Yêu như Ngân 98 - Lương Bằng Quang: Thị phi ngập mặt nhưng vẫn bên nhau, vì sao?

Vỹ Đình, Theo Thanh Niên Việt 20:46 18/05/2025
Chia sẻ

Vì sao một mối quan hệ thị phi như thế vẫn tồn tại bền bỉ đến vậy?

Drama nổ ra giữa Ngân 98 và Ngân Collagen những ngày qua khiến cái tên Ngân 98 một lần nữa phủ sóng mạng xã hội. Nhưng trong khi khán giả còn chưa hết ngỡ ngàng vì những màn khẩu chiến qua lại, thì chuyện tình hơn 10 năm của cô và nhạc sĩ Lương Bằng Quang lại khiến nhiều người phải suy nghĩ: Vì sao một mối quan hệ thị phi như thế vẫn tồn tại bền bỉ đến vậy?

Yêu như Ngân 98 - Lương Bằng Quang: Thị phi ngập mặt nhưng vẫn bên nhau, vì sao?- Ảnh 1.

Chuyện tình ồn ào nhất showbiz

Ngân 98 (tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân) từng được biết đến như một "hiện tượng mạng" với phong cách gợi cảm táo bạo và những phát ngôn không kiêng dè. Gần đây, cô lại trở thành tâm điểm khi liên tục "đấu khẩu" với Ngân Collagen – một gương mặt khác trong giới livestream. Những câu từ nặng nề, thậm chí công khai chỉ trích lẫn nhau khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Tuy nhiên, giữa những thị phi ấy, điều khiến người ta bất ngờ là chuyện tình của Ngân 98 và Lương Bằng Quang vẫn… không suy chuyển. Cặp đôi yêu nhau từ năm 2016, từng chia tay, rồi tái hợp, từng bị mỉa mai "lố lăng", "lệch tuổi", nhưng họ vẫn chọn ở lại bên nhau.

Ngân 98 từng phát ngôn: "Người yêu tôi có thể không đẹp trai, không đại gia, nhưng yêu tôi hết lòng thì tôi giữ". Dư luận có thể không đồng tình với lối thể hiện tình cảm quá đà của họ, nhưng việc cặp đôi vẫn gắn bó sau bao biến cố khiến nhiều người phải nhìn lại định kiến về tình yêu "đúng chuẩn".

Lương Bằng Quang, người lớn hơn Ngân 98 đến 16 tuổi, không ít lần lên tiếng bênh vực bạn gái. Anh từng nói: "Tôi không yêu một hình mẫu, tôi yêu chính con người thật của cô ấy, kể cả những phần gai góc". Trong một thời đại mà nhiều cặp đôi nghệ sĩ dễ tan vỡ bởi áp lực dư luận, sự bền bỉ của họ là điều không dễ.

Yêu như Ngân 98 - Lương Bằng Quang: Thị phi ngập mặt nhưng vẫn bên nhau, vì sao?- Ảnh 2.

Khi yêu không cần đúng chuẩn, chỉ cần đúng người

Tình yêu thời nay không còn rập khuôn theo hình mẫu "trai tài – gái sắc" hay "yêu kín đáo là yêu sâu đậm". Mỗi cặp đôi có cách yêu riêng, miễn sao người trong cuộc cảm thấy đủ đầy. Với Ngân 98 và Lương Bằng Quang, tình yêu của họ là sự pha trộn giữa ngông cuồng tuổi trẻ và sự bao dung của người từng trải.

Triết gia Friedrich Nietzsche từng viết: "Không thiếu tình yêu trên đời, chỉ thiếu những người dám yêu một cách chân thành". Câu nói này phần nào đúng với câu chuyện của cặp đôi này, dẫu họ có thể chưa khéo léo trong cách truyền tải nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn hiện hữu rõ ràng qua hành động.

Thực tế, việc một cặp đôi yêu nhau "ồn ào" không đồng nghĩa với việc họ không hạnh phúc. Ngược lại, sự hiện diện thường xuyên của họ trước truyền thông cũng phản ánh việc họ không có gì để giấu giếm. Trong mắt nhiều người, đó là sự "làm lố"; trong mắt chính họ, đó là cách thể hiện tình yêu chân thực thậm chí là tự hào.

Yêu như Ngân 98 - Lương Bằng Quang: Thị phi ngập mặt nhưng vẫn bên nhau, vì sao?- Ảnh 3.

Tuy nhiên, tình yêu như vậy cũng không tránh khỏi rủi ro truyền thông và sự chỉ trích. Điều cần thiết không phải là phán xét, mà là soi chiếu thông điệp đằng sau: Có bị cả thế giới chỉ trích, họ vẫn chọn yêu nhau đến cùng. Liệu điều đó không phải là minh chứng mạnh mẽ nhất cho tình yêu?

Ngân 98 có thể không là hình mẫu lý tưởng của phần đông phụ nữ Việt nhưng không ai có thể phủ nhận: Cô yêu thật, sống thật và dám chọn ở lại bên người đàn ông đã cùng cô vượt qua đủ loại thị phi. Chúng ta có thể không đồng ý với cách họ thể hiện, nhưng không thể phủ nhận họ đang sống đúng với cảm xúc của mình.

Trong một xã hội đang mở rộng biên giới tư duy, có lẽ điều quan trọng không phải là bạn yêu thế nào mà là bạn có dám yêu theo cách khiến bản thân hạnh phúc hay không.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày