Có lẽ, ngay chính các thành viên T1 cũng không nghĩ rằng sau khi Zeus ra đi, mọi chuyện lại có thể ngày càng tệ đến mức mất kiểm soát như thế. Thực tế, việc Zeus ra đi đáng lẽ không tác động nhiều. Xưa nay, T1 không phải chưa từng chia tay công thần. Ngay cả đội trưởng huyền thoại MaRin cũng đã ra đi trước đây và chính Faker cũng chia tay "phép bổ trợ thứ 3" của mình trong quá khứ. Nhưng có thể nói, vụ chuyển nhượng của Zeus là khởi đầu của "chuỗi domino" và T1 có lẽ đang rất tiếc về anh.
Zeus đang ngày càng toàn diện hơn.
Theo đó, ở HLE, Zeus được tự do sáng tạo và anh cũng đang ngày càng hoàn thiện bản thân. Gần đây, Zeus còn mang ra cả những kèo tướng "dị" như Nidalee và giành chiến thắng. Zeus còn tự tin khẳng định: "Thay vì giỏi một loại tướng nhất định, tôi thích những tướng khó điều khiển và có thể gây rối loạn cho đối thủ. Từ khi còn là thực tập sinh, tôi đã quyết tâm trở thành một toplaner có thể chơi được mọi loại tướng, và cho đến bây giờ vẫn vậy".
Thực tế, sự hoàn thiện của Zeus đã xuất hiện từ đầu mùa 2024, khi anh bắt đầu sử dụng các tướng tanker như Gragas hay Skarner, K'Sante thường xuyên. Nhưng khi đó, T1 có lẽ không muốn mai một khả năng "gánh kèo" của Zeus, nên anh vẫn thường chơi nhất là các tướng Đấu Sĩ sát thương mạnh.
Thậm chí bây giờ Zeus còn được tự do sáng tạo.
Đối với chế độ Fearless Draft, việc tuyển thủ rành rẽ các con tướng khác nhau là chuyện cần thiết. Nhưng quan trọng hơn: Zeus đang ở một tập thể mạnh đồng đều và các đồng đội sẵn sàng tạo điều kiện cho anh phát huy tối đa mọi lựa chọn. Đây cũng là điều từng xảy ra ở T1 nhưng ngay thời điểm hiện tại, T1 đang vô cùng bất ổn.
Hơn nữa, nếu ở lại T1, chưa chắc Zeus đã có thể thi đấu được đa dạng. Anh có thể sẽ vẫn tiếp tục phải chơi thuần các tướng Đấu Sĩ chia sẻ phần gánh sát thương và mọi chuyện vẫn đâu vào đó. Quan trọng: T1 chỉ thực sự tiến hành thay đổi khi đội hình của họ xáo trộn. Nhưng sau đó, chính T1 lại có những quyết sách nhân sự sai lầm, để rồi các thay đổi bây giờ lại đang làm T1 tự suy yếu đi thấy rõ.
Nhưng có lẽ chính Zeus cũng không nghĩ rằng anh ra đi và T1 lại hỗn loạn như hiện tại.
T1 từng chia tay rất nhiều công thần, và có những người sau đó mới thành công. Nhưng rõ ràng, ngay hiện tại, Zeus đang cho thấy anh có thể trở thành cái tên gây nhiều tiếc nuối bậc nhất lịch sử T1. Không chỉ vì tài năng mà sau khi Zeus ra đi, T1 đang đứng trước nguy cơ mất trắng mọi thứ ở mùa giải năm nay.