Anh: Vứt vé số vào thùng rác, cặp đôi suýt mất toi hơn 1,8 tỉ đồng tiền thưởng

June Kim, Theo Trí Thức Trẻ 09:45 04/01/2017

Cứ ngỡ tấm vé số mình mua không trúng thưởng, cô gái người Anh Joanne Joynson đã vứt nó vào thùng rác. Không ngờ ba ngày sau, cô phát hiện ra tấm vé ấy trúng hơn 1,8 tỉ đồng nhờ cơ hội thứ hai.

Câu chuyện vui này xảy ra với cô Joanne Joynson, một trợ lý phòng thuế 37 tuổi và là một bà mẹ hai con đến từ hạt Merseyside, Anh. Tối ngày 31/12/2016, Joanne đi đến cửa hàng Betfred ở gần nhà và sửng sốt khi phát hiện ra tấm vé số Tây Ban Nha trị giá 3 bảng (khoảng 84 nghìn đồng) không trúng giải của cô hóa ra lại trúng giải nhờ cơ hội thứ hai. Điều đáng nói là cô đã vứt chiếc vé vào thùng rác từ 3 ngày trước đó.

Anh: Vứt vé số vào thùng rác, cặp đôi suýt mất toi hơn 1,8 tỉ đồng tiền thưởng - Ảnh 1.

Joanne không thể ngờ tấm vé số bị vứt bỏ của cô đã trúng giải thưởng lớn.

Chiếc vé trúng giải của cô nằm trong chương trình khuyến mại kéo dài 10 tuần của Betfred. Đây là chương trình rút thăm lại những chiếc vé không trúng giải để trao cho người chơi cơ hội thứ hai với nhiều giải thưởng hấp dẫn.

Ngay lập tức, Joanne chạy như bay về nhà, lục tung chiếc thùng rác và mười lăm phút sau, cô quay lại cửa hàng với tấm vé số trên tay. Khi đến nơi, cô Joanne vẫn không thể bình tĩnh được, cô run rẩy ngồi xuống ghế và người ta phải mang cho cô một tách trà để cô bình tâm lại.

Cô Joanne cho biết thật may vì người thu rác đã lấy hết rác của dịp Giáng Sinh đi rồi nên lúc đó ở xe rác chỉ còn lại có một túi rác, và cô đã không mất quá nhiều thời gian để tìm được tấm vé số.

Anh: Vứt vé số vào thùng rác, cặp đôi suýt mất toi hơn 1,8 tỉ đồng tiền thưởng - Ảnh 2.

Chiếc vé được tìm thấy trong xe rác.

Cô Joanne cũng nói thêm rằng, cô đến cửa hàng Betfreds hàng ngày, thỉnh thoảng cũng mua xổ số và đôi khi thắng được một vài giải phụ nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên cô thắng một giải thưởng lớn thế này.

Khi biết tin mình trúng giải, cô Joanne vẫn cứ ngỡ mình đang mơ, khi ngủ dậy vào sáng hôm sau cô vẫn không ngừng tự véo mình.

Điều đầu tiên Joanne muốn làm là tổ chức đám cưới với vị hôn phu của mình, anh Dyllan O’Connor, một nhân viên bán ô tô.

Cô đã nhắc lại với Dyllan lời cầu hôn của anh từ 15 năm trước. Cuối cùng nhờ tấm vé số đã vứt đi mà họ đã có đủ tiền để thực hiện đám cưới mơ ước của mình.

Anh: Vứt vé số vào thùng rác, cặp đôi suýt mất toi hơn 1,8 tỉ đồng tiền thưởng - Ảnh 3.

Cặp đôi cuối cùng cũng có đủ chi phí để thực hiện đám cưới mơ ước của mình.