Chắc hẳn bạn đã từng ít nhất một lần nghe qua về giả thuyết gọi là "mây tầng nào gặp mây tầng đó" hay "mây tầng nào gặp gió tầng đó". Hiểu nôm na thì những người bạn quen, có cơ hội tiếp xúc và duy trì được mối quan hệ lâu dài thường sẽ là người có gia thế, hoàn cảnh tương đương với bạn.
Mới đây, một cô gái cũng có quan điểm về "mây tầng nào gặp mây tầng đó", và nhận về nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều.
Cô gái cho hay: "Thực tế là bản thân đi ô tô, uống Starbucks và ăn sushi không thể yêu người lần đầu hẹn hò mà dẫn mình đi ăn "xiên bẩn", uống trà đá được. Vung không khớp làm sao mà vừa nổi".
Quan điểm trong buổi hẹn hò đầu tiên nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Được biết, người đăng tải video là một TikToker sở hữu hơn 103k follow trên MXH, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình. Sau khi video mà cô gái đăng tải, clip đã nhận được hơn 2,2 triệu lượt xem và có rất nhiều bình luận ý kiến trái chiều về quan điểm hẹn hò này.
Một bên thì đồng tình với quan điểm của cô gái, khi cho rằng ở buổi hẹn hò đầu tiên, con gái cũng muốn có một buổi gặp mặt chỉn chu. Nếu ở lần gặp mặt đầu tiên mà quá xuề xoà thì rất dễ mất giá trong mối quan hệ, đặc biệt là khi cô gái đó vốn có tiêu chuẩn cao trong cuộc sống.
Tuy nhiên, cũng có rất nhiều netizen phản đối, cho rằng đây là ý kiến khá phiến diện của cô gái, và chỉ dành dành cho quan điểm cá nhân. Đồng ý rằng việc "đi ô tô và uống Starbucks, ăn sushi" khá trái ngược với "đi ăn lề đường và uống trà đá". Nhưng lấy điều đó để đánh giá hết cho một mối quan hệ, liệu có đúng không?
Thực tế, cô gái đang đánh giá một người chỉ dựa trên 1 yếu tố là gu ăn uống, và là những điều kiện ở thời điểm hiện tại. Đi ô tô và uống Starbucks không thể hiện rằng bạn là người sang. Và tất nhiên, đi ăn lề đường và uống trà đá cũng không thể hiện rằng bạn yếu kém hơn.
Suy cho cùng, một mối quan hệ muốn lâu bền được, phải dựa vào rất nhiều yếu tố, chứ không chỉ xét riêng về ăn uống và điều kiện ở hiện tại được. Khi nhìn vào một người, bạn cần nhìn vào nhiều yếu tố và đường dài phát triển của họ, dựa trên tư duy, sự phấn đấu, khả năng nỗ lực... Ai biết rằng đằng sau một chàng trai/cô gái đi ăn lề đường và uống trà đá ở thời điểm hiện tại, nhưng 2-5 năm sau, họ sẽ xuất sắc như thế nào chứ!
Có một câu thành ngữ rất nổi tiếng: Good things take time - Những điều tốt đẹp thì thường phải mất nhiều thời gian tìm kiếm và chờ đợi. Vậy nên đừng chỉ nhìn vào hiện tại mà vội vàng đánh giá cả chặng đường dài phía trước.
Trong khi đó, một số khác nhận xét rằng có lẽ đây chỉ là content câu view của cô gái trẻ mà thôi!
Ảnh minh hoạ.
Dưới đây là một số bình luận nổi bật của cộng đồng mạng:
- "Mình là đứa sẵn sàng bỏ tiền để ăn bò Hàn loại 780k/100g, đồ uống Starbucks với mình chỉ uống như nước lọc. Còn người yêu mình là người Hàn và thu nhập không dưới 100 triệu/tháng. Nhưng anh ấy chỉ mới tốt nghiệp cấp 3, gia cảnh bố mẹ nghèo khó nên anh ấy phải tự cố gắng đi lên bằng bàn tay trắng. Mình học Thạc sĩ, đi du học, làm ở tập đoàn đa quốc gia. Còn anh ấy tự đi làm lao động chân tay và khởi nghiệp. Nhưng nhận thức, cách ứng xử, tam quan của anh ấy lại rất đồng điệu với mình.
Đợt Tết vừa rồi, bọn mình chỉ đi ăn những quán vỉa hè ở Hà Nội, vì nó rất ngon. Còn những món như bạn kể trên thì thật sự ăn quá chán rồi. Việc bạn ăn gì không nói lên bạn như thế nào. Và việc bạn đánh giá một người qua đồ ăn lại càng không hợp lý".
- "Cảm nhận tình yêu của mỗi người khác nhau. Cái bạn cần là cảm giác sang trọng, cái họ muốn là cảm giác hạnh phúc từ những điều nhỏ nhoi. Giàu không đồng nghĩa là phải tỏ ra mình giàu. Và người đi ăn lề đường, uống trà đá cũng không hề kém sang. Quan trọng là bạn chấp nhận và nhìn người ta ở chặng đường dài thế nào kìa".
- "Xe hơi có loại mắc loại rẻ, sushi có loại này loại kia, không phải vì như thế đánh đồng tất cả. Quan điểm của chủ clip cũng có phần đúng, nhưng cũng chỉ đúng với thiểu số. Điều đó không đồng nghĩa buổi date đầu tiên người con trai dắt bạn đi ăn xiên bẩn và trà đá là sai. Có khi giàu vẫn thích ăn hủ tiếu, bánh mì là chuyện bình thường".
- "Tư duy thì hợp lý đó. Nhưng thật sự đem lên mạng xã hội như vậy rất dễ bị người khác toxic vì không cùng suy nghĩ và quan điểm với nhau. Mình nghĩ bạn trên cũng chưa trải nghiệm đủ nhiều. Chuyện suy nghĩ như vậy không xấu, chỉ là nó nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội thôi. Câu chuyện này có thể đúng với bạn, nhưng còn với rất nhiều người khác, lại không đúng đâu".
- "Cách nói này dễ gây hiểu lầm nha. Thực chất thì first date nên đi đâu đó chỉn chu một xíu, còn quen lâu rồi đi ăn lề đường hoài vui vẻ chẳng sao, nhiều khi còn vui hơn cơ. Nhưng mình nghĩ lúc đầu nên chỉn chu một chút để partner cảm thấy mình được tôn trọng. Chẳng lẽ ngay buổi đầu tiên còn không được chỉn chu bằng hoạt động thường ngày của mình à".
Còn bạn, bạn thấy sao về quan điểm của cô gái trên?