39 người Việt tử vong trong xe container: Bố khản giọng khi nhận thông tin chính thức, mong thi thể con sớm được đưa về quê nhà

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 22:57 07/11/2019

Nhận thông báo từ cơ quan chức năng xác nhận con tử vong trong chiếc xe container tại Anh, nhiều gia đình ở Hà Tĩnh khóc cạn nước mắt. Những hy vọng nhỏ nhoi mong con vẫn còn sống giờ đã tắt, tất cả chỉ mong thi thể con em sớm được đưa về quê hương.

Phép màu đã không xảy ra

Ngày 4/11, đoàn công tác của Bộ công an và Bộ ngoại giao sang Anh để phối hợp xác nhận thông tin về các nạn nhân tử vong trong chiếc container. Sau quá trình làm việc giữa hai bên, thi thể các nạn nhân trong chiếc xe container đã được làm rõ.

39 người Việt tử vong trong xe container: Bố khản giọng khi nhận thông tin chính thức, mong thi thể con sớm được đưa về quê nhà - Ảnh 1.

39 người tử vong trong container là người Việt Nam.

Tối 7/11, thông báo của bộ Công an Việt Nam xác nhận 39 nạn nhân thiệt mạng trong container được phát hiện tại hạt Essex, London, hôm 23/10 là người Việt Nam.

39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng , Hải Dương , Nghệ An , Hà Tĩnh , Quảng Bình , Thừa Thiên - Huế.

"Bộ Công an Việt Nam rất lấy làm tiếc và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình các nạn nhân và mong gia đình các nạn nhân sớm vượt qua những đau thương, mất mát to lớn này", thông cáo nêu. 

"Mong thi thể các con sớm được đưa về quê nhà"

Tối cùng ngày, ông Nguyễn Đình Gia (ngụ xã Thanh Lộc, H.Can Lộc) giọng khản đặc, đau đớn cho biết, gia đình ông đã nhận được cuộc gọi của Bộ công an và Bộ ngoại giao, thông báo con trai ông - anh Nguyễn Đình L. là một trong 39 nạn nhân tử vong trong chiếc xe container. 

39 người Việt tử vong trong xe container: Bố khản giọng khi nhận thông tin chính thức, mong thi thể con sớm được đưa về quê nhà - Ảnh 2.

Ông Gia mong thi thể con trai sớm được đưa về nước.

Sau bao ngày hy vọng, thấp thỏm, gia đình ông cuối cùng cũng phải đón nhận tin dữ về cậu con trai.

"Hôm qua gia đình chúng tôi nhận được cuộc gọi của Bộ công an và Bộ ngoại giao thông báo con là nạn nhân tử vong trong chiếc container.

Họ vừa thông báo vừa chia buồn, hướng dẫn làm thủ tục để đón nhận thi thể con về nước", ông Gia nói.

Nỗi đau mất con, cộng thêm toàn bộ số tiền vay mượn hơn 400 triệu đồng cho con trai xuất ngoại đến nay vẫn chưa trả xong, trong khi gia đình ông có đến 8 người con nên vô cùng khó khăn. 

39 người Việt tử vong trong xe container: Bố khản giọng khi nhận thông tin chính thức, mong thi thể con sớm được đưa về quê nhà - Ảnh 3.

Di ảnh L. tại quê nhà.

"Gia đình rất khó khăn, chỉ mong chính phủ hai nước tạo điều kiện đưa thi thể con trai cũng như các con em tử vong về cho gia đình. Đó là tâm nguyện lớn nhất của vợ chồng tôi lúc này", ông Gia.

Cùng ngày, ông Bùi Huy Cường, Phó chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho hay, việc thông tin danh tính các nạn nhân sẽ được Bộ Ngoại giao liên hệ trực tiếp đến gia đình, để người thân chuẩn bị thủ tục đón thi thể.

39 người Việt tử vong trong xe container: Bố khản giọng khi nhận thông tin chính thức, mong thi thể con sớm được đưa về quê nhà - Ảnh 4.

Nhiều gia đình chờ mong tin tức về người thân của mình.

Theo ông Cường, huyện và xã cũng đến các gia đình có người mất tích thăm hỏi, động viên, hướng dẫn các thủ tục cần thiết khi cơ quan chức năng yêu cầu.

"Theo thông tin tôi nắm được, các gia đình trình báo con mất tích ở Anh đã được cơ quan chức năng gọi điện chia buồn và báo tin con đã tử vong. Chúng tôi đang tính sẽ xin tỉnh và cơ quan liên quan, nếu được phép chúng tôi sẽ ra Hà Nội đón thi thể các em đưa về quê hương, cùng gia đình tổ chức mai táng.

Các gia đình trình báo có con em mất tích có nguyện vọng rằng, nếu con họ mất, chỉ mong thi thể con em được đưa về nước càng sớm càng tốt. Đây là việc vượt thẩm quyền cấp huyện, chỉ mong chính phủ hai nước tạo điều kiện. Chúng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm, hỗ trợ các gia đình theo đúng thẩm quyền", ông Cường nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày