Tối qua, U23 Việt Nam đã trải qua một trận đấu không thể kịch tính hơn khi chạm trán U23 Hàn Quốc. Sau 90 phút thi đấu chính thức và loạt luân lưu căng não, thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng chung cuộc 2-2 (7-6), chính thức cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Một kết quả khiến người hâm mộ Việt Nam không khỏi tự hào, bởi tinh thần thi đấu quả cảm và bản lĩnh của các cầu thủ trẻ.
Bên cạnh những diễn biến nghẹt thở trên sân cỏ, bầu không khí cổ vũ ngoài đời thực cũng sôi động không kém. Tại nhiều nơi trên cả nước, người dân tập trung theo dõi trận đấu trong sự hồi hộp tột độ. Và ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), nơi vốn là "điểm hẹn" quen thuộc mỗi mùa bóng đá, một khoảnh khắc đặc biệt đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.
Theo hình ảnh được ghi lại, giữa đám đông đang dõi mắt về màn hình lớn, một vị khách Tây bất ngờ trở thành tâm điểm. Trong khoảnh khắc quyết định của trận đấu, anh chàng này đưa tay che miệng, mắt mở to, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng và hồi hộp. Biểu cảm "nín thở chờ đợi" ấy khiến nhiều người xem lại video cũng không khỏi… đứng tim theo. Không cần lời nói, chỉ qua vài giây ngắn ngủi, ai cũng cảm nhận được sự lo lắng, căng não mà trận đấu mang lại - dù là với cổ động viên Việt Nam hay những vị khách nước ngoài lần đầu hòa vào không khí bóng đá cuồng nhiệt nơi đây.

(Ảnh: Phạm Thế Hiển)
Và rồi, khoảnh khắc vỡ òa cũng đến. Khi U23 Việt Nam giành chiến thắng sau loạt luân lưu cân não, cả khu phố đi bộ như bùng nổ. Tiếng reo hò vang lên khắp nơi, những cái ôm, những tràng vỗ tay và nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt của tất cả mọi người. Vị khách Tây "đứng tim" ban nãy cũng không giấu được sự phấn khích, hòa chung niềm vui chiến thắng cùng đám đông xung quanh.
Không chỉ riêng khoảnh khắc ấy, suốt trận đấu, nhiều hình ảnh cho thấy các vị khách Tây đã thực sự nhập cuộc. Họ chăm chú theo dõi từng pha bóng, cùng nín thở trước những tình huống nguy hiểm và không ngần ngại reo hò khi U23 Việt Nam ghi bàn. Có người còn giơ cao tay cổ vũ, hò hét chẳng kém gì các cổ động viên bản địa, tạo nên một bầu không khí vừa sôi động vừa gần gũi.

(Ảnh: Quân)

(Ảnh: Quân)




(Ảnh: Quân)
Sau khi trận đấu khép lại với kết quả có lợi cho U23 Việt Nam, không khí ăn mừng lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm. Nhiều người dân và du khách cùng hòa vào dòng người "đi bão", vẫy cờ, reo hò trong niềm vui chung. Với các vị khách Tây, đây có lẽ là một trải nghiệm khó quên: được chứng kiến không chỉ một trận bóng kịch tính, mà còn là tinh thần bóng đá cuồng nhiệt, gắn kết con người lại với nhau của người Việt.
Khoảnh khắc một vị khách Tây nín thở giữa phố đi bộ vì U23 Việt Nam, suy cho cùng, lại là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của bóng đá. Chỉ cần chung một nhịp cảm xúc, mọi người đều có thể hòa làm một - trong những giây phút nghẹt thở và vỡ òa như thế.