Nếu muốn có được những thứ tốt đẹp hơn bạn phải biết buông bỏ những gì không đáng, muốn sống một đời vui vẻ thì nhất định phải học được cách đặt xuống những người và việc không cần thiết, cản trở bước tiến.
Sau khi bị cha mẹ ruột bỏ rơi, một bé gái sơ sinh tại Colombia đã được người đàn ông vô gia cư phát hiện trong tình trạng toàn thân lạnh cóng và bị hàng chục con kiến đen bu khắp cơ thể.
Cứ ngỡ tấm vé số mình mua không trúng thưởng, cô gái người Anh Joanne Joynson đã vứt nó vào thùng rác. Không ngờ ba ngày sau, cô phát hiện ra tấm vé ấy trúng hơn 1,8 tỉ đồng nhờ cơ hội thứ hai.
Dư luận Trung Quốc hiện đang vô cùng bức xúc trước vụ việc một cụ bà 91 tuổi ở tỉnh Giang Tô đã bị 4 người con trai ruột của mình vứt ra cạnh thùng rác bên vệ đường.
“Gia đình lo cho nó ăn học, chứ ai nghĩ nó lại mang thai như thế. Suốt những ngày qua, kể cả khi nó về quê, gia đình tôi vẫn không hay biết nó bụng mang dạ chửa rồi gây nên cơ sự này”, bà N. (mẹ nữ sinh vứt bỏ con mới sinh gây rúng động dư luận) bật khóc.
Cậu bé đáng thương là con trai của một phụ nữ trẻ 21 tuổi, khi được cảnh sát tìm thấy cậu nằm trên một tấm đệm trong ngôi nhà bỏ hoang ngổn ngang đồ đạc, giấy rác và xác động vật.
Thật lòng đấy anh, chỉ cần anh nói nếu em buông tay, anh sẽ hạnh phúc, thì dẫu có tiếc nuối hay tổn thương, dẫu có khó khăn để vượt qua rào cản tâm lý, em sẽ vẫn bằng lòng.
Lỡ một lần, là lãng phí một đời. Những gì đã vứt bỏ, có tìm cách co kéo lại cũng chẳng thể vãn hồi. Vẫn còn yêu thương nhau mà đành tâm buông bỏ thì chắc chắn sau này sẽ chỉ mang hối tiếc không nguôi.