Xúc động trước những trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vật

Toàn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 14:48 21/12/2018

Những quyển sách úa màu, cũ nhàu luôn được các em nhỏ nâng niu như những vật quý báu nhất. Bởi trong những trang sách đó là cả một thế giới tuyệt vời mà các em mong muốn được khám phá.

Trong những lớp học được dựng tạm bợ bằng gỗ, lũ trẻ hồn nhiên đọc theo từng chữ trong cuốn sách đã cũ mèm. Những cuốn sách úa vàng tưởng chừng có thể rách toang nếu cầm mạnh tay. Nhưng bạn biết không đó là một trong những thứ quý giá nhất của những học trò nơi đây.

Xúc động trước những trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vật - Ảnh 1.

Những cuốn sách cũ nát là hành trang mà các em nhỏ ở đây rất trân trọng.

Thầy Vi Văn Mùi hóm hỉnh bảo với tôi rằng nơi mà thầy đang giảng dạy cho các em mỗi ngày không khác gì một ốc đảo, vùng đất này tách biệt với thế giới ngoài kia bởi những con đường núi hiểm trở, ở nơi đây việc học là một thứ gì đó quá đỗi xa vời và vô nghĩa. Bởi học để làm gì khi xung quanh chỉ toàn là núi rừng, thú hoang.

Xúc động trước những trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vật - Ảnh 2.

Những vùng đất tách biệt với thế giới bên ngoài bởi địa hình hiểm trở và giao thông hạn chế.

Thế nhưng bằng tình yêu thương và sự kiên trì của mình, các thầy giáo trẻ đã từng bước thuyết phục được người dân trong bản cho con trẻ đến trường. Lũ trẻ không có quần áo tươm tất để đi học, không có áo ấm để mặc vào mùa đông thế là các thầy đi vận động quyên góp cho các em. Không có cặp, sách vở để đến trường, các thầy cũng lo nốt. Thế nhưng sức các thầy cũng chỉ có hạn, những món đồ cũng chỉ đủ đáp ứng cho nhu cầu học tập chứ không thể hoàn hảo. 

Xúc động trước những trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vật - Ảnh 3.

Những đôi dép lắm bùn đất đồng hành cùng các em nhỏ trên con đường đến trường.

Dẫu chiếc áo có sờn vai, chiếc cặp bị đứt quai hay cuốn sách đã cũ mèm thì đó đều là tấm lòng của các thầy đã tận tuỵ cho các em nhỏ, vì vậy các em hiểu và rất trân trọng những món đồ đó. Hơn hết nó là hành trang để giúp các em có cơ hội được bước ra thế giới ngoài kia, khám phá và học hỏi những điều mới lạ.

Xúc động trước những trang sách nhàu nát được học trò vùng cao Tri Lễ nâng niu như báu vật - Ảnh 4.

Các em vẫn rất hạnh phúc với hành trình con chữ.

Ban đầu tôi những tưởng các em nhỏ vùng cao sẽ chán ngán việc đến trường vì bị gò bó trong khuôn phép. Nhưng chứng kiến các em chăm chú nghe thầy giảng bài, cẩn thận ghi chép từng con chữ vào tập, rồi hồn nhiên vui đùa cùng nhau trước khoảng sân trường bé tẹo, tôi tin tuổi thơ của các em trọn vẹn lắm giữa núi rừng bao la.

Dẫu luôn thiếu thốn về điều kiện học tập, nhưng lũ trẻ ở đây luôn hạnh phúc với những gì mình có, lạc quan với hiện tại là nền tảng để mở ra một tương lai tốt đẹp. Tôi tin mùa đông lạnh lẽo ở Tri Lễ rồi sẽ qua, mùa xuân rồi sẽ đến và những đứa trẻ nghèo khó nơi đây sẽ tìm được những ngày xuân cho cuộc đời mình.

WeChoice Awards 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ chính Công ty Điện tử Samsung Vina đã đồng hành cùng với WeChoice Awards thực hiện dự án WeDo "Mặt trời mơ ước" – Thắp sáng hy vọng và tương lai cho Tri Lễ .

WeChoice Awards 2018 là một giải thưởng thường niên được tổ chức nhằm mục đích tôn vinh các nhân vật hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có thành tích nổi bật, hướng mọi người đến những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống thông qua những câu chuyện đầy cảm hứng.

WeChoice Awards hy vọng rằng các nhà tài trợ sẽ tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi ở những mùa giải tiếp theo.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày