Thấy bao tải màu đỏ sau vườn trống của một gia đình thôn Thanh Xuân, người dân mở ra bàng hoàng phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh đã tử vong, còn dây rốn và nhau thai.
Tính đến ngày 28/6, bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong khe tường hẹp ở Hà Nội đã có những tín hiệu tích cực về sức khỏe. Các bác sĩ hy vọng trong thời gian tới, bé sẽ có những chuyển biến tốt hơn để sớm được ra viện.
Sau khi sinh, đứa trẻ bú kém, lừ đừ, môi hồng nhạt, co giật nên được bố mẹ chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán bé trai bị hạ đường huyết kéo dài do cường insulin bẩm sinh hiếm gặp.
Phát hiện đàn heo rừng ở khu vực đang tha 1 vật giống trẻ sơ sinh, người đàn ông cầm cây đuổi để cứu. Tuy nhiên, khi bắt kịp thì hốt hoảng phát hiện bé trai sơ sinh đã tử vong từ lúc nào.
Dù sinh ra không có tay chân, cậu bé 3 tuổi Camden sống tại Texas, Mỹ vẫn hoàn thành nghĩa vụ của một ông anh trai tốt khi cố gắng dỗ dành em trai sơ sinh với núm vú giả.