Xuất hiện "truyền nhân" Dụ Thái phi: Miệng đọc kinh mà dạ tụ đầy “nghiệp” trong "Tiểu Nữ Hoa Bất khí"

Mint, Theo Helino 08:30 20/01/2019

Hẳn bạn còn nhớ nhân vật Dụ Thái phi "Diên Hi Công Lược" bị Ngụy Anh Lạc cho ông trời "đánh bay màu" vì tội đã ác còn ngang ngược chứ? Vậy thì xin mời các bạn tìm hiểu về "người bạn đồng hành" với "nết" sống tương tự trong "Tiểu Nữ Hoa Bất Khí".

Trong số những cái chết "ngộ nghĩnh" trên màn ảnh năm 2018, chắc chắn không thể không nhắc đến Dụ thái phi (Bạch San) của bom tấn cung đấu Diên Hi Công Lược. Là người nổi tiếng với việc ăn chay niệm Phật nhưng giết người chẳng gớm tay, Dụ thái phi đã bị Nguỵ Anh Lạc trả đũa trước sự chứng kiến của không biết bao nhiêu cung nữ thái giám trong cung. Nếu bạn cho rằng con đường "thỉnh kinh" nhưng đầy "nghiệp" của Dụ Thái phi khá cô đơn, thì sang năm 2019 đã xuất hiện một nhân vật có "nết" sống y hệt có thể làm "bạn đồng hành" với bà, người đó không ai khác chính là Mạc phu nhân trong Tiểu Nữ Hoa Bất Khí.

Có phải "quân tử" hay không thì 10 năm sau vẫn muốn trả thù

Dụ thái phi của Diên Hi Công Lược là mẹ của Hoằng Trú (Hồng Nghiêu), vốn là em cùng cha khác mẹ của Càn Long (Nhiếp Viễn). Hoằng Trú chính là kẻ đã cưỡng bức Ngụy Anh Ninh - chị của Nguỵ Anh Lạc. Sau đó vì bảo vệ cho tương lai của con mình, Dụ thái phi đã sai người giết Nguỵ Anh Ninh để bịt miệng người trong thiên hạ.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 1.

Dụ thái phi nổi tiếng là người ăn chay niệm phật, con kiến cũng không dám giết trong mắt mọi người ở tử cấm thành.

Còn Mạc Phu nhân vốn là vợ của Mạc Bách Hành (người được cho là cha ruột của Hoa Bất Khí) hiện tại đã qua đời. Hoa Bất Khí (Lâm Y Thần) vốn mang trong người sứ mệnh là người kế thừa duy nhất có thể mở được bảo tàng Bích La Thiên mà người người thèm khát. Khi Mạc phu nhân và Hoa Bất Khí gặp nhau, người xem mới tá hỏa khi biết rằng Tiết Phi (Trương Hinh Dư), mẹ của Hoa Bất Khí lại là người cướp đi trái tim của Mạc Bách Hành, chồng của Mạc phu nhân.

Sau đó vì hận tình, Mạc phu nhân sai người đi đốt Tiết Gia Trang. Chính bà ta là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến họa diệt môn của Hoa Bất Khí. Chưa dừng lại đó, sau khi hay tin Tiết phi đã chết, bà ta làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chạy đến bên phu quân của mình mà to nhỏ dỗ dành. Mặc cho Mạc Bách Hành đang đau buồn, Mạc phu nhân còn đòi xé tranh của Tiết Phi đã chết, khiến cho phu quân của mình vì quá uất ức dẫn đến vong mạng.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 2.

Trực tiếp bức chết chính chồng mình.

Nên xuất bản ngay quyển "Bách khoa toàn thư về chiêu thức trả thù"

Dụ thái phi sau khi gặp được Anh Lạc, biết mục đích của cô vào cung để báo thù cho tỉ tỉ mình. Bà ta liền dùng mọi cách, cả cứng lẫn mềm để Anh Lạc từ bỏ ý định. Sau đó, khi thấy Anh Lạc nhất quyết không chịu, đòi mạng đền mạng, Dụ thái phi liền sai người đi ám sát nàng tuy nhiên may mắn được Phó Hằng (Hứa Khải) giúp đỡ. Giết người bất thành, bà ta liền sai người bắt Anh Lạc về tẩm cung để "dằn mặt", ngang ngược hăm dọa nếu còn làm lớn chuyện thì sẽ không xong với bà.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 3.

Về phí Mạc phu nhân, thay vì chơi trò "dằn mặt" thì sau một hồi "thuyết trình" về lí do mối hận thù trong lòng mình, bà ta mang lọ thuốc độc "gia truyền" được đặt sau bàn thời tổ tiên. Sau đó, bà ta đưa cho quản gia, sai sử hạ độc Hoa Bất Khí. May cho "cô nàng số nhọ", Bất Khí vô tình bắt gặp cảnh quản gia hạ độc vào chén canh của mình nên liền tìm cách đổ đi ngay.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 4.

Trước khi "thuyết trình" tại sao hận người ta thì phải nhắc lại "ngày xưa ấy" chút đã.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 5.

Phải chăng đây là thuốc độc gia truyền của Mạc gia mà phải cất giấu tận sau bàn thờ tổ tiên?

Sau khi phạm tội, nêu ra hằng hà sa số lý do để biện hộ

Giết người là việc lớn, thế nhưng đối với Dụ thái phi chẳng có gì quý báu hơn con trai bà nên vết nhơ về việc cưỡng hiếp con gái nhà lành thì chẳng thể nào lọt ra ngoài được. Bà ta không muốn vì chuyện này mà tương lai của Hoằng Trú chấm một vết đen. Chính vì thế theo logic của Dụ thái phi, muốn Hoằng Trú "đẹp CV" thì tỉ tỉ của Ngụy Anh Lạc phải chết!

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 6.

Tiền "ngang ngược" của bà là 300!

Nếu Dụ thái phi ngang ngược theo phong cách "gia đình hoàng tộc" thì Mạc phu nhân cố chấp theo kiểu "thiếu nữ" bị phụ tình ôm hận ngàn năm. Theo lý luận của Mạc phu nhân, vì Bất Khí có đôi mắt giống mẹ nên bà đâm ghét, "chỉ trách thì trách nó sinh ra là con gái của Tiết Phi" chứ đừng trách bà ác. Tuy bà cũng là một nạn nhân khi bị chồng lạnh nhạt, "chấp mê bất ngộ" mà coi mạng người như cỏ rác thế này thì chẳng ai bênh nổi.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 7.

Logic phong cách Mạc Phu nhân.

Người có "con trai" ngoan bù đắp hình tượng, kẻ chẳng có "vốn liếng" để kéo sự đồng cảm

Trong Diên Hi Công Lược, sở dĩ Dụ thái phi bị ghét cay ghét đắng là bởi vì Hoằng Trú đã phạm tội còn chẳng có thái độ hối lỗi, một mực núp dưới váy mẹ nhờ giải quyết hậu hoạn. Hoằng Trú là hiện thân rặc một ngụy quân tử hèn hạ, đốn mạc. Mặt khác, do Dụ thái phi cứ khư khư cho rằng con mình đúng đã vậy còn ngang ngược, hống hách, ngoài mặt làm bộ hiền từ sau lưng lại không ngừng tính kế giết người.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 8.

Hoằng Trú rặc một ngụy quân tử hèn hạ, đốn mạc

Khác với Dụ thái phi, người đàn bà mang mối hận tình suốt mấy mươi năm Mạc Phu nhân lại có một Mạc Nhược Phỉ (Hình Ân) văn võ song toàn, tính cách nghĩa khí lại anh tuấn ngút trời. Mặc dù thân phận nam của Mạc Nhược Phỉ chẳng có gì đảm bảo, nhưng chàng vẫn đủ tiêu chuẩn một thiếu gia "vạn người mê" đấy chứ. Mặc dù chỉ đóng vai một "anh trai mưa", Mạc Nhược Phỉ vẫn sống chết bảo vệ Bất Khí, yêu chiều nàng hết mực. Hơn thế nữa, âm mưu hãm hại Bất Khí của mẹ vị đại ca này còn chẳng hay biết. Có thể nói, Mạc Nhược Phỉ là một nhân vật "bù điểm" cho nhà Mạc gia.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 9.

Mạc Nhược Phỉ lại anh tuấn phi phàm.

Tạo nghiệp xong lại tu tâm dưỡng tánh vì sợ bị "nghiệp quật"

Có vẻ như may mắn không mỉm cười với Dụ thái phi, ngay cả khi đã ăn chay niệm Phật như thế nào, vẫn bị vật chết tức tưởi dưới cái bẫy của Ngụy Anh Lạc. Một người gần như "thành tinh" trong Tử Cấm Thành vẫn phải thua "hào quang nữ chính" của Nguỵ Anh Lạc mà thôi.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 10.

Trong khi Dụ thái phi hướng về Phật tổ một cách "âm thầm và lặng lẽ", Mạc phu nhân lại "thích thể hiện" hơn. Bằng chứng là sau khi bàn đến việc giết Bất Khí một cách đầy nham hiểm, câu trước vừa dạy dỗ hạ nhân hạ độc kín đáo, câu sau Mạc phu nhân đã chắp tay "Nam mô a di đà phật" ngay được. Phân cảnh này quả thực khiến người xem bội phục, tức đến mức bật cười.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 11.

Mạc phu nhân "training" giết người một cách đầy kinh nghiệm.

Xuất hiện nhân vật “đồng hành” cùng Dụ Thái Phi trong Diên Hi Công Lược trên con đường “thỉnh kinh” tụ đầy “nghiệp” - Ảnh 12.

Có thể thấy, dù "lên sàn" có phần trễ hơn nhưng Mạc phu nhân cũng ác chẳng kém Dụ thái phi là bao, thậm chí có phần "vượt trội" hơn. Điểm chung của hai nhân vật này chính là ngoài mặt một bộ hiền từ, nhân ái, thậm chí còn ăn chay niệm Phật, một lòng hướng về Phật Tổ nhưng giết người không gớm tay.

Bộ phim Tiểu Nữ Hoa Bất Khí gồm 51 tập, phát sóng vào lúc 22:00 từ thứ Hai đến thứ Năm hằng tuần, mỗi tối 2 tập trên đài Chiết Giang và các trang Iqiyi, Tencent và Youku (hội viên Vip được xem trước 4 tập).