lần lực lượng chức năng đã xuống sửa chữa một số hạng mục nhỏ. Tuy nhiên, do mưa lớn nên được một thời gian lại xuống cấp.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 21.

"Tôi chỉ mong Nhà nước cho phép sửa chữa để mọi người yên tâm sinh sống, chứ cứ để vậy hoài thì vừa lo vừa tiếc", ông Thuận nói.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 22.

Bên cạnh đó, hiện nay nhiều căn biệt thự trên địa bàn TP Đà Lạt cũ không được đưa vào sử dụng nên đã xuống cấp trầm trọng, gây lãng phí.

Bên trong biệt thự xuống cấp, người dân nín thở chờ phép sửa- Ảnh 23.

Tất cả thuộc nhóm có giá trị về kiến trúc, lịch sử, văn hóa và thuộc quyền sở hữu nhà nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày