5 năm ở thuê, vợ chết lặng phát hiện chồng có nhà riêng cho thuê được 27 triệu/tháng

Ngọc Linh, Theo Đời sống pháp luật 20:19 14/07/2025
Chia sẻ

Một căn chung cư, một sự dối trá xé nát cuộc hôn nhân…

Lúc dọn ra khỏi nhà trọ, tôi vẫn chưa thể bình tĩnh. Cảm giác như suốt hơn 5 năm qua, mình đã coi một người dưng là chồng!”.

Đó là những gì mà Triệu Lệ Na (33 tuổi) kể về cuộc hôn nhân hơn nửa thập kỷ của mình. Cô và Trần Hạo kết hôn năm 2018.

“Anh bảo tôi tội gì mà vay mượn để mua nhà cho áp lực ra”

Ở thời điểm mới về chung 1 nhà, thu nhập của cả 2 chưa ổn định, bố mẹ 2 bên cũng không dư dả gì nhiều, nên vợ chồng cô thống nhất sẽ ở thuê vài năm, rồi tính tiếp chuyện mua nhà.

5 năm ở thuê, vợ chết lặng phát hiện chồng có nhà riêng cho thuê được 27 triệu/tháng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong suốt 5 năm, họ chuyển nhà thuê tổng cộng 4 lần. Căn nhỏ nhất là 40 mét vuông, căn rộng nhất cũng chỉ khoảng 70 mét vuông. Khi đi thuê nhà, ưu tiên hàng đầu của cặp vợ chồng này là giá thuê rẻ, nên họ chấp nhận thuê nhà ở tận ngoại thành, cách nơi làm việc của mỗi người khoảng 12-15 km.

“Tôi là người trả phần lớn tiền thuê. Cũng có tháng chồng tôi trả nhưng đa số là tôi. Lúc đầu tôi không nghĩ nhiều, vì nghĩ vợ chồng thì đâu phân chia quá rạch ròi” - Lệ Na viết.

Năm 2021, khi cuộc sống đã dần ổn định hơn, Lệ Na bàn với chồng về việc mua nhà nhưng Trần Hạo ngay lập tức gạt phăng dự định của vợ. Theo lời Lệ Na kể lại, anh lấy đủ lý do để không mua nhà, nào là giá bất động sản đang cao, nào là áp lực trả nợ,...

“Ở thuê đang ổn, còn có tiền tiết kiệm mỗi tháng nên dại gì mà vay tiền tỷ để mua nhà cho áp lực ra hả em? Đó là điều anh đã nói với tôi để thuyết phục tôi từ bỏ mong muốn mua nhà” - Lệ Na cho hay.

“Anh có nhà, còn chúng ta thì không”

Cuối năm 2023, Lệ Na dọn dẹp tủ tài liệu của chồng thì phát hiện bản photo một hợp đồng cho thuê nhà đứng tên chồng cô. Căn hộ rộng 90m², ở khu Phổ Đà gần trung tâm Thượng Hải. Giá cho thuê ghi trong hợp đồng là 8.200 NDT/tháng (27 triệu đồng).

5 năm ở thuê, vợ chết lặng phát hiện chồng có nhà riêng cho thuê được 27 triệu/tháng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cầm tờ giấy trên tay mà cô ngồi quỵ xuống. Cô sững sờ, run rẩy nhìn kỹ ngày tháng năm ghi trong hợp đồng. Căn hộ đã được cho thuê từ tháng 5/2019, tức là nửa năm sau khi hai người cưới nhau. Vậy nghĩa là Trần Hạo đã lừa dối cô ngay từ ban đầu. Mất khoảng vài phút lấy lại bình tĩnh, Lệ Na tự trấn an bản thân rằng có thể đó là căn hộ mà anh đi thuê rồi cho thuê lại, chứ không phải căn hộ do anh sở hữu.

Cô quyết định hỏi thẳng chồng về bản hợp đồng này. Trong cuộc trò chuyện, Trần Hạo thản nhiên nói: “Anh không nói vì nghĩ không cần thiết. Căn nhà đó mẹ anh mua đứng tên anh, anh cho thuê lấy tiền gửi tiết kiệm. Chúng ta chưa cần nhà, thì cho thuê cũng tốt hơn”.

Từng lời Trần Hạo thốt ra giống như như ngàn mũi dao đâm vào trái tim Lệ Na. Cô sốc đến mức không thể khóc. Toàn bộ tiền cho thuê nhà khoảng 500.000 NDT (1,65 tỷ đồng) được Trần Hạo giữ làm tài khoản tiết kiệm cá nhân. Sổ tiết kiệm đứng tên một mình anh.

“Từng đồng tôi bỏ ra để trả tiền thuê nhà, anh ta biết. Tôi cố gắng tiết kiệm để có thể sớm mua nhà, anh ta cũng biết. Vậy nhưng anh ta vẫn mặc kệ tôi và giấu tài sản riêng, tiền tiết kiệm riêng. Tôi thực sự cảm thấy mình bị đối xử như một trò hề” - Lệ Na viết.

Không thể cứu vớt một cuộc hôn nhân đã cạn sạch niềm tin

Đầu năm 2024, Triệu Lệ Na đề nghị ly hôn. Trần Hạo ra sức níu kéo và xin lỗi vợ, còn hứa sẽ cho cô cùng đứng tên căn hộ mà của anh và cả 2 sẽ chuyển vào đó ở, thay vì tiếp tục đi thuê nhà, nhưng Lệ Na cũng không mủi lòng.

5 năm ở thuê, vợ chết lặng phát hiện chồng có nhà riêng cho thuê được 27 triệu/tháng- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

“Tôi chẳng thiết nữa. Cái nhà đó dù có về tay tôi, tôi cũng không muốn bước vào. Tôi đã là kẻ ở trọ trong cuộc hôn nhân của chính mình suốt 5 năm, vậy là quá đủ”.

Hiện tại, Lệ Na đang thuê căn hộ 1 phòng ngủ gần công ty, chi phí cao hơn trước nhưng tự do hơn nhiều. Cô bắt đầu học thêm về tài chính cá nhân, lập tài khoản tiết kiệm mang tên mình - thứ cô từng không nghĩ tới khi còn trong cuộc hôn nhân với Trần Hạo.

“Tôi không căm hận chồng cũ, chỉ trách mình quá ngây thơ. Tôi từng nghĩ bản thân thực dụng khi muốn có một căn nhà. Nhưng giờ tôi hiểu, có nhà không quan trọng bằng có chỗ đứng trong trái tim người đàn ông mình chọn làm chồng” - Lệ Na rút ra bài học sau cuộc hôn nhân đầy đau thương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày