Cái tên Anne Hathaway đã trở thành định nghĩa cho sự thanh lịch, tài năng và một vẻ đẹp dường như không bị thời gian chạm tới. Từ một "công chúa Disney" bước ra đời thực, với đôi mắt to tròn long lanh và nụ cười ngây thơ, cô đã trải qua một hành trình lột xác ngoạn mục để trở thành một trong những nữ diễn viên quyền lực nhất Hollywood, nắm giữ tượng vàng Oscar danh giá và định hình phong cách cho hàng triệu người.
Ở tuổi 43, nhan sắc của Anne Hathaway vẫn rực rỡ, thậm chí còn thăng hoa hơn cả thời son trẻ, đẹp một cách "vô lý" và khó tin. Thế nhưng, đằng sau sự nghiệp viên mãn, vẻ đẹp hoàn hảo và chuyện tình như mơ ấy, Anne lại từng phải đối mặt với một làn sóng anti-fan kỳ lạ, bị ghét bỏ một cách vô cớ chỉ vì... cô quá đỗi hoàn hảo.
Sự nghiệp của Anne Hathaway là một chuỗi những lựa chọn táo bạo và những cú chuyển mình ngoạn mục, chứng minh tài năng không ngừng phát triển. Anne Hathaway bắt đầu sự nghiệp một cách khá lặng lẽ trên truyền hình trước khi bùng nổ với vai diễn Mia Thermopolis trong Nhật Ký Công Chúa vào năm 2001. Hình ảnh cô nữ sinh hậu đậu, vụng về bỗng chốc trở thành công chúa đã khắc sâu vào tâm trí khán giả toàn cầu, mang về cho cô danh xưng "công chúa Hollywood". Cô tiếp tục duy trì hình ảnh trong sáng, dễ thương này qua phần tiếp theo của The Princess Diaries (2004) và các phim giả tưởng dành cho gia đình như Ella Enchanted (2004).
Những năm đầu thập niên 2000, nhắc đến Anne Hathaway là nhắc đến danh xưng "công chúa"
Mặc dù thành công, Anne hiểu rằng cô cần phải phá vỡ hình tượng này để phát triển sâu hơn trong diễn xuất. Anne đã rất khéo léo và dũng cảm trong việc chọn lựa những vai diễn "lột xác". Năm 2005, cô gây bất ngờ với vai Lureen Newsome trong bộ phim tình cảm đồng giới đầy tranh cãi nhưng được giới phê bình đánh giá cao Brokeback Mountain.
Đến năm 2006, tên tuổi Anne Hathaway bùng nổ toàn cầu với bộ phim The Devil Wears Prada. Cô vào vai Andy Sachs - trợ lý thông minh nhưng còn vụng về, luôn phải đối mặt với bà sếp "ác quỷ" Miranda Priestly (Meryl Streep). Anne Hathaway đã thể hiện xuất sắc sự chuyển biến tâm lý của nhân vật, từ ngây thơ đến bản lĩnh. Bộ phim này không chỉ thành công vang dội về mặt thương mại mà còn củng cố vị thế của nữ diễn viên trong ngành điện ảnh.
Vai diễn để đời của nữ diễn viên trong The Devil Wears Prada
Đến thập niên 2010, mỹ nhân này chinh phục những đỉnh cao và trở thành biểu tượng toàn cầu. Điểm nhấn vinh quang nhất trong sự nghiệp của Anne phải kể đến vai diễn Fantine trong bộ phim ca nhạc bi tráng Les Misérables (Những Người Khốn Khổ) năm 2012. Chỉ xuất hiện trong một thời lượng ngắn nhưng màn trình diễn ca khúc I Dreamed a Dream của cô đã đi vào huyền thoại, đầy ám ảnh và xúc động. Để hóa thân vào vai diễn này, Anne đã phải giảm cân cấp tốc và cắt đi mái tóc dài của mình. Sự cống hiến và tài năng ấy đã được đền đáp xứng đáng bằng tượng vàng Oscar danh giá cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cùng với Giải Quả cầu vàng, Giải BAFTA và Giải SAG. Đến nay, Anne Hathaway vẫn duy trì lịch trình làm việc dày đặc, không ngừng thử thách bản thân với nhiều thể loại và vai diễn mới.
Vai diễn trong Những Người Khốn Khổ giúp cô giành được tượng vàng Oscar danh giá
Ở tuổi 43, Anne Hathaway không chỉ đơn thuần là "giữ gìn nhan sắc" mà dường như đang "lão hóa ngược", đẹp một cách khó tin và thách thức mọi định luật sinh học. Mỗi lần xuất hiện, Anne Hathaway lại khiến công chúng phải trầm trồ vì vẻ đẹp rạng rỡ, làn da căng mịn không tì vết, đôi mắt vẫn to tròn long lanh và nụ cười quyến rũ như thuở đôi mươi. Vóc dáng mảnh mai nhưng đầy đặn, phong thái tự tin và khí chất sang trọng của cô khiến nhiều người ví von cô như một "nàng tiên" hoặc một bức tượng Hy Lạp sống.
Anne Hathaway trẻ đẹp khó tin
Không ít lần, cô xuất hiện trên các tạp chí với những bộ ảnh khoe trọn vẻ đẹp không tuổi của mình, nhận về những lời khen ngợi "như hoa, như ngọc", "trẻ mãi không già". Chính sự hoàn hảo đến mức vô lý này đã trở thành một đề tài bàn tán sôi nổi mỗi khi cô xuất hiện. Mới đây, loạt ảnh phim trường The Devil Wears Prada 2 của nữ diễn viên đã khiến tất cả choáng ngợp vì trông cô chẳng khác gì 20 năm trước.
Trợ lý Andy Sachs tái xuất với diện mạo trẻ y như 20 năm trước
Bên cạnh sự nghiệp và nhan sắc "bất tử", cuộc sống hôn nhân của Anne với nam diễn viên, nhà sản xuất kiêm doanh nhân Adam Shulman cũng lãng mạn như một câu chuyện cổ tích hiện đại. Họ kết hôn vào năm 2012 và là cha mẹ của hai cậu con trai đáng yêu, Jonathan (sinh 2016) và Jack (sinh 2019).
Anne thường xuyên thể hiện tình yêu và sự gắn bó sâu sắc với chồng, thậm chí còn tin rằng Adam là "tình yêu từ tiền kiếp" của mình. Mối quan hệ bền vững, hạnh phúc, đầy thấu hiểu và sự ủng hộ lẫn nhau này càng làm hoàn thiện thêm hình ảnh của Anne trong mắt công chúng, như thể cô có được tất cả mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời.
Anne Hathaway hạnh phúc viên mãn bên chồng
Trớ trêu thay, chính sự hoàn hảo tưởng như đáng ngưỡng mộ và cuộc sống viên mãn ấy lại từng biến thành "bi kịch" đối với Anne Hathaway. Khoảng những năm 2013-2014, sau chiến thắng Oscar vang dội và liên tục xuất hiện trong các tác phẩm lớn, một làn sóng antifan (người ghét bỏ) bất ngờ nổi lên nhắm vào cô. Hiện tượng này được gọi bằng cái tên đầy mỉa mai là "Hathahate" (ghép giữa "Hathaway" và "hate" - ghét).
Khác với những ngôi sao khác bị ghét vì scandal hay hành vi sai trái, lý do Anne Hathaway bị chỉ trích lại vô cùng mơ hồ và phi lý. Các antifan chỉ trích cô vì những điều nhỏ nhặt và thậm chí là tích cực: từ việc cô quá duyên dáng, quá "chuyên nghiệp" khi phát biểu nhận giải Oscar, cách cô thở, cách cô "giả vờ khiêm tốn", hay đơn giản là vì cô quá... hoàn hảo. Họ cho rằng Anne gồng mình để tỏ ra dễ thương, giả tạo, "diễn xuất" trong đời thực và cố gắng quá mức để được yêu thích. Nụ cười và phong thái lịch thiệp của cô bị coi là không chân thật. "Cô ấy quá sạch sẽ, quá thông minh, quá vui vẻ" là những bình luận tiêu biểu về làn sóng này.
Làn sóng "ghét bỏ" vô cớ này đã gây áp lực tâm lý không nhỏ lên Anne Hathaway. Cô từng chia sẻ rằng mình đã phải cố gắng học cách đối phó với sự chỉ trích, nhận ra rằng không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Thậm chí, cô đã phải tạm lánh khỏi một số hoạt động công khai để lấy lại tinh thần và sự cân bằng trong cuộc sống.
Có ai như Anne Hathaway, bị ghét chỉ vì quá hoàn hảo?
Với bản lĩnh, sự kiên cường và thái độ chuyên nghiệp của một ngôi sao đích thực, Anne Hathaway đã vượt qua giai đoạn "Hathahate" đầy khó khăn ấy. Cô không đôi co, không biện minh, mà im lặng tập trung vào các dự án phim ảnh chất lượng, không ngừng cống hiến và chứng minh tài năng qua từng vai diễn. Cô để chính tác phẩm và sự trưởng thành của mình lên tiếng.
Giờ đây ở tuổi U45, Anne Hathaway không chỉ lấy lại được tình cảm của công chúng mà còn được yêu mến và ngưỡng mộ hơn bao giờ hết. Vẻ đẹp "phi lý" thách thức thời gian, cùng với sự chín chắn trong diễn xuất và phong thái điềm tĩnh, tự tại đã biến cô thành một biểu tượng trường tồn của Hollywood. Cô là minh chứng sống cho việc, dù có bị ghét bỏ vì những lý do khó hiểu, tài năng thực sự và sự chân thật cuối cùng sẽ luôn được công nhận, và một người phụ nữ thực sự hoàn hảo không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn ở bản lĩnh và tâm hồn kiên cường, vượt qua mọi sóng gió. Cô mãi là "nữ hoàng" trong lòng khán giả.