Mà như mọi người biết đấy, trai gái học ĐH Sân khấu - Điện ảnh thì xinh đẹp, nổi bật là chuyện thường tình. Nhưng gặp phải bạn bè "bất chấp" như Bảo Hân thì cũng xin nhường, nhường spotlight không chần chờ. Nghĩ thử xem, tranh thủ dữ lắm mới có dịp cô bạn đi ngủ quên để sống ảo tập thể. Ấy vậy mà lại bị cô nàng chơi một vố cực nặng: ghép mặt vô hình với biểu cảm tươi không cần tưới.
Bạn bè canh lúc mình ngủ để up hình, Bảo Hân đáp lại: "Tình chị em chắc có bền lâu?"
Ở đâu mà nhiều trai xinh gái đẹp thế này, xin thưa đó là lớp của Bảo Hân.
Đi học vội quên kẻ lông mày thì kẻ ngay một line thẳng hàng.
Quả biểu cảm không lẫn vào đâu được.
Trông thế nào cũng thấy đáng yêu hơn là đáng ghét.