Mới đây, ca nương Kiều Anh chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh kỷ niệm hơn một thập kỷ gắn bó cùng chồng - doanh nhân Đặng Văn Quỳnh.
Trong bộ ảnh, ca nương Kiều Anh và chồng xuất hiện trong các concept đầy cảm xúc và sang trọng.
Giữa không gian tràn ngập ánh nến, cả hai khiêu vũ lãng mạn. Kiều Anh diện váy lụa trắng mềm mại, tóc xõa bồng bềnh, nở nụ cười rạng rỡ; trong khi Văn Quỳnh ân cần nắm tay, ánh mắt đầy yêu thương.
Ở hình ảnh khác lấy cảm hứng từ bàn cờ vua khổng lồ, Kiều Anh hóa thân thành “quân hậu” trong váy trắng bồng bềnh, còn chồng cô lịch lãm với vest trắng, đứng cạnh quân vua – ẩn dụ cho sự đồng lòng và gắn kết trong “ván cờ” cuộc đời.
Trong dịp đặc biệt này, cô bày tỏ niềm hạnh phúc vì cả hai đồng hành bền bỉ qua nhiều thử thách của cuộc sống.
“Khó có khái niệm một tình yêu hoàn hảo, vì không có thước đo nào giống nhau. Nhưng vẫn có cách hoàn hảo hóa tình yêu mình đang có theo kim chỉ nam mà mỗi người tự đúc kết qua từng ngày, tháng, năm. Nhìn lại cả chặng hành trình thấy mình đã yêu thương hết mực, tôn trọng hết sức, gắn bó hết lòng... thế là đủ hạnh phúc rồi”, Kiều Anh viết.
Theo nữ ca nương, 12 năm qua, vợ chồng cô trải qua không ít “ván cờ hóc búa” của đời sống. Điều quan trọng nhất không phải là bao lần chiến thắng, mà là cả hai chưa từng một lần đổi phe.
“Có một người không chỉ yêu thương, chăm sóc, mà còn cùng tôi làm, cùng nghĩ, cùng vượt qua, luôn là đồng đội duy nhất đi đến nước cờ cuối cùng”, cô chia sẻ.
Ví cuộc sống như bàn cờ, Kiều Anh xem chồng là “vua”, còn mình là “hậu” – không phải để cùng đứng trên cao, mà để làm chủ thế trận, bởi “thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”.
Bài đăng của cô nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt yêu thích cùng hàng trăm lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ: “Xin vía hạnh phúc như anh chị”, “Tổng tài và cô vợ trong truyền thuyết”, “Quá đỉnh, chúc mừng hai vợ chồng”…
Kiều Anh, sinh năm 1994 tại Hà Nội, là truyền nhân đời thứ bảy trong gia đình có truyền thống ca trù. Cô bắt đầu biểu diễn từ năm 10 tuổi, từng lưu diễn ở nhiều quốc gia và giành Huy chương vàng Liên hoan Ca trù Toàn quốc khi mới 11 tuổi. Năm 2013, cô là Á quân Vietnam's Got Talent, sau đó cô thi The Voice 2015.
Năm 2015, cô tạm rời sân khấu để kết hôn cùng Đặng Văn Quỳnh – cháu ngoại cố PGS Văn Như Cương, hiện làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Cả hai có hai con trai là Soup (2017) và Tomyum (2020), sống trong một căn hộ cao cấp hơn 300 m² ở Hà Nội.
Sau nhiều năm vắng bóng, Kiều Anh tái xuất trong Chị đẹp đạp gió 2024 và tích cực hoạt động nghệ thuật. Dù bận rộn công việc, Văn Quỳnh vẫn luôn đồng hành cùng vợ trong các sự kiện quan trọng. Cả hai có cuộc sống hôn nhân viên mãn được nhiều khán giả ngưỡng mộ.