Khác với những nhà hàng sang trọng, ẩm thực đường phố Liêu Thành (Sơn Đông, Trung Quốc) gây thương nhớ bởi 6 món ăn sáng mộc mạc, đậm chất "khói lửa" dân gian.
Sách bò đen sì cuộn dâu tây đỏ chót nhúng lẩu cay. Món ăn tưởng chừng "phá game" này đang khiến cõi mạng có nhiều ý kiến trái chiều. Ngon hay thảm họa?
Bức ảnh bàn lẩu ngập tràn rau mùi tại Trùng Khánh đang khiến mạng xã hội dậy sóng. Hội mê rau thơm thì mê mẩn, nhưng những người thuộc phái "anti hành ngò" lại được phen kinh hồn bạt vía.
Nếu bạn từng mê mẩn những chiếc bánh núng nính, dẻo thơm của ẩm thực Giang Nam nhưng lại sợ vị ngọt gắt thường thấy, thì chiếc bánh mạch thanh đậu đỏ này chính là "chân ái" mới.
Có những ngày trời trở gió, lòng người chông chênh lạ thường, lúc ấy chẳng cần sơn hào hải vị cao sang, chỉ cần một củ khoai lang nướng tươm mật, nóng rẫy tay cũng đủ để "cứu rỗi" cả một tâm hồn đang run rẩy.
Anh chàng người Trung Quốc có tên Trương Đại Soái với kênh Tiktok "Đại Soái ở Việt Nam" đã rất tâm huyết review lại cuộc sống ở Việt Nam của mình, thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi.
Hành lá và cà phê chắc tưởng chừng là hai nguyên liệu không thể kết hợp, thế nhưng latte hành lá lại trở thành thức uống gây sốt ở Trung Quốc thời gian gần đây.
Hình ảnh về đồ uống này được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc, cho thấy một cốc cà phê có vệt màu đỏ sẫm trên bọt latte - với một xiên thịt lợn vuông nằm trên vành cốc.
Ẩm thực Trung Quốc có không ít món "dị lạ", dù rất ngon nhưng đảm bảo không dành cho người yếu tim, như mắt lợn nướng, lẩu phân bò, lẩu kiến, sâu chiên,...