Sáng nay, cảnh sát chống bạo động Pháp đã được điều đến Lille để trấn áp khoảng 400 CĐV Anh quá khích. Nhóm CĐV hung hãn này trước đó đã tập trung lại để đi đến một địa điểm được cho là nơi sẽ diễn ra "trận chiến" với người Nga.
Đám đông CĐV Anh gây náo loạn các con phố ở Lille.
Đi dọc các con phố ở Lille, các CĐV Anh luôn miệng chửi thề và không quên gào lên "tao ghét bọn Nga". May mắn là cảnh sát chống bạo động đã có mặt kịp thời để ngăn chặn một cuộc ẩu đả quy mô lớn giữa hooligan 2 nước.
Tuy nhiên, một số vụ đụng độ nho nhỏ vẫn diễn ra, khiến 16 người bị thương. Cảnh sát Pháp đã phải làm việc rất vất vả, sử dụng cả bom hơi cay và dùi cui, mới có thể giải tán đám đông. Ước tính, đã có 36 người bị bắt trong vụ việc này.
Cảnh sát chống bạo động đã phải làm việc vô cùng vất vả.
Trước đó, các nhóm hooligan Anh và Nga đã liên tục gây ra những vụ ẩu đả ở những nơi họ có mặt. Thậm chí trong trận đấu giữa 2 quốc gia này hồi tuần trước, hooligan Nga còn chạy sang tấn công CĐV Anh ngay trong sân.
Quá ngán ngẩm, UEFA mới đây đã phải ra tuyên bố sẽ truất quyền dự Euro 2016 của Anh và Nga nếu CĐV của 2 quốc gia này vẫn tiếp tục làm loạn. Tuy nhiên, cho đến lúc này thì có vẻ như các hooligan Anh và Nga cũng chẳng quan tâm lắm tới vận mệnh đội tuyển.
Một số bức ảnh vụ đụng độ giữa CĐV Anh và cảnh sát chống bạo động Pháp trong sáng nay: