Cô gái ngớ người vì bị hàng xóm tầng trên "bắt vạ" khi ăn thịt nướng ở ban công chung cư, luật sư lên tiếng khiến dân tình thêm hoang mang

DingDang TT, Theo Trí Thức Trẻ 20:50 06/12/2021

Đang ăn thịt nướng ngon lành ngoài ban công tầng 7 chung cư, cô gái chẳng ngờ lại bị hàng xóm ở tầng 9 xuống gõ cửa ý kiến vì làm ám mùi vào 2 chiếc áo khoác đắt tiền của họ. Cô nghĩ mãi vẫn chưa thông việc ăn thịt nướng ở nhà mình liệu có bị coi là "gây rối" hay không?

Vào khoảng hơn 19h ngày 3/12, cô Trần, sống tại tầng 7 ở 1 khu chung cư thuộc quận Bắc Bội, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc rủ người chị em thân thiết đến nhà ăn thịt nướng. Sau 1 hồi suy xét, 2 cô gái quyết định nướng thịt và ăn uống ở khu vực ban công của căn hộ. Vì không muốn gây ảnh hưởng đến hàng xóm, họ còn cẩn thận mua loại than không khói, không độc hại được chứng nhận đàng hoàng. Hơn nữa, cô Trần còn đặt bếp nướng ở tít phía trong, vị trí xa lan can nhất có thể.

Vào lúc 2 người đang ăn uống hăng say, đột nhiên có người đến gõ cửa. Cô Trần vội chạy ra mở cửa thì thấy 1 cặp vợ chồng. Họ cho biết đang sống ở tầng 9, cùng loại căn hộ giống cô Trần. Cặp đôi tỏ ra rất không vui: "Nhà cô đang nướng thịt đúng không? Làm ám mùi vào 2 chiếc áo khoác đắt tiền của chúng tôi rồi".

Cô Trần nhớ lại người đàn ông không chỉ gằn giọng, mà dường như còn định xông vào trong nhà. Cô Trần và bạn khá sợ hãi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để làm động tác cảnh báo. Sau khi cô Trần cứng rắn nhắc nhở, người đàn ông mới chịu lui lại 1 bước, nhưng tay thì vẫn giữ chặt cánh cửa.

Cô Trần giải thích ban công họ đang ngồi nướng thịt là loại ban công chuyên dùng để ngắm cảnh chứ không dành cho không gian sinh hoạt, cô không biết hàng xóm phơi quần áo tại khu vực đó. Ngoài ra, cô cũng sử dụng loại than an toàn nên gần như không có khói bốc lên nghi ngút như những bếp thịt nướng thông thường.

Ăn thịt nướng ở ban công chung cư, cô gái bị hàng xóm tầng trên bắt vạ vì làm ám mùi 2 chiếc áo đắt tiền, luật sư lên tiếng khiến dân tình thêm hoang mang - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Người đàn ông không đồng tình với cô Trần, anh ta tuyên bố: "Lần sau không được nướng thịt ở ban công nữa. Muốn nướng thì vào bếp, không thì về quê mà nướng".

Không những vậy, vị hàng xóm ở tầng 9 còn nhắc lại việc vào mùa hè cũng có người ăn lẩu ở ban công làm ám mùi vào quần áo của nhà mình. Họ tỏ ra nghi ngờ cô Trần chính là người gây ra vụ việc ấy. Sau khi đôi co hơn 10 phút đồng hồ, cặp đôi tầng 9 hậm hực bỏ đi, còn không quên oán thán đã phải tra hết danh sách các hộ trong khu chung cư để tìm ra người nướng thịt.

Cô Trần không muốn mất tình hàng xóm nên đã cùng bạn nướng vài xiên thịt cừu để mang lên xoa dịu cặp đôi nọ. Tuy nhiên, họ phũ phàng từ chối ý tốt của cô Trần vì "không tin vào tay nghề" của cô.

Cô Trần trở về căn hộ của mình, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống tiếp. Lúc này, bảo vệ toà nhà lại đến gõ cửa nhà cô với lý do: có người ý kiến về việc cô nướng thịt gây phiền toái cho hàng xóm. Cô Trần cảm thấy vô cùng ấm ức, vì cô và bạn chỉ nướng thịt trong chính căn hộ của mình để ăn tối, cũng không phải mở cửa hàng hay kinh doanh buôn bán gì, vậy mà lại bị khép vào tội "gây rối".

Câu chuyện của cô Trần đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận Trung Quốc. Phóng viên nhanh chóng có mặt tại chung cư và tìm cách liên hệ với cặp vợ chồng ở tầng 9, tuy nhiên không có kết quả. Cô Trần thở dài: "Hiện giờ có rất nhiều người trẻ tuổi đều giống tôi, thích ở nhà tự nướng thịt hoặc ăn lẩu, chẳng lẽ như vậy mà cũng bị coi là 'gây rối' hay sao?".

Ăn thịt nướng ở ban công chung cư, cô gái bị hàng xóm tầng trên bắt vạ vì làm ám mùi 2 chiếc áo đắt tiền, luật sư lên tiếng khiến dân tình thêm hoang mang - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trước câu hỏi của cô Trần, luật sư Chu Giao Kiều thuộc Văn phòng luật Thượng Hải Trung Liên (Trùng Khánh) cho biết, theo quy định của pháp luật Trung Quốc, người sở hữu bất động sản không được phép vi phạm những quy định về môi trường, không được gây ô nhiễm hoặc vi phạm những quy định về xử lý chất thải hay các chất độc hại... Bên cạnh đó, người sở hữu bất động sản cũng không được gây ảnh hưởng đến quyền lợi hay gây cản trở tới cuộc sống của hàng xóm xung quanh, phải xử lý mâu thuẫn dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết...

Vậy việc ăn thịt nướng, ăn lẩu hoặc thậm chí là ăn bún ốc (món bún ốc nổi tiếng của Trung Quốc có mùi rất nồng và khó chịu) có bị coi là 'gây rối, gây hại' hay không? Luật sư Chu cho rằng việc ăn lẩu tại nhà riêng thì không bị tính, nhưng ăn thịt nướng thì còn phụ thuộc vào mức độ khói và mùi hương mà món ăn gây ra có vượt quá tiêu chuẩn quy định hay không. Trong trường hợp của cô Trần, bởi cô đã sử dụng loại than thân thiện với môi trường nên bà Chu nhận định nhiều khả năng không thể cấu thành tội "gây rối". Nếu người hàng xóm muốn kết tội cô Trần thì cần phải chứng minh được mức độ khói và mùi hương mà bữa ăn của cô gây ra vượt quá quy định của pháp luật Trung Quốc.

Câu chuyện của cô Trần khiến cộng đồng mạng Trung Quốc được phen xôn xao. Một số người cho rằng ở chung cư thì không nên ăn món có mùi: "Cũng không hẳn là cô ấy sai, nhưng tôi vẫn cảm thấy ở chung cư thì đừng làm mấy món kiểu này.", "Người ăn thì không thấy gì đâu, nhưng người ngửi thì thật sự khó chịu.", "Sao không ra hàng ăn cho nhanh, lại còn nướng thịt ở ban công hở nữa, bay sang nhà hàng xóm thì ai mà chịu được?", "Tuy là gia đình ở tầng 9 cũng hơi quá, cơ mà tôi vẫn không ủng hộ việc ăn thịt nướng ở ban công chung cư như thế đâu!"...

Một số người khác lại cảm thấy việc cấm người ở chung cư ăn thịt nướng là vô lý: "Người ta nấu nướng trong nhà mình, mắc mớ gì mà cấm?", "Ủa rồi nhà mình mà muốn ăn thịt nướng cũng không được phép ấy hả?", "Kỳ lạ ghê, ăn gì thì kệ người ta, không muốn bị ám mùi thì đóng cửa lại chứ!", "Ai bảo tự nhiên đi phơi quần áo ở đấy, xong còn hạnh hoẹ bắt người khác phải làm theo ý mình, đáng đời!"...

Bên cạnh đó, cũng có không ít người đưa ra ý kiến "dĩ hoà vi quý": "Muốn ăn thịt nướng thì làm ở trong bếp cũng được mà, đỡ gây tranh cãi lại mất tình hàng xóm.", "Tôi cũng không biết ai sai ai đúng nữa, mỗi người đều có cái lý riêng của họ.", "Cô ấy không làm sai, nhưng chắc lần sau nên khéo léo hơn để không gây ảnh hưởng đến hàng xóm.", "Có mỗi việc này mà cũng cãi nhau ấy hả? Mấy người có phải đang chuyện bé xé ra to quá rồi không?"...

Nguồn: 163