Ai từng là học sinh hẳn đều có một kho tàng câu nói huyền thoại của thầy cô, chỉ cần nghe nửa câu là biết chuyện gì sắp xảy ra. Có câu khiến cả lớp cười nghiêng ngả, có câu nghe mà rùng mình như bị “soi tận tim gan” và cũng có những câu đến giờ nhớ lại vẫn thấy thương thầy cô vô cùng.
Thầy cô - những người vừa nghiêm khắc vừa dễ thương, vừa khiến học sinh “toát mồ hôi” nhưng cũng là người để lại những ký ức sâu nhất của tuổi học trò. Mỗi tiết học không chỉ là kiến thức, mà còn là những mẩu chuyện nhỏ, những lời nhắc đầy tình cảm, vừa răn dạy vừa khiến ta bật cười.
1. “Đừng tưởng các anh các chị làm gì tôi không biết. Tôi đứng ở trên bục giảng, cái gì cũng nhìn được hết. Không tin các anh các chị nhìn thử xem”
Chỉ cần thầy cô nói câu này là y như rằng có ai đó trong lớp đỏ mặt vì bị “bắt quả tang” đang nghịch ngợm gì đấy. Dù có cố gắng lẩn trốn thế nào, thì ánh mắt “xuyên thấu” của thầy cô vẫn không chừa sót. Và đúng như một sự thật hiển nhiên, không có bí mật nào trong lớp học mà lọt qua mắt thầy cô được.

2. “Các em đừng có nghĩ nhắc bài cho bạn là giúp bạn, đó là hại bạn đấy các em biết không”
Một câu nói nghe thì nhẹ nhàng, nhưng đằng sau là cả bài học sâu sắc. Thầy cô nào cũng từng nói câu này khi thấy những ánh mắt “ra hiệu”, những tờ giấy nhỏ chuyền tay trong giờ kiểm tra. Nghe xong, ai nấy đều chỉ biết gãi đầu cười trừ.
3. “Ủa thế là các anh các chị học bài bằng mắt hay bằng miệng vậy?”
Đây chính là một tuyệt chiêu “chặn đứng” mọi cuộc tán gẫu trong lớp. Câu nói này có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi cả lớp đang bàn tán sôi nổi mà quên mất thầy cô vẫn đang giảng. Đảm bảo sau đó là một khoảnh khắc im lặng đến... nghe rõ tiếng bút rơi.
4. “Đứng ở cuối hành lang mà tôi cũng nghe được tiếng rì rầm của các anh chị, nhiều chuyện để nói quá nhỉ?”
Không hiểu bằng cách nào mà thầy cô có thể nghe được tiếng nói “nhỏ xíu” xuyên qua tường. Có lẽ đó là siêu năng lực đặc biệt chỉ những người từng đứng lớp lâu năm mới có.

5. “15 phút ra chơi các bạn nói chuyện với nhau chưa chán à?”
Nghe thôi là biết thầy cô đang ở mức độ “chịu hết nổi” rồi. Sau 15 phút nghỉ giải lao, đáng lẽ học sinh nên tập trung học, nhưng không, vẫn tiếp tục buôn dưa lê và cái kết bị thầy cô nhắc nhở ngay lập tức.
6. “Hôm nay ngày 19 nhỉ, mời bạn số 19 lên kiểm tra bài cũ.”
Một cú “đánh úp” không báo trước. Ai ngồi gần số ngày hôm đó đều thấy tim đập thình thịch. Còn ai bị gọi lên thì chỉ biết ngửa mặt than trời: “Tại sao lại là hôm nay!”
7. “Học là cho các em chứ tôi có được cái gì đâu!”
Mỗi lần thầy cô nói câu này là biết lớp vừa phạm lỗi nghiêm trọng. Không hiểu sao, sau khi nghe xong, đứa nào cũng thấy tội lỗi. Thầy cô không la mắng, chỉ nhẹ nhàng nói thế thôi mà tự nhiên ai cũng quay lại chăm học liền.
8. “Các anh chị về nhà làm cái gì mà chưa làm bài tập?”
Một câu hỏi đơn giản nhưng không ai dám trả lời. Vì câu trả lời thật sự thường chỉ có một: “Dạ… quên ạ”. Và đương nhiên, hậu quả sau đó thì ai cũng biết.
9. “Ai chưa học bài đứng lên, tôi hứa là không phạt đâu”
Một lời “mời gọi” đầy cạm bẫy. Học sinh nào nhẹ dạ tin thật thì coi như xong. Đứng lên rồi thì kiểu gì cũng có “bài học nhớ đời”.

10. “Tôi nói rồi mà các anh chị không nghe, đến lúc thi trượt lại bảo thầy cô không thương”
Đây là câu “chốt hạ” mỗi mùa ôn thi. Mỗi lần nghe lại thấy vừa thương vừa buồn cười, vì dù có “lơ mơ” đến mấy, ai cũng biết thầy cô chỉ mong mình đỗ đạt, trưởng thành.
Nhìn lại những câu nói “bá đạo” của thầy cô, mới thấy tuổi học trò vừa hài hước, vừa sâu sắc, đầy ắp kỷ niệm khó quên. Những lời nhắc nhở, ánh mắt quan sát và cả những câu nói dí dỏm ấy không chỉ truyền kiến thức mà còn dạy chúng ta cách trưởng thành, cách nhìn đời bằng sự nghiêm khắc hòa lẫn yêu thương. Dù thời gian trôi, tóc thầy cô bạc đi, dáng vóc thay đổi, tình yêu thương dành cho học trò vẫn nguyên vẹn.
Với thông điệp "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy - Gửi chút xuân thì, tri ân người dìu dắt năm đôi mươi", Nguyên Xuân mong muốn lan tỏa tinh thần tri ân ấy: những khoảnh khắc giản dị và ký ức trân quý từ lớp học hôm nay sẽ trở thành nguồn năng lượng gắn kết các thế hệ, để thanh xuân và yêu thương luôn được gìn giữ!
NGUYÊN XUÂN - Gửi chút xuân thì, tri ân người dìu dắt tuổi đôi mươi
Trong tâm thức người Việt, mái tóc gắn liền với thanh xuân, là dấu ấn của một thời rực rỡ. Tháng 11 này, Nguyên Xuân mong muốn cùng bạn gửi lời tri ân đến những người thầy, người cô đã gìn giữ thanh xuân và tri thức cho bao thế hệ học trò.
Chiến dịch "Vẹn nguyên xuân trên tóc thầy" do nhãn hàng Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân (Công ty Dược phẩm Hoa Linh) phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thuộc Ủy ban Trung ương phát động, mang sứ mệnh lan tỏa tinh thần tri ân thầy cô theo cách hiện đại, trẻ trung nhưng vẫn đậm đà bản sắc Việt.
Tìm hiểu chi tiết về chiến dịch và các hoạt động tri ân TẠI ĐÂY.
