"Con không thể chống lại bố, ở nhà này, ta là pháp luật". Câu nói cay nghiệt trong cách giáo dục từ bố mẹ khiến cho Hải sợ hãi suốt thời gian còn đi học. Đến khi trưởng thành, cậu chọn cách bỏ nhà đi biệt tích để thoát khỏi sự kìm kẹp.
Dù nhiều lần tự tử nhưng sau khi được cứu sống lần này, Lưu Niệm đã quyết định trân trọng cuộc sống, sẽ tiếp tục nuôi 3 em và không nhận hỗ trợ từ xã hội.
Xuất bản sách hé lộ bí quyết giúp dạy con trở nên giỏi giang nhưng các con của chị đều đồng loạt nghỉ học. Chúng biết mối quan tâm hàng đầu của mẹ là trường học và thành tích nên đã làm vậy như một cách trả thù.