Năm nay, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền vẫn đội mưa hành hương về Đền Hùng (TP. Việt Trì, Phú Thọ) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10/3 âm lịch (tức 7/4 dương lịch)
Người dân mặc áo mưa, che ô và tận dụng mọi đồ vật có sẵn để che mưa
Dòng người kiên nhẫn nối dài trên các bậc đá dẫn lên đền Hạ, tay cầm hương hoa, mang theo lòng thành kính
Bà Nguyễn Thị Vân Mai (62 tuổi) chia sẻ, gia đình bà đã vượt hơn 200km từ Lạng Sơn đến Đền Hùng, có mặt từ tối hôm qua để sáng nay kịp vào dâng hương. Bà chia sẻ: "Mưa thì mưa, nhưng lòng thành kính với Tổ tiên thì không thể dừng lại được. Mỗi năm chỉ có một ngày Giỗ Tổ, dù nắng hay mưa, tôi vẫn muốn được tận tay thắp nén hương, bày tỏ lòng biết ơn với các Vua Hùng đã có công dựng nước. Đây là truyền thống của dân tộc mình, không đi thì thấy thiếu, thấy bứt rứt trong lòng lắm".
Nhiều bạn nhỏ thích thú khi được bố mẹ cho đi vào dịp này
Người dân thắp hương bày tỏ lòng thành kính
Người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang theo con nhỏ vẫn miệt mài leo núi trong mưa
Lượng người mỗi lúc một đông, để giảm thiểu tình trạng tắc nghẽn lối đi lên đền Hạ, lực lượng chức năng tổ chức lập các chốt chặn, cho người dân vào theo từng đợt