• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

13 năm mong con và cuộc điện thoại mang theo hy vọng

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Chia sẻ

Đó là câu chuyện của người phụ nữ dân tộc Cơ Tu ôm con gái gần một tuổi trở lại gặp các bác sĩ đồng hành với chị suốt nhiều năm chữa hiếm muộn, với những lúc tưởng hết hy vọng.

Khi bế con gái nhỏ trở lại chương trình Tuần Lễ Vàng năm nay, được tổ chức bởi Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chị B Nướch Thị Tron vẫn nhớ rõ thời điểm gia đình nhận được tin mình là một trong những trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Với nhiều người, đó có thể chỉ là một kết quả xét duyệt hồ sơ, nhưng với vợ chồng chị, đó là cơ hội quý giá sau hơn 13 năm mòn mỏi trên hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ.

Chị Tron là người dân tộc Cơ-Tu, sinh sống tại Quảng Nam, còn chồng chị là anh Phan Đình Thắng, quê Hà Tĩnh. Sau khi kết hôn, anh chị cũng như bao cặp vợ chồng khác đều mong muốn sớm có con để vun đắp hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, sau lần mang thai tự nhiên không thành công vào năm 2013, giấc mơ làm cha mẹ dần trở thành nỗi trăn trở lớn nhất trong cuộc sống của hai vợ chồng.

Gia đình chị B Nướch Thị Tron và anh Phan Đình Thắng.

Những năm tháng sau đó là hành trình dài với nhiều lần thăm khám, điều trị và không ít lần thất vọng. Điều kiện kinh tế không dư dả khiến việc tìm kiếm con yêu của anh chị gặp nhiều khó khăn. Mỗi vụ mùa kết thúc, số tiền tích góp được lại dành cho những chuyến đi khám bệnh và điều trị hiếm muộn. Có những thời điểm việc điều trị phải tạm dừng vì gia đình không còn đủ điều kiện tài chính để tiếp tục.

Không chỉ đối mặt với áp lực kinh tế, anh chị còn chịu những áp lực vô hình từ cuộc sống thường ngày. Ở một vùng quê nhỏ, chuyện con cái luôn là đề tài được nhắc đến trong các cuộc trò chuyện. Những câu hỏi tưởng chừng vô tình nhiều khi lại trở thành nỗi ám ảnh đối với người trong cuộc. Chị Tron cho biết đã có giai đoạn chị ngại gặp gỡ mọi người vì không muốn phải trả lời những câu hỏi quen thuộc về chuyện sinh con.

"Có những lúc tôi không muốn tham gia các cuộc gặp gỡ hay đám đông. Mỗi lần nghe ai hỏi bao giờ có con, tôi chỉ biết cười rồi lảng sang chuyện khác. Nhiều đêm nằm nghĩ, tôi thấy thương chồng và tự trách bản thân rất nhiều", chị Tron chia sẻ.

Năm 2024, thông qua một người quen từng điều trị thành công, gia đình biết đến chương trình Tuần Lễ Vàng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội. Dù đã trải qua nhiều lần thất vọng trước đó, anh chị vẫn quyết định nộp hồ sơ với hy vọng có thêm một cơ hội để tiếp tục hành trình tìm con.

Vài tuần sau khi nộp hồ sơ, chị Tron nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thông báo gia đình là một trong những trường hợp được hỗ trợ 100% chi phí thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Người phụ nữ dân tộc Cơ-Tu vẫn nhớ cảm giác nghẹn ngào khi cầm điện thoại ngày hôm đó. Sau hơn 13 năm chờ đợi, đây là lần đầu tiên chị cảm thấy giấc mơ làm cha mẹ của mình thực sự có cơ hội trở thành hiện thực. Với vợ chồng chị, cuộc gọi ấy không chỉ mang đến sự hỗ trợ về tài chính mà còn thắp lại niềm tin sau nhiều năm tưởng như đã cạn kiệt hy vọng.

Tuy nhiên, hành trình điều trị vẫn không diễn ra thuận lợi như mong đợi. Lần chuyển phôi đầu tiên mang lại niềm vui khi chị Tron đón nhận tin có thai. Sau nhiều năm chờ đợi, anh chị bắt đầu nghĩ đến ngày được đón con yêu trong vòng tay. Thế nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài khi thai ngừng phát triển sau hơn 6 tuần.

Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai thì lần chuyển phôi tiếp theo cũng không thành công. Hai lần liên tiếp đối diện với thất bại khiến chị Tron nhiều lần rơi vào trạng thái tuyệt vọng.

"Có những lúc tôi tủi thân đến mức chỉ biết khóc. Người ta bảo con trâu còn sinh được, sao mình không thể sinh được con. Mỗi lần nghe như vậy, tôi lại thấy mình có lỗi với chồng", chị nghẹn ngào nhớ lại.

Khi chỉ còn lại những phôi cuối cùng, vợ chồng chị gần như không còn dám đặt nhiều kỳ vọng. Dù vậy, với sự động viên của đội ngũ y bác sĩ và sự đồng hành của người chồng luôn âm thầm ở bên cạnh, gia đình quyết định tiếp tục thêm một lần nữa.

"Vợ chồng tôi bảo nhau rằng nếu lần này chưa thành công thì sẽ về quê làm việc, tích góp thêm rồi tính tiếp. Chúng tôi chỉ nghĩ mình phải cố gắng hết sức để sau này không còn điều gì phải tiếc nuối", chị Tron cho biết.

Sau lần chuyển phôi tiếp theo, kết quả đã mỉm cười với gia đình. Thai kỳ diễn ra thuận lợi và bé Phan Ngọc Hà chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc sau hơn 13 năm chờ đợi là điều mà anh chị từng nhiều lần nghĩ rằng có thể sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.

Trở lại chương trình Tuần Lễ Vàng năm nay cùng con gái nhỏ, chị Tron cho biết điều hạnh phúc nhất đối với gia đình hiện nay là mỗi ngày đều được nghe tiếng con cười và chứng kiến con lớn lên khỏe mạnh. Với vợ chồng chị, hành trình hơn một thập kỷ tìm con đã khép lại bằng món quà quý giá nhất – một tổ ấm trọn vẹn với tiếng trẻ thơ mà anh chị từng kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm.

Câu chuyện của gia đình chị Tron là một trong nhiều hành trình được viết tiếp từ chương trình Tuần Lễ Vàng. Đằng sau mỗi em bé được sinh ra từ hỗ trợ sinh sản là những năm tháng kiên trì, những lần thất vọng tưởng chừng không thể vượt qua và trên hết là niềm tin chưa bao giờ tắt của những người đang khao khát được làm cha, làm mẹ.

Trong khuôn khổ Tuần Lễ Vàng 2026, từ ngày 15/6 đến 28/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực như miễn phí khám và tư vấn sức khỏe sinh sản; miễn phí siêu âm nang noãn, siêu âm Doppler tinh hoàn, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm chỉ số dự trữ buồng trứng AMH, chụp X-quang tử cung – vòi trứng; giảm 20% chi phí xét nghiệm cận lâm sàng và trao tặng voucher hỗ trợ IVF trị giá 5 triệu đồng.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền (Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng nhiều người trẻ sẽ quan tâm đến sức khỏe sinh sản trước khi lập gia đình, thay vì chỉ tìm đến cơ sở y tế khi gặp khó khăn trong hành trình sinh con. Khi nhận thức được nâng cao và các nguy cơ được phát hiện sớm, nhiều gia đình sẽ có thêm cơ hội thực hiện mong muốn làm cha mẹ trong tương lai".

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền phát biểu.

BSCKI Phạm Văn Hưởng (Phó Giám đốc chuyên môn, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết thêm: "Mỗi cơ hội được trao đi hôm nay có thể trở thành tiếng cười trẻ thơ của một gia đình trong tương lai. Điều ý nghĩa nhất mà Tuần Lễ Vàng mang lại không nằm ở giá trị hỗ trợ vật chất, mà ở việc giúp nhiều gia đình có thêm niềm tin và động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm cha mẹ".

Lễ tổng kết không chỉ là dịp nhìn lại hành trình của chương trình Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc, mà còn là một cuộc hội ngộ đầy xúc động của những gia đình từng đi qua hành trình tìm con với muôn vàn thử thách. Đó là những gia đình từng nhiều lần mất con vì mang gen bệnh lý di truyền; những cặp vợ chồng đã đi qua hơn một thập kỷ điều trị với biết bao lần thất bại; cũng có những người từng đứng giữa ranh giới mong manh của hy vọng và tuyệt vọng trước khi lần đầu được nghe tiếng gọi thiêng liêng “bố”, “mẹ”. Và cũng có những gia đình từng buộc phải tạm dừng hành trình tìm con vì gánh nặng kinh tế, để rồi một ngày tìm thấy cơ hội tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ của mình.

Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi gia đình một câu chuyện riêng. Nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: chưa bao giờ từ bỏ khát vọng được làm cha mẹ.

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ chuyên môn, Lễ kỷ niệm 14 năm thành lập khoa Hỗ trợ sinh sản và tổng kết chương trình Tuần Lễ Vàng cũng là dịp tri ân những gia đình đã đồng hành cùng chương trình. Tại buổi lễ, Bệnh viện đã tiến hành bốc thăm may mắn, trao tặng 36 gói hỗ trợ thăm khám cho các gia đình tham gia chương trình. Những phần hỗ trợ được trao đi không chỉ mang ý nghĩa về mặt tài chính mà còn là sự tiếp nối của niềm tin, giúp nhiều gia đình có thêm động lực để bước tiếp trên hành trình thực hiện ước mơ làm cha mẹ.

Các gói hỗ trợ được trao gồm:

01 gói hỗ trợ HẠNH PHÚC trị giá 100 triệu đồng;

05 gói hỗ trợ ƯƠM MẦM trị giá 50 triệu đồng/gói;

10 gói hỗ trợ YÊU THƯƠNG trị giá 30 triệu đồng/gói;

20 gói hỗ trợ KẾT NỐI trị giá 10 triệu đồng/gói.

Không chỉ những gia đình đăng ký xét duyệt các gói hỗ trợ đặc biệt, tất cả người bệnh tham gia Tuần Lễ Vàng đều có cơ hội nhận các phần quà và gói hỗ trợ thông qua chương trình bốc thăm may mắn được tổ chức tại lễ tổng kết.

Khép lại Tuần Lễ Vàng 2026, những phần hỗ trợ mới tiếp tục được trao đi, những hồ sơ mới tiếp tục được tiếp nhận và những hành trình mới lại bắt đầu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày