Bài văn tả ông hàng xóm của học sinh lớp 5 bị cô giáo chấm 4 điểm kèm lời phê "phụ huynh cần xem lại", dân mạng cãi nhau ầm ĩ

BOBO, Theo Thanh Niên Việt 12:00 28/02/2025
Chia sẻ

Theo bạn, cô giáo quá nguyên tắc hay cậu bé đáng được khen?

* Dưới đây là một bài viết được người dùng đang tải trên nền tảng Weibo Trung Quốc đang thu hút tranh cãi từ cư dân mạng.

Bài văn tả ông hàng xóm của học sinh lớp 5 bị cô giáo chấm 4 điểm kèm lời phê "phụ huynh cần xem lại", dân mạng cãi nhau ầm ĩ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bài văn con tả ông hàng xóm khiến vợ chồng cãi nhau toé khói

Hôm nay tôi đọc được một câu chuyện vừa buồn cười vừa cay đắng, kể ra đây cho mọi người cùng bàn. Một cậu bé lớp 5 tên là Minh (tạm gọi thế nhé), được cô giáo ra đề văn: "Kể 1 câu chuyện mà em cảm thấy ấn tượng về việc các thành viên trong gia đình san sẻ công việc nhà với nhau".

Đề đơn giản đúng không? Ai ngờ Minh lại viết một bài văn dài, kể về ông Tâm - ông hàng xóm hiền lành, ngày nào cũng giúp vợ rửa bát, quét sân, thậm chí còn giặt đồ khi vợ đi chợ về mệt. Minh viết chi tiết lắm, nào là: "Ông Tâm vừa rửa bát vừa hát, bà Tâm ngồi bên cười tươi như hoa", rồi kết bài còn bảo: "Em ước nhà em cũng được như thế".

Nộp bài lên, cô giáo phê ngay: "Lạc đề. Ông hàng xóm không phải người trong gia đình. Điểm 4/10". Dưới phần lời phê còn ghi thêm: "Phụ huynh cần đọc lại bài viết này và hướng dẫn cho cháu nhiều hơn trong việc kết nối với gia đình".

Đến tối, mẹ Minh - chị Lan - đọc bài văn xong thì tá hoả. Chị quay sang chồng - anh Hùng - nói với giọng oán trách: "Anh thấy chưa? Con nó không viết được gì về nhà mình, phải đi ngó nhà người ta đấy!". Thế là hai vợ chồng cãi nhau một trận tóe khói, hàng xóm nghe hết cả.

Nhà Minh không phải nghèo khó gì, chị Lan làm văn phòng, anh Hùng làm kỹ sư, thu nhập cũng ổn. Nhưng ngặt nỗi, từ ngày cưới đến giờ, việc nhà toàn chị Lan gánh. Sáng chị dậy sớm nấu ăn, tối đi làm về lại lao vào dọn dẹp, giặt giũ, kèm con học. Anh Hùng thì ngược lại, đi làm về là ngồi xem bóng đá hoặc lướt điện thoại, có hôm còn bảo: "Đàn ông làm việc nhà làm gì, cực nhọc ngoài kia đủ rồi". Minh năm nay 10 tuổi, từ nhỏ đến lớn chẳng mấy khi thấy bố động tay vào việc gì. Có lần cậu bé hỏi: "Mẹ ơi sao mẹ làm nhiều thế?", chị Lan chỉ cười buồn: "Mẹ quen rồi con ạ".

Nhà hàng xóm thì khác hẳn. Ông Tâm bà Tâm đã lớn tuổi, nhưng lúc nào cũng thấy ông bà chia nhau làm việc. Minh hay sang chơi, thấy ông Tâm quét nhà, bà Tâm nấu cơm, có hôm ông còn pha trà cho bà uống. Cậu bé thích lắm, về kể với mẹ suốt, nhưng chị Lan chỉ thở dài chẳng nói gì. Chắc vì thế mà khi viết văn, Minh chẳng nghĩ ra được cảnh nào trong nhà mình, đành viết về ông Tâm.

Hôm chị Lan đọc bài văn của Minh, mọi thứ như giọt nước tràn ly. Chị khóc không phải chỉ vì con bị phê lạc đề, mà vì chợt nhận ra con mình lớn lên trong một gia đình mà "san sẻ" là điều xa xỉ. Chị chất vấn anh Hùng: "Anh có bao giờ rửa cái bát nào chưa? Con nó nhìn anh rồi học cái gì đây?". Anh Hùng ban đầu còn cãi: "Tôi đi làm kiếm tiền là đủ, việc nhà là việc của cô". Nhưng chị Lan gào lên: "Kiếm tiền thì tôi cũng đi làm, sao tôi phải làm hết mọi thứ?". Minh đứng nép ở cửa, mặt mày tái mét, chắc sợ lắm.

Cãi xong, anh Hùng bỏ ra ngoài, chị Lan ngồi thẫn thờ lau nước mắt. Hôm sau, chị kể chuyện này cho đồng nghiệp nghe, ai cũng thương Minh, bảo: "Thằng bé viết thế là thật thà, nhưng đúng là nhà mày cần thay đổi đi".

Câu chuyện này buồn mà thật. Cô giáo phê lạc đề có cứng nhắc quá không? Tôi thấy hơi tiếc cho Minh, vì cậu bé viết chân thật mà vẫn bị điểm thấp. Nhưng cái chính là gia đình cậu kìa - anh Hùng thờ ơ, chị Lan cam chịu, đến mức con phải nhìn sang nhà hàng xóm để mơ ước. Nếu anh Hùng chịu làm việc nhà cùng vợ, có khi Minh đã viết được bài văn 10 điểm rồi!

Các bạn thấy sao? Lỗi là ở cô giáo, ở bố mẹ, hay ở cả cách mà gia đình này sống? Riêng tôi thì mong anh Hùng đọc được bài này mà tỉnh ra, chứ không thì tội cả vợ cả con!

"Chưa xét cô giáo có quá đáng hay không nhưng tôi mà là anh Hùng tôi xấu hổ lắm"

Ngay sau khi đặt ra câu hỏi này, netizen đã để lại ý kiến cá nhân của mình về câu chuyện, nhiều luồng ý kiến tranh cãi kịch liệt.

TuanAnh89: "Cô giáo phê đúng rồi. Đề yêu cầu viết về gia đình, ông hàng xóm có thân mấy cũng không phải người nhà. Trẻ con lớp 5 phải học cách làm đúng yêu cầu, không phải muốn viết gì cũng được. Cô không sai!".

HoaHongXanh: "Đúng thế, giáo viên có tiêu chí chấm điểm rõ ràng. Nếu ai cũng viết lung tung rồi bảo sáng tạo thì dạy học kiểu gì? Cô còn nhẹ tay, tôi mà là cô tôi cho 5 điểm thôi!".

MrNamK6: "Lời phê 'phụ huynh xem lại' cũng không có gì quá đáng. Ý cô là bảo bố mẹ dạy con hiểu thế nào là gia đình, chứ không phải cô đổ lỗi cho ai. Mọi người làm quá lên rồi!".

MeoLuuLyen: "Tôi đọc bài văn mà thương Minh muốn khóc luôn. Thằng bé quan sát ông hàng xóm, viết chân thật thế còn bị phê lạc đề. Cô giáo gì mà khô khan vậy? Trẻ con lớp 5 cần được khuyến khích sáng tạo, chứ ai rảnh ngồi soi đề đâu!".

SunnyGirl02: "Đúng đấy, ông hàng xóm tuy không phải người thân, nhưng là người gần gũi với Minh. Đề bảo kể chuyện ấn tượng, nó ấn tượng thật mà! Cô giáo nên linh hoạt hơn, cho 8 điểm là đẹp rồi!".

ChuonChuonNuoc: "Tôi đứng về phía mẹ Minh. Chị khóc là phải, vì chồng chẳng làm gì, con nó không có tư liệu để viết. Anh Hùng đi làm về chỉ biết xem bóng đá, để vợ gánh hết việc nhà, giờ con lạc đề thì trách ai?".

LangThangDem: "Tôi thấy bên nào cũng đúng một phần. Cô giáo làm đúng luật, nhưng hơi khô cứng. Bố mẹ thì sai vì không làm gương cho con. Mà thằng bé là nạn nhân thôi, viết hay thế còn bị điểm thấp, chắc tủi lắm!".

CatBuiLazy: "Đúng vậy, lỗi không hẳn ở Minh. Cô giáo có thể linh hoạt hơn, bố mẹ thì nên xem lại mình. Giờ cãi nhau trên mạng cũng chẳng giúp gì, chỉ mong gia đình nó thay đổi để thằng bé có cái nhìn khác!".

TramNam: "Tôi cười xỉu khi đọc bài này. Thằng bé ngây thơ viết về mơ ước, ai ngờ khơi mào drama gia đình. Nhưng thật ra, chuyện này nói lên cái lớn hơn: nhà nào không san sẻ thì đừng mong con học được gì tốt!".

Câu chuyện này đúng là một mớ hỗn độn cảm xúc. Theo bạn, cô giáo quá nguyên tắc hay cậu bé đáng được khen? Anh Hùng đáng bị mắng hay chị Lan cũng cần thay đổi?


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày