Ba đứa trẻ mất tích được tìm thấy sau 2 năm một cách kỳ lạ ở nơi không ai ngờ nhất
Trước đó, cảnh sát đã phải kết thúc cuộc tìm kiếm vì không có manh mối nào.
- Người đàn ông bị bắt cóc tìm được người thân sau 40 năm nhưng gia đình lại nói: “Nhà chúng tôi không có ai mất tích”
- Con trai được đoàn tụ với gia đình sau 14 năm mất tích khi đi làm căn cước công dân lần đầu: Công nghệ tạo ra bất ngờ
- Mua nhà mới, phát hiện thi thể chủ cũ mất tích 15 năm trên gác xép
Mới đây, ba đứa trẻ mất tích bí ẩn hơn hai năm trước đã được tìm thấy còn sống tại một thị trấn nhỏ ven sa mạc, phía nam biên giới Arizona-Utah, Mỹ. Những đứa trẻ đã biến mất một cách kỳ lạ vào tháng 10 năm 2022 khỏi nhà của họ ở Hạt Beaver (Utah). Điều này đã dẫn đến một cuộc tìm kiếm kéo dài nhiều năm và cuối cùng đã kết thúc.
Hình ảnh 3 đứa trẻ mất tích bí ẩn
Cảnh sát địa phương nhận được một nguồn tin vào cuối tháng 8 báo cho các quan chức về nơi ở khả thi của những đứa trẻ. Vào thời điểm đó, cảnh sát tin rằng cha của những đứa trẻ có thể đã "dàn dựng vụ mất tích và sau đó che giấu" ba đứa con của mình. Những đứa trẻ mất tích sau đó được phát hiện tại Fredonia (Arizona), một thị trấn nhỏ ven sa mạc cách biên giới Arizona-Utah chưa đầy 5 dặm, đang được bà ngoại chăm sóc.
Sau khi điều tra thêm, Sở Cảnh sát Fredonia tiết lộ rằng những đứa trẻ đã bị cố tình che giấu khỏi thế giới bên ngoài khi các thành viên trong gia đình giúp che giấu vị trí của chúng. Bà và dì của những đứa trẻ giấu tên đều đã bị bắt vì liên quan đến vụ mất tích năm 2022. Trong khi đó, cha của chúng vẫn còn bỏ trốn.
3 đứa trẻ chụp ảnh cùng mẹ
Một thông cáo báo chí do sở cảnh sát ban hành tuyên bố rằng trong một nỗ lực chung, cả cơ quan thực thi pháp luật Arizona và Utah đã có thể giải cứu những đứa trẻ vào ngày 1 tháng 9. Những đứa trẻ sau đó đã được trả về cho mẹ của chúng. Thông cáo nêu rõ: "Sở Cảnh sát Fredonia muốn cảm ơn tất cả những người liên quan vì sự hỗ trợ của họ. Tính đến hôm nay, những đứa trẻ đã được an toàn với mẹ của chúng khi cuộc điều tra này tiếp tục".
Thị trấn yên bình ở phía bắc Arizona, được gọi là cửa ngõ dẫn đến Vành đai Bắc của Grand Canyon, chỉ có 1.203 dân, theo Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ.
Nguồn: Daily Mail