5 món này là "hố đen chi tiêu", nếu đã mua thì sẽ rất hối hận!

Phác Thái Anh, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 10:00 21/05/2025
Chia sẻ

Có những món đồ, dù rẻ hay đắt thì khôn ngoan nhất vẫn là không nên rước về nhà.

Sau nhiều lần "vung tiền rồi tiếc", tôi đã dần học được cách tiêu dùng thông minh hơn. Có những món lúc nhìn thì hấp dẫn, mô tả thì rất hứa hẹn, nhưng khi mang về nhà mới nhận ra chúng chỉ làm chật chội không gian và hao tổn túi tiền. 

Dưới đây là 5 món đồ tôi từng mua rồi hối hận vô cùng. Nếu bạn muốn giữ cho nhà cửa gọn gàng và ví tiền không bị "bốc hơi" vì mua sắm vội vàng, thì tốt nhất đừng để những món này lọt vào danh sách đồ dùng của gia đình!

1. Cốc nước phát sáng

Xem quảng cáo trên mạng, tôi thấy món đồ này khá thú vị nên liền đặt mua. Nhưng cầm trên tay sản phẩm thực tế, tôi mới vỡ lẽ khi biết rằng nó chỉ là một chiếc cốc nhựa với vài linh kiện phát sáng đơn giản, không có bất kỳ chứng nhận an toàn nào.

Điểm đáng lo ngại là chất liệu của loại cốc này hoàn toàn không rõ nguồn gốc, không có thông tin về khả năng chịu nhiệt, cũng không ghi rõ có đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm hay không. Sau lần chi tiền "ngớ ngẩn" của bản thân, tôi khuyên bạn: tốt nhất nên tránh xa những món đồ "lạ mắt" nhưng không được kiểm định chất lượng.

 5 món này là

2. Thảm lông đài

Căn phòng có tấm thảm mềm mịn nhìn nịnh mắt hơn hẳn. Nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng, tôi đau lòng phát hiện chiếc thảm này là "ổ bụi" chính hiệu. Tóc rụng, vụn bánh, bụi mịn… đều mắc kẹt trong lớp lông dài. Dù nhà có máy hút bụi xịn đến mấy cũng khó làm sạch hoàn toàn.

Sau cùng, tôi quyết định cuộn thảm lại và... bỏ xó. Khi chuyển sang nhà mới, tôi cũng sang dùng thảm sillicon, vẫn đẹp mắt mà quan trọng là dễ vệ sinh hơn nhiều.

 5 món này là

3. Máy giặt kiêm sấy

Tôi từng nghĩ: máy 2 trong 1 là quá hợp với căn nhà nhỏ. Nhưng sau vài lần giặt - sấy, tôi nhận ra máy này có một nhược điểm lớn: chức năng sấy yếu, phải chia làm nhiều mẻ nếu không muốn đồ vẫn bị ẩm ướt.

Ngoài ra, khi máy có trục trặc thì sửa cũng phức tạp hơn máy giặt thường. Giá mà biết trước, tôi đã mua riêng máy giặt và máy sấy - đỡ ức chế hơn!

 5 món này là

4. Ghế tổ chim

Tôi bị cuốn hút bởi những bức ảnh nhà chill, ban công xinh xắn với ghế xích đu kiểu tổ chim. Thế là tôi cũng rước một cái về. Nhưng thật lòng, ngồi không hề thoải mái. Ghế lắc lư, không có điểm tựa lưng chắc chắn, ngồi lâu là đau cổ, mỏi người.

Sau vài lần chụp hình sống ảo, tôi không động đến nữa. Ghế thì cồng kềnh, chẳng biết cất đâu. Nếu bạn định mua chỉ để làm đẹp, hãy cân nhắc kỹ xem có đáng với số tiền và diện tích không gian hay không.

 5 món này là

5. Nội y trị liệu

Lúc thấy quảng cáo loại nội y có khả năng "trị liệu", hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm đau mỏi… tôi cũng tò mò mua thử. Nghe thì hiện đại, mặc vào là khỏe, ai mà chẳng ham?

Nhưng thực tế thì khác xa. Chất liệu nóng bí, mặc vài lần là ngứa da, chưa kể có mùi lạ như nhựa cháy. Tìm hiểu thêm mới biết, một số loại nội y kiểu này còn chứa vật liệu phát nhiệt hoặc có từ tính, mặc lâu không chỉ gây kích ứng mà còn có thể ảnh hưởng sức khỏe.

Từ đó tôi rút ra một điều: nội y thì cứ chọn loại chất liệu tốt, thoáng mát là được. Đừng tin mấy lời quảng cáo "thần thánh hóa" - vừa tốn tiền, vừa rước hại vào người.

 5 món này là

Nguồn: Toutiao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày