Bái phục trước khả năng tiên đoán như thần của ngài Park Hang-seo

TIẾN THÀNH, Theo Trí Thức Trẻ 23:40 06/12/2018

Khiến người hâm mộ lo lắng tột độ nhưng cuối cùng Việt Nam đã có được điều mình cần, đó là một chiến thắng trên sân Mỹ Đình và một tấm vé lọt vào trận chung kết AFF Cup 2018. Hóa ra mọi thứ đều nằm trong tầm tính toán của ông Park Hang-seo.

Chứng kiến những phút đầu trong màn so tài với Philippines vào tối ngày 6/12, không ít người hâm mộ Việt Nam lo sốt vó. Không phải chỉ do cái dớp không thắng trên sân Mỹ Đình tại vòng knock-out AFF Cup mà còn bởi màn trình diễn có phần lép vế của "Những ngôi sao vàng".

Các cầu thủ áo đỏ nhẫn nhịn, tập trung số đông bên phần sân nhà. Trong nhiều thời điểm, Quang Hải cùng các đồng đội chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ. Việt Nam có thể dâng cao và cho đối thủ toát mồ hôi hay không? Câu trả lời là có. Minh chứng rõ nhất là từ phút 34 đến 37, chúng ta có liên tiếp ba pha uy hiếp không thành của đội khách. Nhưng sau đó, toàn đội không tận dụng hưng phấn này để dồn lên mà chờ đợi đến cuối trận mới "bung lụa".

Hóa ra, đây là toan tính được thầy Park chỉ đạo. "Tôi nhận ra các cầu thủ Philippines rất dễ mất bình tĩnh trong 15 phút cuối. Vì thế, tôi đã nói với các học trò, nếu họ có thể giữ sạch mảnh lưới sau hiệp một thì Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng và trận đấu đã diễn ra đúng như vậy", thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam chia sẻ trong phòng họp báo sau trận.

Bái phục trước khả năng tiên đoán như thần của ngài Park Hang-seo - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo chia sẻ trong phòng họp báo. Đồ họa: Quý Sáng.

Tất nhiên, phát biểu trên của "Ngài ngủ gật" không phải kiểu "thắng thì nói gì cũng được". Thực tế ở mặt cỏ, ở khoảng thời gian cuối, thay vì xây chắc hàng thủ, ông Park lại tung vào sân hai tiền đạo giàu tốc độ và sự xuyên phá là Tiến Linh cùng Công Phượng. Đồng thời, nhịp độ tấn công của chúng ta cũng được đẩy nhanh hơn và có thêm những cái bóng áo đỏ ở phần sân đối phương.

Kết quả thì ai cũng biết. Quang Hải và Công Phượng lần lượt lập công ở 15 phút cuối trận giúp chúng ta chiến thắng 2-1, phá dớp Mỹ Đình và có vé lọt vào trận chung kết sau 10 năm chờ đợi. Màn "tiên đoán như thần" của chiến lược gia người Hàn Quốc khiến phía đối diện, HLV từng dự World Cup của Philippines Sven-Goran Eriksson phải cúi đầu thừa nhận thất bại.

Giờ đây, người hâm mộ Việt Nam đã có thể ăn mừng và hò reo sau chiếc vé lọt vào trận chung kết. Dù vậy, đây rất có thể chỉ là sự khởi đầu. Bởi chỉ ít ngày nữa thôi, rất có thể thầy Park và các học trò sẽ mang lại cho tất cả chúng ta niềm hân hoan còn lớn hơn nữa.