Thời buổi kinh tế khó khăn như hiện tại, nhiều người nghĩ rằng chỉ cần mua được căn nhà, cố tậu thêm được chiếc ô tô để đỡ phải "dãi nắng dầm mưa", đã là quá ổn, là đủ đầy hơn biết bao người.
Ừ thì nghĩ vậy cũng chẳng sai. Nhưng ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn của cuộc đời, người ta lại có những băn khoăn khác nhau. Chưa có nhà có xe, thì nghĩ chỉ cần nhiêu đó là đủ, nhưng đến khi có được rồi mới nhận ra "khủng hoảng tuổi 30" có đến hay không, vốn không nằm ở việc trong tay có bao nhiêu tài sản.
Tâm sự của cặp vợ chồng 30 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.
Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết: "Khủng hoảng tuổi 30, em đã nghe nhiều rồi nhưng bây giờ mới nếm trải.
Người ta nói 30 tuổi, mọi thứ mới chỉ bắt đầu và đúng là như vậy. Em đang chơi vơi quá. Hai vợ chồng em đều sinh năm 1994, có 1 bé 3 tuổi. Bọn em đã có nhà chung cư (không nợ), 1 xe hơi, và 1 miếng đất nho nhỏ còn đang nợ khoảng 300 triệu.
Em cứ nghĩ cuộc sống như vậy là êm đềm, quá đủ đầy rồi nhưng thật sự vợ chồng em đều đang mất phương hướng quá. Em đang làm ngân hàng, đang chán cái công việc này đến tận cổ rồi, môi trường làm việc áp lực, khó khăn đủ đường. Mọi người đều khuyên em đừng nghỉ việc vì thời điểm này đang rất khó khăn. Nhưng em vẫn quyết định nghỉ việc để chuyển qua tự kinh doanh nhỏ lẻ.
Bảng chi tiêu hàng tháng ở thời điểm hiện tại do cô vợ chia sẻ
Em làm việc hết tháng 4. Kế hoạch của em sẽ là:
- Chuyển trường cho con, lúc trước bé học 8 triệu/tháng, em định sang trường khác còn 3 triệu/tháng
- Bán miếng đất để trả nợ hết ngân hàng cho đỡ áp lực. Nếu bán thì cũng hòa vốn thôi chứ không lỗ, không lãi.
Em muốn tham khảo mọi người kế hoạch của em như vậy còn thiếu hay cần điều chỉnh gì không ạ?".
Sau khi trừ đi các chi phí cố định (chưa tính tiền ăn uống, đi lại), vợ chồng này vẫn còn dư 23,6 triệu. Cộng đồng mạng cho rằng đây là ngân sách khá thoải mái để lo tiền ăn và tiết kiệm. Dẫu vậy, cô vợ vẫn cảm thấy "khủng hoảng", nguyên nhân không nằm ở thu nhập hay tiền bạc nói chung, mà lại vì áp lực công việc.
Gói gọn lại thì là: Làm tiếp thì áp lực không chịu được, mà nghỉ ra kinh doanh riêng thì cũng quá lắm thứ phải lo!
Ảnh minh họa
"Mình thì không góp ý gì về chi tiêu, chỉ có điều là làm chủ nghĩa là làm cả chủ nhật, cả ngày nghỉ, làm 24/24 đến thời điểm khách hàng nhiều mới có thể thuê nhân viên để mình được thảnh thơi, chứ thời gian đầu xác định là 1 mình làm tất. Nếu thuận lợi thì có thể có động lực làm, không mệt, chứ không thuận lợi thì có khi lại ước biết thế không nghỉ việc. Bản thân mình cũng từng vậy rồi, nên chúc bạn có lựa chọn đúng đắn" - Một người khuyên.
"Đồng ý với bạn comment ở trên nhé. Chưa có kinh nghiệm kinh doanh kể cả nhỏ lẻ thì nghỉ việc để ra kinh doanh là quá mạo hiểm, nhất là ở thời điểm này. Còn về việc bán đất để bớt nợ thì mình nghĩ không nên, đất về lâu về dài còn tăng giá, giờ mới hòa vốn mà vợ chồng vẫn còn khả năng trả nợ thì nên cố chứ đừng bán" - Một người khác chia sẻ.
Nếu không có chỗ dựa tài chính vững chắc, thiết nghĩ, lựa chọn từ bỏ công việc đang ổn định để "tất tay" kinh doanh là khá mạo hiểm. Vốn liếng đã vét sạch để hiện thực hóa mong muốn được làm chủ, mà chẳng may việc buôn bán không thuận lợi, phải gồng lỗ hoặc thậm chí là gánh nợ, thử nghĩ xem bạn sẽ "xoay vốn" từ đâu? Lúc ấy, có một nguồn thu nhập ổn định và đều đặn "chảy" vào tài khoản hàng tháng, có phải tốt hơn không?
Đành rằng việc vừa làm văn phòng, vừa bắt đầu kinh doanh không phải chuyện dễ dàng. Đôi khi, bạn sẽ phải làm việc gấp đôi, thậm chí gấp 3 và phải hy sinh cả thời gian ăn uống, ngủ nghỉ của bản thân. Nhưng đổi lại, vừa làm việc văn phòng, vừa bắt đầu kinh doanh vẫn là phương án ít rủi ro hơn cho chính bạn. Nỗ lực chịu khó, chịu khổ một thời gian, cho đến khi hòa vốn, lãi đều và ổn định hàng tháng rồi nghỉ việc hành chính cũng chưa muộn.
Ảnh minh họa
Suy cho cùng, đi làm thuê hay tự làm chủ chẳng phải việc có thể mang lại kết quả mỹ mãn trong "ngày 1 ngày 2". Đưa ra quyết định một cách quá nóng vội là điều rất không nên.
Bên cạnh đó, cũng nên nhớ rằng: Làm gì thì làm, cũng phải duy trì quỹ dự phòng cho bản thân và gia đình!
Kinh doanh dù nhỏ hay lớn cũng đều cần vốn, chuyện này không có gì khó hiểu hay đáng bàn. Nhưng vét sạch tiền tiết kiệm lẫn tiền dự phòng để làm vốn kinh doanh lại là chuyện khác.
Công việc hành chính đã nghỉ, tiền tiết kiệm đã hết, nếu không may buôn bán không thuận lợi, trong người chẳng còn 1 đồng, lại gặp cả tá chuyện "hỡi ơi" cần tiền,.., cứ thử đặt mình vào hoàn cảnh ấy, bạn sẽ hiểu quỹ dự phòng quan trọng đến thế nào.
Chuẩn bị quỹ dự phòng cho bản thân trước khi bắt đầu kinh doanh, khởi nghiệp là tự chừa cho mình một đường lui. Đừng chỉ chăm chăm tin rằng "liều ăn nhiều" mà quên tính tới khả năng nếu "ngã về không", mình sẽ ra sao?