Điểm mặt các đại sứ Ams trước đêm chung kết

Đôrê Muỗm; Ảnh: NVCC, Theo 00:01 23/09/2011

Các bạn ấy thực sự xứng đáng làm đại diện cho khối chuyên của mình đấy nhé!

Chỉ còn hai ngày nữa, đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài – hoạt động thường niên của trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam sẽ diễn ra. Bởi vậy, đêm chung kết đã được chuẩn bị công phu và rất hoành tráng. Đây chính là lúc để giao lưu, thi đấu của toàn bộ 12 khối chuyên trong trường cũng là nơi gặp gỡ của các bạn học sinh phổ thông trên địa bàn Hà Nội. Sẽ có rất nhiều phần thi như tài năng, clip, lều trại… Khối chuyên nào cũng đang dốc hết năng lực và nhân lực để làm cho khối mình đặc biệt nhất tại đêm chung kết, bởi chỉ có duy nhất một đội giành giải Most Wanted Class của năm.



Cũng như tập thể khối chuyên của mình, các bạn đại sứ luyện tập rất chăm chỉ cho những tiết mục trong đêm chung kết. Người đoạt ngôi vị cao nhất sẽ là người vừa thể hiện được cá tính, tài năng của bản thân cũng như nét truyền thống của khối chuyên mình nói riêng và Amsers nói chung. Liệu ai sẽ tỏa sáng và trở thành Ams Ambassador năm nay nhỉ!?

Chu Hà Thanh – Đại sứ khối Anh

Ngày sinh: 7/2/1995

Lớp: 11 Anh 1

Sở thích: Lượn lờ không có mục đích, nghe nhạc, vào các triển lãm, và quan sát mọi thứ quanh mình.

Ước mơ: Trở thành một người như mẹ mình - được kính trọng, yêu quý và tìm được người bạn tri kỉ.

Danh ngôn yêu thích: Một người dốt luôn có một người dốt hơn khâm phục.

Tự nhận xét về bản thân: Yêu đời, tham vọng, sáng tạo.

Thành tích: 

- Giải nhì Thành phố môn tiếng Anh năm 2009. 

- Xếp thứ 3 HK1 năm lớp 10 

- Thành viên Camp Breaking Free năm 2009 

- BTC Cack To Time Prom 2010





Hà Thanh là một đại diện cực xứng đáng với khối chuyên Anh vì cô bạn này hội tụ những yếu tố đặc trưng của khối mình: tài năng và năng động. Đến từ 11 Anh 1, Hà Thanh không chỉ đảm bảo công việc học tập rất tốt trên lớp, bạn còn tham gia rất nhiều hoạt động và tổ chức xã hội như “Tuổi trẻ nhiệt huyết”, SJ Việt Nam, CLB Vietabroader, I heart college, Book give away. Cô bạn nói rằng mình là một người có nhiều đam mê và hoài bão nên rất muốn làm những điều có ý nghĩa cho bản thân và xã hội.

Đỗ Nhật Phương – Đại sứ khối Sinh

Ngày sinh: 8/10/1995

Lớp: 11 Sinh

Sở thích: Yêu màu tím, thích sự đáng yêu, mơ mộng nhưng không quá viển vông.

Ước mơ: Trở thành một bác sĩ.

Câu nói yêu thích: Cuộc sống bao giờ cũng có những thử thách và khó khăn, điều quan trọng nhất là chúng ta phải dũng cảm vượt qua chính nó.

Nhận xét về bản thân: Nhút nhát, lãng mạn, bay bổng.

Thành tích: 

- Giải nhì cấp Thành phố môn Sinh. 

- Giải 3 cấp quận môn sinh. 

- Học bổng danh dự 1 học kì.





Có một bảng thành tích dày đặc học sinh giỏi môn Sinh các cấp, tại kỳ thi Olympic cũng như học bổng danh dự của trường, thế nhưng Phương lại là một cô gái hay mơ mộng, thích lãng mạn và đôi phần nhút nhát. Bạn ấy chia sẻ rằng qua cuộc thi lần này, đã học hỏi được nhiều điều và mạnh mẽ hơn so với trước đây. Phương có một ước mơ vô cùng giản dị đó là trở thành bác sĩ để có thể giúp đỡ những người xung quanh.

Đỗ Hoàng Long – Đại sứ khối Toán





Học lớp 11 chuyên Toán thế nhưng Long lại có rất nhiều các giải thưởng ở các lĩnh vực khác như: giải nhất Sử cấp trường (cấp 2), giải đặc biệt Festival tiếng Anh, thủ khoa chuyên Trung của trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, giải nhì piano cấp Thành phố, HCB khiêu vũ thể thao cấp Thành phố… Bật mí thêm là Long còn biết thổi sáo, hát cực hay và hiện đang giữ trọng trách là một lớp trưởng luôn nhé! Quả là một thí sinh đa tài phải không nào?

Nguyễn Hà Phương Linh – Đại sứ khối Sử





Là đại sứ khối Sử khóa đầu tiên của trường, nhưng Phương Linh luôn thể hiện được sự tự tin và cởi mở trong suốt quá trình dự thi. Màu sắc yêu thích của bạn là màu đỏ bởi nó thể hiện tình cảm yêu thương, sự ấm áp và rực rỡ. Đây cũng chính là những gì Linh cảm nhận được khi được sự cổ vũ nhiệt tình của người thân, gia đình, bạn bè cùng khối khi bạn tham gia cuộc thi.

Nguyễn Phương Đông – Đại sứ khối Pháp





Phải nói Phương Đông là một hot boy của trường luôn đấy! Bên cạnh, Đông lúc nào cũng có một lực lượng fan girls hùng hậu. Bởi không chỉ với chiều cao của một cậu bạn tuyển rổ hay gương mặt ưa nhìn, Phương Đông còn đem lại một không khí vừa mới lạ lại vừa hào hứng qua những tiết mục kịch câm hiện đại được biểu diễn rất chuyên nghiệp của mình. 

Hoàng Thanh Trà – Trung

Lớp: 11 Trung

Thành tích đặc biệt: 

- 10 năm liền là học sinh giỏi 

- Học bổng A-level của 3 trường đại học tại Anh: Abbey London, Mander Portman Woodword, Bellerbys college.

- Chủ tịch tổ chức tình nguyện Anywhere We Are 

- Giải ba Ams Got Talent Season 3 

- Giải nhì cuộc thi Cán bộ Đoàn tài năng – bản lĩnh

- Tổng phụ trách sinh hoạt hè phường Giảng Võ.

Màu sắc ưa thích: Màu hồng, vì màu hồng rất dễ thương và nữ tính.

Ước mơ: Mở một trường học





Chị gái mình luôn là người ủng hộ và giúp đỡ mình nhiều nhất. Chị luôn là người chia sẻ và tư vấn cho mình trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Mình cũng như các đại sứ khác đang gấp rút chuẩn bị cho phần catwalk trong đêm chung kết. Mình cũng đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng và vô cùng háo hức đón chờ đêm chung kết sắp tới.  

Nguyễn Linh Chi – Khối Nga

Lớp: 11 Nga

Thành tích đặc biệt:

- 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi.

- Giải nhất Olympic tiếng Nga.

- Giải nhì cuộc thi liên hoan hát tiếng Anh toàn thành phố lần thứ 11 do Cung văn hóa thiếu nhi tổ chức.

- BTC dạ hội khối Nga

- BTC tình nguyện thăm trại trẻ mồ côi

- Xếp thứ 5 về thành tích học tập ở trong lớp và được học bổng danh dự học sinh giỏi.

Ước mơ: Được làm việc trong công ty tạp chí thời trang Elle





Trong quá trình dự thi, người giúp đỡ mình nhiều nhất không ai khác chính là bố mẹ và bạn bè. Mọi người luôn ở bên và động viên mình cố gắng tiếp tục cuộc hành trình này. Chính sự chân thành ủng hộ của mọi người đã trở thành động lực cho mình.

Nguyễn Thu Phương – Khối Địa


Lớp: 11 Địa 

Thành tích đặc biệt: 

- 10 năm liền HSG 

- Đội tuyển văn thi quận của trường THCS Lê Quý Đôn 

- Diễn viên chính trong 48 Hours film project 

- Tham gia Ams Got Talent 

- Cộng tác viên Hoa học trò và đang tham gia thi HHT Icon nữa.




 
Ước mơ của mình thay đổi theo lứa tuổi luôn. Hồi 5 tuổi ước lớn lên trở thành tổng thống hành tinh (keke). 7 tuổi ước mơ là chủ hãng búp bê Barbie và ca sĩ. 13 tuổi mong muốn sau này trở thành cô giáo dạy môn Văn bởi mình thích học Văn lắm, đọc thơ 1 - 2 lần là nhớ ngay. Còn ước mơ bây giờ và chắc sẽ dài lâu nữa là trở thành nhà báo (khoa báo hình thì tuyệt vời). Mình cực thích viết lách, cứ rảnh rỗi là lại hí hoáy giấy bút ghi chép lung tung. "Bộ sưu tập sổ tay bí mật" của mình xếp đầy 1 ngăn tủ đấy! 

Trong quá trình dự thi bạn bè luôn giúp đỡ mình trong vấn đề ý tưởng và tập luyện các tiết mục tài năng. Những ngày sắp chung kết này điện thoại nhà mình reo liên tục vì các bạn gọi hỏi chuẩn bị như thế nào!? Bên cạnh đó còn có bố mẹ và anh trai mình. Bố và anh trai thường xuyên phải đưa đón mình khi đến trường chuẩn bị hay đi tham gia các hoạt động. Anh trai mình còn đưa mình đi chọn trang phục và cả mua vòng nữa cơ! Bật mí nhé, anh ý có mắt thẩm mỹ cao cực! Còn mẹ thì là chuyên gia tư vấn về cách gìn giữ sức khỏe và là giáo sư đầu ngành trong gia đình về ẩm thực! Càng dự thi mẹ lại càng muốn mình ăn nhiều vì sợ mình mệt. Hiện giờ mình đang luyện tập catwalk để đêm chung kết có thể trình diễn chính xác và tự tin. 

Đêm chung kết Ngày Hội Anh Tài sẽ diễn ra vào tối thứ bảy tuần này (24/9) tại trường THPT Hanoi - Amsterdam. Cùng đón chờ xem gương mặt nào sẽ trở thành "đại sứ Ams" - đại diện cho các bạn học sinh nổi tiếng năng động và tài năng của ngôi trường này nhé!