Còn nhớ năm 2024, khi xuất hiện trên truyền hình trong chương trình Bố Ơi, Mình Đi Đâu Thế mùa đầu tiên, Trần Bờm - con trai đạo diễn Trần Lực từng "đốn tim" dân tình bởi vẻ hồn nhiên, ngáo ngơ đáng yêu.
Bẵng đi 11 năm, người hâm mộ lại được một phen "xôn xao", "thòng tim" không phải bởi sự ngây thơ ngày xưa mà bởi cậu bé nay đã dậy thì quá thành công. Bức ảnh được chính đạo diễn Trần Lực chia sẻ mới đây cho thấy, Trần Bờm ngày nào giờ đã là thanh niên siêu cấp đẹp trai, là bản sao của bố. Trần Bờm được nhận xét có nhiều nét giống NSND Trần Lực lúc còn trẻ. Nhiều khán giả dự đoán chàng trai có thể trở thành một mỹ nam mới của làng giải trí nếu bước chân vào showbiz.
Được biết, Trần Bờm được bố cho theo học tại một trường quốc tế có học phí đắt đỏ. Cậu bé sở hữu thành tích học tập khá tốt trong lớp, như đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và giành học bổng.
NSND Trần Lực từng cho biết con có tính cách điềm đạm, thân thiết với bố và có nhiều sở thích như chơi trống, ca hát. Trần Bờm được cha mẹ cho tiếp xúc môi trường nghệ thuật từ nhỏ, khi lớn lên thì có ngoại hình sáng và có năng khiếu nghệ thuật.
Rất nhiều ông bố bà mẹ vẫn học thuộc câu "phải làm bạn với con", nhưng không phải ai cũng thực hiện được. Trần Lực thì lại làm tốt điều này. Anh từng tự hào bảo, đó là truyền thống của gia đình. Từ bé, bố mẹ cũng luôn tôn trọng anh, để anh tự do thể hiện cá tính, sở thích của mình.
Vì vậy, với Trần Bờm và các con, anh cũng muốn tôn trọng và lắng nghe để có thể trở thành một người bạn thân thiết của con. "Tôi luôn tâm niệm 4 điều: trẻ con có quyền chơi, có quyền nghịch ngợm, có quyền hỏi và quyền được nghe trả lời. Dù đó chỉ là những câu hỏi rất vớ vẩn, linh tinh", anh nói.
Nam đạo diễn từng chia sẻ nhiều năm trước: "Ngoài đời tôi cũng không dám đưa cho ai lời khuyên dạy con. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Không có sự chuẩn mực nào cả. Với lại tôi muốn trở thành bạn của con, tôi không bắt ép ai phải giống. Cách dạy của tôi cũng có nhiều ý kiến trái chiều, tôi hay để các cháu phát triển tự nhiên.
Nhiều người không hiểu lại bảo con tôi mất dạy, bảo vợ chồng tôi không biết dạy con. Khi người khác nhận xét như vậy tôi cũng nhẹ nhàng nói chuyện và tiếp thu. Trẻ con trước lớp 1 bé lắm, cứ để chúng tự nhiên. Nếu bước vào môi trường chính quy lại khác, lúc đấy mới cần nghiêm túc dạy. Cái tuổi đấy trắng tinh, nên giữ, đã chơi là cho chơi luôn rồi học hành cho thoải mái".
Vì lý do đó, anh cũng không tạo áp lực chuyện học hành cho con: "Học là điều bắt buộc phải kết hợp hài hòa nhưng cũng không được dễ dãi. Cha mẹ nào cũng có kỳ vọng nhưng đừng biến nó thành gánh nặng cho con. Để con hiểu việc học là ham thích trong học tập mới là điều quan trọng còn ganh đua, cạnh tranh điểm số là việc của riêng con".
Bên cạnh việc cho con tham gia các hoạt động truyền hình để giúp con hiểu hơn về công việc của mình, học cách tự tin, dạn dĩ hơn, Trần Lực còn cùng con tham gia các hoạt động vui chơi ngoài trời để làm bạn với con. Những lúc cùng con, anh quan sát, tạo điều kiện tốt nhất để con mình có thể thoải mái phát huy khả năng và luyện tập môn thể thao mà con yêu thích. Anh muốn con mình xem các thành viên trong gia đình là những người bạn để có thể cùng chia sẻ, nắm bắt được tâm tư của con.
Với chọn nghề anh cũng để tự con quyết định. "Không áp đặt vào nghề, tôi theo nghề là theo truyền thống. Mẹ cũng muốn theo ngành nghề khác dễ xin việc, làm nghệ sĩ nhiều vấn đề lắm. Bạn ra trường rồi, lớn rồi tự quyết định. Trước là bạn rồi thì giờ là bạn thân hơn nữa. Quan trọng là con cảm thấy vui", anh nói.