Anh Tôi Vô Số Tội - Cười rồi khóc, khóc xong lại cười cùng anh em D.O. và Jo Jung Suk

Đoàn Dự, Theo Trí Thức Trẻ 11:56 07/01/2017

Lần đầu tiên hợp tác nhưng Do Kyung Soo (D.O.) vẫn chứng tỏ được diễn xuất nội lực không kém cạnh Jo Jung Suk khi vào vai một vận động viên bị mù.

My Annoying Brother (tên tiếng Việt: Anh Tôi Vô Số Tội) là phim điện ảnh mới nhất của đạo diễn Kwon Soo Kyung với đầy đủ những cung bậc cảm xúc từ hài hước vô đối đến cảm động thấu tim gan. Với những gì mà khán giả đã biết qua trailer hay nội dung giới thiệu thì Anh Tôi Vô Số Tội chỉ kể về nỗi cố gắng hòa hợp của hai anh em khác nhau một trời một vực khi ở chung nhà. Nhưng thực ra bộ phim này còn nhiều thứ bất ngờ khác đang chờ khán giả khám phá. 

Anh Tôi Vô Số Tội - Cười rồi khóc, khóc xong lại cười cùng anh em D.O. và Jo Jung Suk - Ảnh 1.

Doo Sik (Jo Jung Suk) là một tù nhân. Trong khi người em cùng cha khác mẹ Doo Young (Do Kyung Soo) lại là một vận động viên judo vô cùng nổi tiếng, nhưng cậu lại xui xẻo bị chấn thương trong một trận đấu quan trọng dẫn đến mất thị giác. Doo Sik liền nhân cơ hội này xin lệnh ân xá để ra ngoài với lý do làm chỗ dựa cho em trai vì cha mẹ cả hai đều không còn. Cảm động trước diễn xuất "đỉnh cao" của Doo Sik, sở phúc lợi cho phép Doo Sik tại ngoại với điều kiện phải lo cho Doo Young trong vòng một năm. 

Sau chấn thương, Doo Young gần như biệt lập với xã hội. Ngay cả cô huấn luyện viên xinh đẹp Soo Hyun (Park Shin Hye) dù rất muốn Doo Young tham gia thi đấu cho giải judo của người khuyết tật cũng đành bó tay vì sự mặc cảm của cậu ta. Rồi cuộc sống u ám của Doo Young bắt đầu thay đổi khi người anh Doo Sik trở về theo chiều hướng... vô cùng tồi tệ. Sau 15 năm xa cách từ khi Doo Sik bỏ nhà ra đi, mối quan hệ anh em của họ chỉ càng kinh khủng hơn với hàng loạt tình huống dở khóc dở cười. 

Anh Tôi Vô Số Tội - Cười rồi khóc, khóc xong lại cười cùng anh em D.O. và Jo Jung Suk - Ảnh 2.

Anh em Doo Sik và Doo Young liên tục lèo lái cảm xúc của khán giả một cách điệu nghệ

Phim gây ấn tượng từ cảnh đầu tiên khi Doo Young miệt mài trên sàn đấu còn gã anh trai lươn lẹo đang "làm màu" trong nhà tù, thể hiện rất rõ sự đối lập về tính cách của cả hai. Dự báo trước viễn cảnh "khi hai ta về một nhà" sẽ oái ăm đến thế nào khi kẻ có tài giờ nằm ì trên giường còn kẻ bất tài tìm mọi cách để độc chiếm gia sản từ kẻ kia. 

Tiếp đó là hàng loạt những tình huống thú vị diễn ra với những nhân vật bên lề được cài cắm đúng lúc, khiến cho mối quan hệ từ chỗ như nước với lửa của hai anh em dần được cải thiện vô cùng tự nhiên. Khán giả sẽ cười không ngừng khi hai anh em nhà Ko quá sức đáng yêu và sự hài hước dần biến thành cảm giác ấm áp của tình thân. Cho đến khi bi kịch đổ ập xuống một cách bất thình lình, và phim lại chuyển tông theo cách không ngờ. 

Hàn Quốc có thế mạnh trong việc đẩy cảm xúc thương tâm của khán giả lên cao bằng nước mắt. Đến nỗi hầu như phim nào của Hàn cũng bị xem là quá 'melo' (sến bằng bi kịch). Hãy nhớ lại Train To Busan, sở dĩ bộ phim về zombie này lại ấn tượng như vậy vì nó có những cái "sến" rất đặc trưng của phim Hàn lồng trong một cái khuôn mang tính phương Tây. Cả đạo diễn lẫn khán giả trong và ngoài nước đều đã dần chấp nhận sự 'melo' trong phim Hàn như một điều không thể thiếu hay muốn-thiếu-cũng-không-được. 

Anh Tôi Vô Số Tội - Cười rồi khóc, khóc xong lại cười cùng anh em D.O. và Jo Jung Suk - Ảnh 3.

Anh Tôi Vô Số Tội không ngoại lệ, phần "bi" của phim ập đến như một cú tát vào khuôn miệng đang cười rất hả hê của khán giả, rất dễ gây ra phản ứng ngược khi khán giả nghĩ đạo diễn đang "phá" phim. Tuy nhiên, biên kịch lẫn đạo diễn vô cùng khéo léo khi bẻ lái cái bi kịch sáo mòn đó theo một hướng khác. 

Dù biết rằng sẽ có một cái buồn phía trước nhưng phim hoàn toàn tránh những sự bi lụy và cũng không có một khung cảnh tang tóc nào xuất hiện. Nhưng cũng không vì thế mà cảm xúc của khán giả bị giảm bớt. Những gì thương tâm nhất, cảm động nhất được khơi dậy bằng chính sự lạc quan và những nụ cười. Tất nhiên là vẫn có rất nhiều nước mắt nhưng nó tuyệt đối không bi quan hay nặng nề. Một điểm cộng rất lớn cho cách triển khai của phim. 

Anh Tôi Vô Số Tội - Cười rồi khóc, khóc xong lại cười cùng anh em D.O. và Jo Jung Suk - Ảnh 4.

Jo Jung Suk tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của một ngôi sao lớn khi anh vừa thể hiện rất tốt nhân vật Doo Sik mà còn dẫn dắt rất tốt "đàn em" D.O. Sự ăn rơ giữa Jung Seok và chàng trai từ nhóm EXO khiến khán giả cảm nhận được rất rõ ràng tình cảm giữa hai anh em Doo Sik - Do Young. Tính cách nhân vật được bộc lộ tự nhiên qua những tình huống nối tiếp nhờ diễn xuất tung hứng của hai trai đẹp. 

Người xem sẽ không thể ngừng cười với phân đoạn Doo Sik bày cho Doo Young cách cua gái trong một quán bar. Sự ngây-ngô-nghiêm-túc của D.O. khiến nhân vật của cậu vô cùng có hồn, không kém cạnh diễn xuất cứng cựa của Jo Jung Suk. Park Shin Hye dù đất diễn ít hơn nhưng nhân vật của cô vừa phải để trở thành mối dây liên kết cho quan hệ của hai anh em. Nhân vật gã lông bông Dae Chang làm đủ thứ nghề đầy duyên nợ với Doo Sik do Kim Gang Hyun thủ vai cũng rất ấn tượng, có vai trò nhất định trong phim. 

Anh Tôi Vô Số Tội - Cười rồi khóc, khóc xong lại cười cùng anh em D.O. và Jo Jung Suk - Ảnh 5.

Tuy nhiên, dù đạo diễn đã làm rất tốt việc "bi kịch hóa" một câu chuyện hài hước theo hướng lạc quan nhưng vẫn chưa đủ ép-phê. Cách xử lý mới mẻ bằng việc đẩy mạnh cảm giác tình thân lên trên sự chia ly mất mát sẽ để lại được dư âm tươi sáng khi phim đi qua đoạn bi kịch. Nhưng, quá trình dẫn nhập từ đoạn "hài" đến đoạn "bi" vẫn chưa thuyết phục. Nếu có thêm nhiều chi tiết dự báo hơn, nhiều sự chuẩn bị hơn thay vì bi kịch ập xuống bất ngờ thì sẽ tránh được cảm giác khó chịu của khán giả khi nghĩ đây lại một bộ phim kiểu cũ của Hàn. Tất nhiên, nếu không phải là căn bệnh ung thư mà một thứ gì đó khác thì cũng sẽ hay ho hơn. 

Với doanh thu khá khủng tại Hàn Quốc, Anh Tôi Vô Số Tội là minh chứng rõ ràng cho một tác phẩm dù không mới nhưng vẫn đảm bảo chất lượng do sự duyên dáng trong xây dựng tình huống và nhân vật của phim Hàn, hơn hết là lấy được cảm xúc người xem. 

Anh Tôi Vô Số Tội - Cười rồi khóc, khóc xong lại cười cùng anh em D.O. và Jo Jung Suk - Ảnh 6.

Tên tuổi của ba diễn viên chính cũng là một cơ sở để hút fan. Không hướng đến những thông điệp nào quá mới mẻ, phim vẫn "bắt" được tâm trí của khán giả rất dễ dàng nhờ nước mắt và nụ cười - hai thứ xúc cảm cơ bản nhưng không phải muốn là sẽ xuất hiện. Cười rồi khóc, khóc xong lại cười, Anh Tôi Vô Số Tội chính là một cuốn phim như vậy.