8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi!

MH, Theo Báo dân sinh 10:36 01/09/2020

Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau nha các bạn ơi!

Có những nỗi niềm mà chỉ người trong hoàn cảnh đó mới hiểu được, đối với dân du lịch thì chính là việc phải đối mặt với vô vàn câu hỏi "hiểu chết liền" từ cộng đồng mạng. Có thể bạn nghĩ thắc mắc của mình là bình thường, nhưng thực ra lại rất… vô duyên trong mắt người khác đấy!

Là một người "đi du lịch như cơm bữa", Lỗ Hữu Đức Anh (hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc) mới đây đã có bài đăng chia sẻ về những câu hỏi mà mình và các tín đồ cuồng xê dịch khác thường bắt gặp nhất. Để tránh tình bạn rạn nứt hay bị ăn chửi thì tốt hơn hết đừng bao giờ nói với những người hay đi du lịch 8 câu dưới đây bạn nhé!

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 1.

Là một người thường xuyên có những bài đăng review du lịch trên mạng xã hội, Đức Anh không tránh khỏi "hàng vạn câu hỏi vì sao" từ cộng đồng mạng

1. Tiền đâu mà đi du lịch hoài vậy?

Đây có lẽ là câu hỏi gây khó chịu nhất đối với bất kỳ ai chứ không riêng gì dân du lịch. Tiền là ở chính đôi bàn tay và cái đầu của ta mà ra chứ đâu nữa? Các bạn nào có biết chúng mình cũng phải đi làm "bục mặt" thì mới có những phút giây thảnh thơi như trên mạng xã hội.

Nếu bạn thực sự muốn đi thì sẽ biết cách lao động để kiếm tiền phục vụ sở thích cá nhân của mình. Thời đại 4.0 rồi nên có rất nhiều cách để kiếm tiền mà không bị gò bó về mặt chỗ làm hay thời gian, thậm chí vừa đi du lịch vừa làm online cũng được nữa. 

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 2.

2. Gato thế, suốt ngày thấy đi du lịch!

Trong lúc bạn gõ những lời thở than trên mạng thì người ta đã có guồng quay cuộc sống của riêng mình rồi. Họ đi nhiều vì họ chọn ngắm nhìn thế giới bao la ngoài kia để được mở mang tầm mắt. Đừng buông những lời thở than đầy mùi gato (ghen ăn tức ở) khi chính bạn cũng có thể lựa chọn như cách mà họ làm.

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 3.

3. Đi du lịch nhớ mua quà nhé!

Bạn có cho họ tiền để đi du lịch không? Có bao giờ bạn hỏi họ đã gặp chuyện gì trong chuyến đi chưa? Hay chỉ chăm chăm đợi họ đăng tấm hình đang thảnh thơi trên bãi biển xanh, cát trắng nào đó để thả bình luận "đòi quà" như chủ nợ đến hạn đòi tiền vậy?

Nhìn ảnh thảnh thơi vậy thôi nhưng cũng có thể họ đã gặp một tai nạn, một sự cố trong hành trình và ngại nói ra. Vì vậy trước khi đòi quà, nếu là người tinh tế thì bạn nên nhắn hỏi han họ về chuyến đi.

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 4.

4. Đi với ai vậy, người yêu hả?

Đừng cố hỏi là họ đi du lịch với ai trong khi họ không muốn công khai chuyện đó. Hãy tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Mình từng gặp một chuyện như thế này, lúc rủ đi thì người đó từ chối, xong thấy mình bảo đi du lịch cùng bạn thì lại gặng hỏi cho bằng được. Cảm giác ấy vô cùng khó chịu!

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 5.

5. Đi một mình thì ai chụp cho mà đẹp thế?

Thời đại nào rồi bạn ơi! Nếu đi du lịch một mình thì vẫn có thể nhờ du khách gần đó bấm máy hộ, đặt máy cố định lên một vật gì đó rồi hẹn giờ chụp hoặc chuyên nghiệp hơn thì sử dụng tripod. Tính ra đi du lịch một mình cũng giống như việc dẫn theo một đứa bạn chụp hình không có tâm ấy!

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 6.

6. Viết review kiểu này ai đọc?

Chúng ta đều là những cá thể độc lập, bạn không đọc không có nghĩa là người khác cũng vậy. Mỗi người sẽ có một phong cách viết khác nhau, vì vậy đừng bắt mình giống bản sao của bất kỳ ai và làm hài lòng bạn. Cố gắng mang đến thông tin hữu ích cho người khác mà nhận lại toàn lời đắng cay cũng tủi thân lắm chứ…

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 7.

7. Bạn A đi chỗ đó rẻ lắm, sao bạn lại đi đắt thế, sao không giống như bạn B review?

Có thể chúng ta cùng đi một chỗ, nhưng người A rẻ hơn người B vì họ lựa chọn đi thời điểm khác nhau, người A biết cách săn vé rẻ hoặc đi vào mùa thấp điểm chẳng hạn. Cũng có thể là cùng thời gian, nhưng người A ở chỗ bình dân, ăn món bình dân nên rẻ hơn người B. Mỗi người sẽ có một phong cách du lịch riêng, miễn họ cảm thấy thoải mái với những trải nghiệm trong chuyến đi của mình là được.

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 8.

8. Chỗ này ở đâu thế ạ?

Trong khi cả bài viết đều có nhắc đến tên địa điểm hay để địa chỉ cụ thể, thế nhưng vẫn có một số người thích đặt câu hỏi "ngớ ngẩn" thế này. Làm ơn hãy đọc kỹ trước khi hỏi để tránh làm mất thời gian của nhau. Ví dụ nếu thắc mắc Mộc Châu nằm ở đâu, bạn có thể lên Google tìm thông tin chỉ trong vòng chưa đến 30 giây hơn là đợi chủ bài đăng vào trả lời.

8 câu mà bạn tuyệt đối không nên nói với dân du lịch kẻo lại bị “ăn chửi”, 2020 rồi làm ơn tinh tế giùm xíu đi! - Ảnh 9.

Nguồn & ảnh: Lỗ Hữu Đức Anh