11 năm trước, cô bé 8 tuổi Thẩm Giai Nhuận từng bị cư dân mạng gọi là “phú nhị đại xấu nhất Cbiz” khi xuất hiện trong chương trình The Firsts In Life. Tiểu Thẩm Dương sau đó thừa nhận từng hối hận vì để con gái lộ diện quá sớm, thậm chí từng muốn “giấu con cả đời”. Là con gái của cặp vợ chồng nổi tiếng và giàu có trong showbiz Hoa ngữ, Thẩm Giai Nhuận càng bị đem ra soi mói hơn.
Thẩm Giai Nhuận từng bị truyền thông Trung Quốc gọi là "phú nhị đại xấu nhất Cbiz" (Ảnh: Sina)
Trước những lời công kích, cô bé năm nào lại phản ứng một cách kiên định: “Con giống bố, và con rất tự hào!”. Câu nói ấy trở thành lời đáp trả mạnh mẽ nhất trong tuổi thơ của cô. Sau đó, Thẩm Giai Nhuận gần như biến mất khỏi tầm nhìn công chúng suốt nhiều năm, được gia đình bảo vệ kỹ lưỡng.Trong khoảng thời gian ánh đèn showbiz, Thẩm Giai Nhuận theo học bài bản các bộ môn múa ballet và Latin, duy trì luyện tập chuyên nghiệp. Năm 14 tuổi, một đoạn video nhảy của cô được lan truyền, cho thấy kỹ năng vững vàng và sự tự tin trước ống kính.
Năm 2025, Thẩm Giai Nhuận đưa ra quyết định táo bạo: gia nhập Kpop với tư cách nghệ sĩ solo, lấy nghệ danh là NINA. Để hỗ trợ con gái, Tiểu Thẩm Dương thành lập công ty giải trí BNB Music tại Hàn Quốc, với nghệ sĩ duy nhất là cô. Tuy nhiên, màn debut không suôn sẻ. Mini album đầu tay Never Afraid bán ra vỏn vẹn 65 bản trong tuần đầu, có ngày chỉ bán được vỏn vẹn 1 bản. MV ca khúc chủ đề Freeze! cũng chỉ đạt khoảng 2.000 lượt xem trong tuần đầu. Cô vấp phải không ít lời chê bai có tiếng nhưng không có miếng, chỉ dựa hơi vào gia thế của gia đình.
Freeze! - NINA
Album đầu tay có sức bán vô cùng hẩm hiu
Bước ngoặt đến một cách bất ngờ khi ca khúc b-side One Spot viral trên nền tảng video ngắn, với câu hát “Mei Mei Sang Nei” trở thành một meme hài hước nổi tiếng trên MXH, đạt hàng trăm triệu lượt xem. Thừa thắng xông lên, Thẩm Giai Nhuận đưa ca khúc lên nhiều sân khấu âm nhạc và nhận được sự hưởng ứng lớn. Việc kiên trì hát live khi biểu diễn giúp cô dần cải thiện hình ảnh trong mắt công chúng. Những topic liên quan đến Thẩm Giai Nhuận thường thu hút hàng chục đến trăm triệu lượt đọc, phần nào chứng minh sức hút của cô nàng khi mới 19 tuổi.
One Spot -NINA
Ngay sau khi debut, Thẩm Giai Nhuận liên tục được xuất hiện trên các tạp chí đình đám. Truyền thông khen ngợi cô nàng chuẩn gu visual Hàn Quốc với khuôn mặt nhỏ, làn da trắng và đôi mắt một mí đáng yêu. Phong cách đời thường và trên sân khấu của cô nàng mang đến sự ngọt ngào, dễ thương, vô cùng được lòng công chúng. Thời gian trôi qua, Thẩm Giai Nhuận lớn lên và thực sự đã "dậy thì thành công". Gương mặt kém sắc ngày nào dần trở nên xinh xắn, sắc sảo hơn hẳn, thậm chí khiến Thẩm Giai Nhuận bị nghi "dao kéo".
Thẩm Giai Nhuận "dậy thì thành công", trổ bông thành một mỹ nhân xinh đẹp (Ảnh: Weibo)
Dẫu vậy, tranh cãi vẫn bám theo cô. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng vẫn nhờ cậy “ô dù” từ gia đình nên mới có nhiều cơ hội trong giới giải trí. Thẩm Giai Nhuận thẳng thắn: “Là con của bố, tôi chịu nhiều áp lực, nhưng sẽ dùng nỗ lực để bù đắp sự bất công đó”.
Hành trình của cô phản ánh khó khăn chung của thế hệ “con nhà nòi”: vừa được nâng đỡ, vừa bị soi xét khắt khe hơn. Con đường của một nghệ sĩ solo tại Hàn Quốc vốn đã khắc nghiệt, với nghệ sĩ ngoại quốc lại càng khó khăn. Thẩm Giai Nhuận thường được bắt gặp tự di chuyển với balo trên vai, bên cạnh là mẹ kiêm quản lý. Cô chủ động tương tác với fan và duy trì cường độ luyện tập cao.
Trong các cuộc phỏng vấn, cô cho biết mình duy trì lịch tập luyện 10 tiếng mỗi ngày, thông thạo ba ngôn ngữ Trung - Anh - Hàn, cùng nền tảng 12 năm học nhảy. Nhiều khán giả nhận xét đây là hình ảnh của một nghệ sĩ thực sự nghiêm túc, không phải đi ca hát, nhảy múa cho vui.
Hành trình của cô phản ánh khó khăn chung của thế hệ “con nhà nòi”: vừa được nâng đỡ, vừa bị soi xét khắt khe hơn (Ảnh: Weibo)