“Cái khó” của người kiếm hơn 50 triệu mỗi tháng: Không thiếu tiền tiêu nhưng vẫn mệt hết cả người vì 1 thứ

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 23:59 17/03/2025
Chia sẻ

Khổ tâm vì thu nhập cao và ổn định khi thị trường việc làm đang khó khăn…

Khoảng thời gian gần đây, “làn sóng sa thải” hay “cắt giảm nhân sự” vẫn là những cụm từ ám ảnh dân văn phòng. Người đang có việc thì nơm nớp lo “chẳng biết bao giờ đến lượt mình”, người đang thất nghiệp thì mất ăn mất ngủ vì rải CV mãi vẫn chưa thấy chỗ nào gọi.

Tầm này đúng là chẳng sợ gì, chỉ sợ không có việc để làm, để kiếm tiền. Người vẫn còn thu nhập ổn định đã là may mắn hơn khối người “chưa tìm được bến đỗ” ngoài kia. Ừ thì đúng, nhưng cuộc sống mà, đâu có gì hoàn hảo.

Thu nhập cao và ổn định nhưng những cô gái trong câu chuyện dưới đây vẫn “thở dài thườn thượt”, mà thậm chí, họ còn không dám thể hiện ra là mình đang mệt, đang bế tắc lắm rồi, chỉ vì… lương hơn 50 triệu/tháng…

“Cái khó” của người kiếm hơn 50 triệu mỗi tháng: Không thiếu tiền tiêu nhưng vẫn mệt hết cả người vì 1 thứ- Ảnh 1.

Đầu đau như búa bổ, mệt cỡ nào cũng không dám nghỉ, vẫn quần quật làm việc như cái máy

Mới đây, trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức quản lý tài chính, một cô vợ có mức thu nhập 50 triệu/tháng đã trải lòng như sau: “Mình đang làm công ty nước ngoài, lương 50 triệu/tháng nhưng sức khỏe mình không tốt, thường xuyên bị đau đầu, năm nào cũng đi viện kiểm tra 2 lần. Mình đã từng phải nghỉ ở nhà vài tháng để ổn định sức khoẻ, giai đoạn đó mình rất ổn không hề đau đầu chút nào.

Nhưng giờ đi làm lại một thời gian lại đau khủng khiếp, không ngày nào là không đau đầu. Chồng mình lại không hiểu cho mình, nói do mình không cố gắng, lúc nào cũng muốn nghỉ ngơi. Kinh tế gia đình thì 2 đứa cùng gánh vác, mình cũng không có lấy tiền chồng bao giờ.

Mình cũng gần 40 tuổi, giờ nghỉ việc thì tiền lãi gửi ngân hàng được khoảng 25 triệu/tháng, cũng đủ sống, nhưng bạn bè, đồng nghiệp đang vươn lên mỗi ngày, mình dừng lại thì sợ bị cười chê, bị chồng coi thường, mà cứ cố thì cũng không biết chịu được bao lâu, thực sự khó nghĩ mọi người à…”.

“Cái khó” của người kiếm hơn 50 triệu mỗi tháng: Không thiếu tiền tiêu nhưng vẫn mệt hết cả người vì 1 thứ- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ngọc Thảo (31 tuổi) hiện đang làm việc trong lĩnh vực Xuất - Nhập khẩu, cũng đang trong tình cảnh tương tự như cô vợ phía trên. Bên cạnh công việc chính, Ngọc Thảo còn làm thêm 1 công việc phụ khác, là tư vấn thuế TNCN hoặc tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, các công ty start-up.

Khoảng 2 năm trở lại đây, thu nhập hàng tháng của Ngọc Thảo (bao gồm lương công việc hành chính và lương công việc phụ) thường không dưới 55 triệu/tháng. Nhưng đổi lại, cô cho biết quả thực bản thân cũng không nhớ nổi lần gần nhất được thảnh thơi đi chơi, đi du lịch mà không phải kè kè cái laptop bên cạnh để xử lý công việc là khi nào.

“Mình chưa kết hôn, cũng chưa có nhà riêng, lắm lúc cũng muốn nghỉ ngơi, làm ít lại để có thời gian mà hẹn hò nhưng lại sợ nếu nghỉ ngơi thì biết bao giờ mới mua được nhà, rồi thời buổi khó khăn, ai cũng cố gắng làm việc kiếm tiền mà mình lại chọn nghỉ ngơi thì thành ra tự để bản thân thụt lùi.

Cơ hội kiếm tiền không phải lúc nào cũng có, mà nó đến với mình, mình cũng không nỡ từ chối. Cứ vậy suốt 3-4 năm nay rồi, gần như chẳng có lúc nào mình rời được cái điện thoại, cái laptop” - Ngọc Thảo chia sẻ.

Cô cũng thừa nhận rằng không có ai tạo áp lực “phải kiếm thật nhiều tiền” hay “phải mua được nhà” cho cô. Gia đình Ngọc Thảo không quá khó khăn, bố mẹ đã nghỉ hưu và đều có lương hưu, cũng không có khoản nợ nào. Vậy nhưng cô cũng không dám làm việc ít lại, không phải vì thiếu tiền tiêu, chỉ đơn giản là cảm giác ám ảnh “sợ thu nhập giảm, sợ không tự ổn định được cuộc sống của chính mình”.

Vậy mới thấy cuộc sống này đúng là sự đánh đổi. Người thu nhập cao, không thiếu tiền để tiêu hay tiết kiệm, người ngoài nhìn vào dễ nghĩ rằng “họ sướng phải biết”. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, tiền đâu tự chảy vào túi, họ cũng phải hy sinh sức khỏe, hy sinh thời gian chăm sóc cho những thú vui của bản thân, mới có được mức thu nhập tạm gọi là “đáng mơ ước” như vậy.

Tiết kiệm gần 30 triệu/tháng vẫn hoang mang vô cùng vì “chẳng biết bao giờ mới mua được nhà”

Còn độc thân, không có áp lực bỉm sữa, cũng chẳng phải chu cấp hay trả nợ cho gia đình, nên hàng tháng, Ngọc Thảo để dành được khoảng 30 triệu. Với số tiền này, Ngọc Thảo thường mua 1,5 chỉ vàng hàng tháng. Phần còn lại thì gửi tiết kiệm.

“Cái khó” của người kiếm hơn 50 triệu mỗi tháng: Không thiếu tiền tiêu nhưng vẫn mệt hết cả người vì 1 thứ- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

“Sống 1 mình nên mình cũng không chi tiêu gì nhiều, khoảng 15 triệu/tháng là đủ để trang trải tất cả các chi phí cơ bản. Phần còn lại mình mang đi mua vàng và gửi tiết kiệm hết. Trước đây, mình cũng thử đầu tư chứng khoán và vài hình thức đầu tư khác, nhưng có cái thì lỗ, có cái thì may mắn hòa vốn. Chẳng lãi được đồng nào cả nên sau đó mình chỉ tập trung mua vàng và gửi tiết kiệm là chính” - Ngọc Thảo chia sẻ.

Dù không tiết lộ về số tiền tiết kiệm cũng như số vàng đã tích góp được, nhưng Ngọc Thảo cho biết những gì cô có mới chỉ đủ để “mua được 1 phòng ngủ” nếu so sánh với giá BĐS bây giờ.

Nhìn vào mức thu nhập của Ngọc Thảo hiện tại, cũng như mong muốn mua nhà của cô, hẳn nhiều người sẽ thắc mắc tại sao Ngọc Thảo không đánh liều vay tiền mua nhà. Nhưng câu chuyện không đơn giản như vậy. Không phải cứ có thu nhập ổn cùng “một ít tiền” là có thể tất tay mua nhà, nhất là với những người có khẩu vị rủi ro ở mức thấp như Ngọc Thảo.

“Mình cũng từng cân nhắc đến việc vay tiền để mua nhà rồi nhưng có 2 vấn đề. Thứ nhất là mình không chứng minh được thu nhập của mình, vì khi xét duyệt khoản vay, ngân hàng chỉ dựa vào nguồn thu nhập chính - là hợp đồng lao động của mình với công ty hiện tại. Chứ các khoản thu nhập ngoài thì tháng cao tháng thấp, không ổn định nên cũng rất khó.

Thứ hai là mình không có tài sản đảm bảo nên nếu quyết tâm vay tiền thì sẽ phải cắm sổ đỏ căn nhà mình mua trong ngân hàng, bao giờ trả xong mới được cầm về tay. Mình cũng là người không dám liều, nên như vậy mình thấy rủi ro quá. Nhỡ đâu công việc có vấn đề, thu nhập giảm, rồi gia đình có chuyện cần tiền, thì mình lại chẳng đỡ đần được.

Hơn nữa giá nhà cũng đang chót vót, nên dù rất muốn có nhà riêng, mình vẫn không dám tất tay theo cách đó” - Ngọc Thảo giãi bày.

Đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Người không có thu nhập cao và ổn định thì đau đáu nỗi lo làm sao để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Người có công việc và mức thu nhập khá thì lại hướng tới những mục tiêu lớn hơn, là làm sao mua được nhà, làm sao lo được cho bản thân và có 1 khoản “phòng khi gia đình có việc”.

Tất cả những điều đó khiến họ không dám “dừng lại một chút” để nghỉ ngơi. Mệt thì có mệt, nhưng vẫn phải vin vào suy nghĩ “mình đang may mắn hơn nhiều người vì có công việc, có thu nhập” để mà tiếp tục cố gắng thôi, dù lắm khi cũng phải thở dài…

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày