Ảnh check-in “bốc lửa”, đi du lịch hơn 70 quốc gia: Ai mà nghĩ nữ blogger này đã gần 50 tuổi được chứ?

Gia Hiển, Theo Helino 15:12 22/04/2019

Dành cả thanh xuân để chăm chỉ làm việc để đến tuổi trung niên có thể thoả sức vẫy vùng và đặt chân đến bất kì nơi nào trên thế giới - đây chẳng phải là giấc mơ của rất nhiều người sao?

Danielle Greentree, hay còn được biết đến qua tài khoản Instagram @travel_a_little_luxury là một người phụ nữ Úc “đúng chuẩn” với mắt xanh và mái tóc vàng óng ả. Cô là blogger du lịch toàn thời gian (travel blogger) từ 3 năm trước và cho đến nay cô đã trở thành hiện tượng trên MXH Instagram với 100.000 người theo dõi.

Ai có thể tin người phụ nữ đã... gần 50 tuổi chứ?

Tính đến năm 2019, Danielle đã hơn 46 tuổi, thế nhưng đa số người theo dõi cho rằng cô chỉ ở độ tuổi 25 - 30. Khi được hỏi về bí quyết “ăn gian” hơn 2 thập kỷ tuổi với vẻ ngoài của mình, cô khẳng định nhờ vào cơ thể khoẻ mạnh do chăm chỉ đi du lịch và thừa hưởng gen tốt từ gia đình.

Danielle đã chứng minh rằng, không chỉ các “nam thanh nữ tú” trẻ trung với vóc dáng quyến rũ hay “chơi bời” xa hoa mới có thể trở thành Travel Blogger, mà ai cũng có thể đi du lịch và truyền cảm hứng cho người khác, cho dù bạn 25 hay 50 tuổi đi chăng nữa.

Những bức hình đầu tiên Danielle chia sẻ là sau khi cô có chuyến đi đến Maldives cùng chồng, đây cũng là 1 trong 4 điểm đến ưa thích nhất của cô là Maldives, Peru, Bora Bora và Ý.

Bộ ảnh trôi nổi đầy ngoạn mục của Danielle đã ngay lập tức đem về lượng người theo dõi khổng lồ, và cô trở thành travel blogger cũng từ đây.

Maldives cũng là điểm đến thường xuyên nhất của Danielle. Phần lớn những bức hình cô đăng tải cũng là ở các khu du lịch gần bờ biển hay các hòn đảo.

Trong một buổi phỏng vấn với tờ Yahoo Lifestyle, Danielle đã bày tỏ: "Hầu hết những điểm đến của tôi là những nơi nghỉ dưỡng mùa hè, nơi tôi có thể ngâm mình trong làn nước màu ngọc lam, và thực sự không thể tránh khỏi việc mặc bikini".

Ảnh check-in “bốc lửa”, đi du lịch hơn 70 quốc gia: Ai mà nghĩ nữ blogger này đã gần 50 tuổi được chứ? - Ảnh 4.

Người hâm mộ cực kỳ thán phục trước cơ thể cân đối, vóc dáng quyến rũ như thiếu nữ 20 của cô mặc dù đã gần 50 tuổi.

Có lẽ không chỉ vì những bức hình check-in lung linh trên Instagram, hay cơ thể gọn gàng, “bốc lửa” mà chính nhờ nguồn năng lượng sảng khoái, tích cực cô truyền tải, người hâm mộ càng thêm yêu quý Danielle Greentree. Dõi theo hành trình du lịch của cô, công chúng đặc biệt là giới trẻ càng có niềm tin vào một cuộc sống lành mạnh và sức khoẻ dẻo dai bất chấp tuổi tác.

Những bức ảnh của Danielle luôn tràn đầy niềm vui và năng lượng.

Cũng trong buổi phỏng vấn trên, cô chia sẻ lối sống lành mạnh của bản thân đã giúp quy trình lão hoá chậm lại. Danielle không ăn thực phẩm chế biến sẵn, thường xuyên ăn trái cây, rau củ và cá. Mỗi ngày cô đều dành 1 giờ đồng hồ duy trì sức bền và thể lực qua những môn thể thao như như bơi lội, chạy bộ, yoga…

Các bữa ăn cũng thường xuyên được Danielle đăng tải trên blog cùng những lời khuyên về thực phẩm an toàn hay các món ăn đặc trưng của từng nơi mà cô ghé qua.

Danielle cho rằng chính tuổi tác và những kinh nghiệm đó đã tăng độ tin cậy cho trang blog của mình, mặc dù cô cũng hiếm khi nghĩ đến việc mình đã gần 50 tuổi. Tính đến nay, trong bản đồ du lịch của nữ blogger U50 đã có hơn 70 quốc gia. Cô phần lớn thời gian ở ngoài trời và thích chia sẻ những lời khuyên về rèn luyện sức khoẻ với người hâm mộ.

Ảnh check-in “bốc lửa”, đi du lịch hơn 70 quốc gia: Ai mà nghĩ nữ blogger này đã gần 50 tuổi được chứ? - Ảnh 7.

Hơn cả, điều cô trân trọng nhất qua những chính đi chính là việc theo đuổi đam mê xê dịch. "Những chuyến đi mở ra thế giới với trải nghiệm mới, bạn bè mới. Điều này mang lại cho tôi nhiều năng lượng khi trở về nhà và cảm thấy yêu đời", Danielle trải lòng.

Điều khiến cô yêu thích nhất khi là một blogger du lịch toàn thời gian chính là những bất ngờ đến với mỗi ngày: "Thế giới thực sự mở ra và những cơ hội thú vị có thể hiện diện bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi đâu như một người bạn mới gặp gỡ".

Tuổi tác chưa từng, và sẽ chưa bao giờ là “chướng ngại vật” cho các chuyến đi, miễn là mỗi người có đủ đam mê, sức khoẻ và những suy nghĩ tích cực. Như Helen Keller - nữ văn sĩ, diễn giả người Mỹ từng nói: “Life is either a daring adventure or nothing at all.” (Tạm dịch: “Cuộc sống là một cuộc phiêu lưu đầy táo bạo hoặc không là gì cả.”) Dù cho có muốn hay không, chúng ta đều có những cuộc hành trình cho riêng mình. Cứ đi và tận hưởng thôi, bao nhiêu tuổi có sao đâu, đúng không?