Bảng chi tiêu của đôi vợ 2k, chồng 2k2 gây ra áp lực lớn

Mây, Theo Phụ nữ số 13:38 27/02/2025
Chia sẻ

Khi bước vào hôn nhân, các cặp đôi nên có tài chính ổn định, nếu không rất đau đầu và áp lực khi chăm con.

Bảng chi tiêu của cặp đôi vợ 2k, chồng 2k2 gây bão cõi mạng

Một lời khuyên mà chúng ta thường được nghe trước khi kết hôn: Khi nào thấy đủ tự tin và cứng cáp về tài chính để đảm bảo cho tổ ấm của riêng mình, lúc ấy mới nên nghĩ đến chuyện kết hôn. Bởi sau khi kết hôn, cuộc sống của cặp vợ chồng sẽ đối mặt với nhiều áp lực tài chính khi phải chi tiêu cho gia đình nhỏ, các con...

Điển hình như mới đây, một cặp vợ chồng Gen Z đã chia sẻ về bảng chi tiêu trong gia đình mình và nhận được nhiều sự chú ý. Cô vợ giới thiệu SN 2000, trong khi chồng SN 2002 và cặp đôi đang có một bé được 4 tháng tuổi. Với tổng thu nhập là 16 triệu đồng, cặp vợ chồng chia sẻ bảng chi tiêu khiến nhiều người áp lực giùm.

Cụ thể, người vợ tâm sự như sau:

"Mong nhận được sự tư vấn từ các anh/chị có kinh nghiệm. Mình là nữ SN 2000, chồng mình SN 2002.

Tụi mình có 1 em bé nay được 4 tháng tuổi. Lương chồng hiện tại thử việc được 8,5 triệu. Mình đang ở nhà chăm bé và đang đi phỏng vấn 1 vài chỗ mức lương 8-10 triệu. Tụi mình cũng không được khá giả lắm, ở riêng hiện tại tiền nhà mỗi tháng mẹ chồng đóng đến tháng 7/2025. Bắt đầu từ tháng 8/2025 tụi mình sẽ tự đóng tiền nhà (2,5 triệu/tháng).

Chung quy sau khi mình đi làm, mức lương của 2 vợ chồng xấp xỉ 16 triệu/tháng.

Tụi mình có vay ngân hàng 40 triệu (mỗi tháng đóng 2,2 triệu, vay 3 năm, đã trả 1 năm). Có mượn nhà ngoại 1 ít tiền tầm mấy chục (mình xin phép không công khai). Mỗi tháng trả ngoại tầm 2-3 triệu.

Do mình cũng không biết cách quản lý chi tiêu gia đình sao cho hợp lí, để có thể tiết kiệm từ giờ đến cuối năm dư được 1 ít mua vàng, mong các anh/chị tham khảo mức chi tiêu giúp mình sao cho tiết kiệm và hợp lí. Cái này mình đề xuất mức chi tạm là như vậy, mình cảm ơn".

Bảng chi tiêu của đôi vợ 2k, chồng 2k2 gây ra áp lực lớn- Ảnh 1.

Bảng chi tiêu của gia đình Gen Z có tổng thu nhập 16 triệu/tháng. (Nguồn: Vén Khéo)

Kèm theo là bảng chi tiêu mà cô vợ đăng tải, bao gồm các chi phí như: Sữa/bỉm (5 triệu), xăng (1 triệu), đồ ăn (3 triệu), linh tinh (1 triệu), trả ngoại (2 triệu), trả ngân hàng (2,2 triệu).

Từ đó cô nhẩm tính dư khoảng: 1,8 triệu/tháng. Số tiền này chưa tính sẽ có các mũi tiêm định kỳ cho bé.

Ở dưới bên bài viết, chủ bài đăng cũng tiết lộ cô đang thuê trọ ở địa phương, không phải trên thành phố lớn. "Mình ở địa phương luôn. Lấy chồng rồi mẹ chồng kêu ra ở riêng vì sợ mẹ chồng nàng dâu, không muốn tụi mình ở chung nhà", cô vợ trẻ cho hay.

Cô gái cũng tiết lộ đang nhờ bên ngoại chăm con nên đã đỡ đi chi phí chăm bé.

Cô gái chia sẻ thêm: "Bé mình đang uống sữa mẹ và sữa công thức, do một phần mình không đủ sữa cho bé ti. Mình đề xuất 5 triệu để dư thêm, bổ sung thêm chất cho bé nên cũng hơi tốn kém. Tụi mình ăn uống sao cũng được, nhưng chăm bé khoẻ thì đỡ tốn tiền đi viện. Trộm vía 4 tháng nay bé chưa đi viện lần nào. Chỉ khám qua thôi".

Bảng chi tiêu của đôi vợ 2k, chồng 2k2 gây ra áp lực lớn- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Vén như vậy đã khéo hay chưa?

Bên dưới bài đăng, nhiều người chỉ biết thốt lên rằng "quá bất ổn" khi nhìn vào các khoản chi, cũng như tổng thu nhập của 2 vợ chồng.

Bởi tổng thu nhập của cặp vợ chồng đang chưa cao, nên netizen khuyên cả 2 cần phải vén thêm bảng chi tiêu thêm nữa. Cụ thể, nên giảm bớt số tiền bỉm sữa (rút xuống khoảng 1-2 triệu đồng), tiêm theo chương trình tiêm chủng mở rộng (mũi nào không có thì đăng ký tiêm dịch vụ). Đồng thời, cân nhắc việc vay họ hàng để trả hết số tiền nợ ngân hàng đi, bởi cả hai đang phải vay với lãi quá cao.

Điều quan trọng, cả hai mới chỉ đang ở mức nhẩm tính, chứ chưa liệt kê chi tiết các khoản tiền cần phải đóng góp mỗi tháng. Cặp vợ chồng còn chưa tính đến những khoản dự phòng khác như lỡ em bé ốm đau, hay là khoản tiền thuê nhà 2,5 triệu/tháng sắp tới...

Nhìn vào bảng chi tiêu, nhiều người nhận xét có khả năng sẽ bị âm thêm tiền, chứ không thể dư ra nổi mà mua vàng. Thay vào đó, cả hai nên chủ động kiếm thêm nguồn thu nhập, đề phòng những trường hợp bất trắc xảy ra.

Dưới đây là một số bình luận góp ý nổi bật của netizen:

- "Mình nói trước là bé dưới 3 tuổi rất hay ốm, có thể sẽ mất kha khá tiền cho việc đi khám, thuốc men… thì bạn nên dư ra 1 khoản cho việc này! Nếu có thể, hãy vay người thân để trả đứt khoản vay ngân hàng đi, có vẻ bạn đang vay công ty tài chính nên lãi mới cao thế. Tính ra 40 triệu gốc mà trả 3 năm x 2,2 triệu bằng 79 triệu cả gốc lẫn lãi đó. 2 năm còn dài lắm!".

- "Chung quy vén thêm được 1,5-2 triệu thì bạn cũng đập vào tiền thuê nhà mất rồi. Đó còn chưa kể các bạn còn phải tính hàng loạt tiền nếu con ốm, chi phí phát sinh, hiếu hỉ, đám cưới... Nếu muốn mua vàng thì các bạn cố gắng tăng thu nhập vậy".

- "Hình như ở trên còn thiếu khoản 2,5 triệu tiền nhà nữa. Vàng chỉ nên mua và tích trữ khi dư thôi. Như ở trên thì bạn không dư đâu, mua vàng được ít hôm, thiếu lại phải bán thì có khi còn lỗ mất. Cố gắng trả nợ trước đã. Ngoài ra, nếu không thể giảm chi tiêu, chỉ có cách tăng thu thôi bạn. Mình thấy với mức lương 8-8,5 triệu thì 2 bạn vẫn sẽ có khoảng thời gian rảnh là tương đối có thể tận dụng khoảng thời gian đó. 1 bạn chăm con nhỏ - 1 bạn tăng thêm nguồn thu".

- "Đọc thôi đã thấy vất vả quá bạn ạ. Tài chính kia sao dư nổi, sắp tới còn trả tiền nhà nữa. Cố gắng nhé mom, 2 vợ chồng kiếm thêm nguồn thu nhập nữa xem sao, đủ để trả tiền nhà hay tiền chợ thì cũng đỡ phần nào á".

- "Nếu có sữa mẹ thì cố gắng duy trì cho con. Một là tốt cho con, hai là cũng đỡ về kinh tế. Nếu không có sữa mẹ thì uống 1 số sữa giá 600k đổ lại cũng nhiều lựa chọn lắm. Nói chung là phải chắc chắn được công việc và duy trì như thế đã, đừng tính đầu tư vội. Trước mắt nhờ nhà nội và nhà ngoại phụ thêm được chừng nào hay chừng đó. Và đừng vay thêm bên tín dụng nữa nha!".

- "Tự dưng nghĩ đến mình 8 năm trước. Mình ở nhà với con, lâu lâu làm gì đó lặt vặt được một vài đồng, chồng đi làm mức lương 8 triệu. Tiền trọ và tiền điện tầm 1,5 triệu, cũng góp ngân hàng gần 2,8 triệu/tháng trả trong 3 năm. Vậy là mỗi tháng cả nhà chỉ còn hơn 3 triệu để chi tiêu. Đôi khi còn phải hỗ trợ ba mẹ chồng ở quê. Con thì hay đau ốm, cả nhà lượn lờ trong viện suốt, chồng phải nghỉ làm... Giờ nghĩ lại không hiểu chúng mình đã vượt qua giai đoạn đó như thế nào nữa".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày