Bà mẹ than: "Có phải con tôi bị đám bạn đó làm hư rồi không?", nhiều người chỉ ra: Chị đã sai ở 2 ĐIỀU này!

Theo Phụ Nữ Mới
Chia sẻ

Chị tự hỏi: Có phải con gái đang bị nhóm bạn làm hư? Có phải mình nên rèn cho con biết chịu thiệt nhiều hơn?

Một bà mẹ Trung Quốc mới đây chia sẻ câu chuyện về cô con gái đang học lớp 7 và nhận về rất nhiều lời tranh luận. Chị kể, mỗi lần con gái ra ngoài chơi với bạn, chị thường chỉ cho con 10-20 tệ (khoảng 40 đến 80 nghìn đồng). Chị nghĩ trẻ con còn nhỏ, không nên có quá nhiều tiền trong tay, hơn nữa từ nhỏ chị luôn muốn dạy con biết tiết kiệm, biết nhường nhịn và không tranh phần hơn với người khác.

Nhưng gần đây, cô bé về nhà và nói rằng vì số tiền mẹ cho không đủ nên nhiều lần em phải dùng ké, ăn ké đồ của bạn. Điều khiến em buồn hơn là trong mắt bạn bè, em dần bị gắn với hình ảnh một đứa trẻ keo kiệt, không có tiền. Nghe con nói, người mẹ cũng không đồng tình với cách ứng xử của con. Chị cho rằng, dù không có nhiều tiền thì cũng không nên thường xuyên nhận phần của người khác. Đây không chỉ là chuyện tiền bạc mà còn liên quan đến nguyên tắc và lòng tự trọng.

Ảnh minh hoạ

Nhưng câu chuyện không dừng ở đó.

Có lần con gái đi chơi cùng bạn, lúc chia xu để chơi trò chơi, cô bé và một người bạn cứ giằng co qua lại. Người mẹ tình cờ chứng kiến cảnh ấy nên đã mắng con ngay trước mặt mọi người. Chị còn yêu cầu con chia cho bạn nhiều xu hơn, sau đó lại bảo con chia một ít cho em trai. Về đến nhà, cô bé bật khóc và trách mẹ đã khiến mình mất mặt trước đám đông.

Em giải thích rằng số xu đó là tiền mình tự tiết kiệm để mua. Lúc tranh giành với bạn, hai đứa chỉ đang đùa nhau chứ không phải em thực sự muốn chiếm phần hơn.

Nhưng người mẹ lại nói: "Nếu bình thường con chịu thiệt một chút thì mẹ đã không hiểu lầm con". Câu nói ấy khiến cô bé càng tủi thân. Người mẹ cũng bắt đầu hoang mang. Chị nhìn những đứa trẻ xung quanh con: có bạn mỗi lần đi chơi được bố mẹ cho 50 tệ, thậm chí 100 tệ. Trong khi con mình chỉ có 10–20 tệ.

Chị tự hỏi: Có phải con gái đang bị nhóm bạn làm hư? Có phải mình nên rèn cho con biết chịu thiệt nhiều hơn?

Sai lầm khi ép con chịu thiệt, ép con nhường nhịn

Một bình luận đã khiến chị phải suy nghĩ lại: "Bạn bớt tiền của con gái, khiến nó phải dùng ké, ăn ké đồ của người khác rồi lại trách nó vì điều đó. Sau khi làm con mất mặt, bạn còn ép nó chịu thiệt, lấy tiền của mình chia cho người khác, thậm chí cho em trai. Vậy mà bạn vẫn hỏi mình có sai không?".

Thực ra, vấn đề có lẽ không nằm ở chuyện 10 hay 20 tệ. Cha mẹ hoàn toàn có quyền dạy con tiết kiệm, không tiêu tiền hoang phí và không chạy theo bạn bè. Một đứa trẻ không cần phải có 100 tệ mỗi lần ra ngoài mới được gọi là biết tiêu tiền. Nhưng nếu số tiền cha mẹ cho thấp hơn đáng kể so với nhu cầu tối thiểu trong một buổi đi chơi, khiến đứa trẻ liên tục phải nhận đồ ăn, đồ dùng của bạn, thì cha mẹ cũng cần nhìn lại.

Bởi trẻ con ở tuổi 13 bắt đầu có lòng tự trọng rất mạnh. Các em bắt đầu quan tâm người khác nhìn mình thế nào, bắt đầu để ý mình có khác biệt với bạn bè hay không. Một câu nói của bạn, một ánh mắt, một lần phải đứng nhìn người khác mua đồ trong khi mình không có tiền… đôi khi cũng đủ khiến một đứa trẻ thấy mình thua kém.

Điều đáng lo hơn là người mẹ dường như đang đánh đồng “chịu thiệt” với “biết điều”. Con tranh nhau một món đồ với bạn, nếu đó chỉ là trò đùa giữa hai đứa trẻ, người lớn không nhất thiết phải lập tức kết luận con ích kỷ.

Con có tiền riêng để mua thứ mình thích cũng không có nghĩa con phải chia cho em trai chỉ vì người lớn cho rằng “chị phải nhường em”.

Biết chia sẻ là một phẩm chất tốt. Nhưng chia sẻ nên xuất phát từ sự tự nguyện, không phải từ việc đứa trẻ luôn bị dạy rằng mình phải chịu phần thiệt. Nếu một đứa trẻ từ nhỏ luôn được nhắc rằng “con lớn phải nhường”, “con phải chịu thiệt”, “người khác có trước thì con nhường”, lâu dần em có thể không học được lòng bao dung như cha mẹ mong muốn. Em chỉ học được rằng: nhu cầu của mình không quan trọng bằng nhu cầu của người khác.

Dạy con tiết kiệm không sai. Dạy con không chiếm lợi của người khác càng đúng. Nhưng tiết kiệm không có nghĩa là cố tình để con thiếu thốn, càng không phải bắt con dùng sự thiếu thốn của mình để chứng minh rằng mình ngoan, biết điều.

Một đứa trẻ cần học cách không tham lam, nhưng cũng cần biết bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Cần biết chia sẻ, nhưng cũng cần hiểu rằng đồ của mình thì mình có quyền quyết định. Và quan trọng nhất, khi con làm một điều gì đó khiến cha mẹ không hài lòng, hãy tìm hiểu con đang nghĩ gì trước khi vội vàng kết luận con hư.

Có thể cô bé lớp 7 ấy không hề bị bạn bè làm hư. Có thể em chỉ đang cố gắng hòa nhập với bạn bè, trong khi mẹ lại đang vô tình khiến em cảm thấy mình luôn phải sống trong cảnh thiếu một chút, nhường một chút và chịu thiệt một chút.

Làm cha mẹ, đôi khi điều khó nhất không phải là dạy con biết cho đi mà là học cách để con hiểu rằng: Con có thể tử tế với người khác, nhưng con cũng xứng đáng được đối xử tử tế với chính mình.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày