Xuân Trường, Quang Hải sắp phải đối đầu với nhà vô địch châu Âu

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 17:24 08/01/2019

Các học trò của HLV Park Hang-seo chuẩn bị có cơ hội đọ tài với ngôi sao từng được coi là một trong những cầu thủ triển vọng bậc nhất châu Âu.

Tại Asian Cup năm nay, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia được coi là những ứng cử viên cho ngôi vô địch vì nòng cốt của họ gồm toàn những cầu thủ đang chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi những ngôi sao tầm cỡ như Son Heung-min, Ki Sung-yueng hiện đang phải chịu thua một thành viên trong ĐTQG Iran về số danh hiệu lớn giành được.

Đó là Ashkan Dejagah, tiền vệ từng được đánh giá là một trong những ngôi sao trẻ triển vọng thế giới. Dejagah mang trong mình 2 dòng máu Đức và Iran. Vào năm 2009, anh vô địch châu Âu cùng U21 của "Cỗ xe tăng", cùng lứa với những Manuel Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sandro Wagner, Mesut Oezil và Sami Khedira. Dejagah để lại ấn tượng với bàn thắng vào lưới Phần Lan trong chiến dịch vòng bảng.

Trước khi tỏa sáng cùng lứa U21 Đức, Dejagah khẳng định vị thế của mình tại VfL Wolfsburg. Ở mùa giải 2008-09, tiền vệ này ra sân 27 trận đấu, ghi 3 bàn thắng và góp công không nhỏ vào chức vô địch Bundesliga của CLB chủ sân Volkswagen.

Xuân Trường, Quang Hải sắp phải đối đầu với nhà vô địch châu Âu - Ảnh 1.

Dejagah, ngôi sao từng vô địch Bundesliga và U21 Euro sẽ là một thử thách cực lớn cho các cầu thủ Việt Nam.

Son Heung-min cũng từng khẳng định tên tuổi tại Bundesliga. Tuy nhiên, ngôi sao người Hàn Quốc chưa một lần vô địch giải đấu hàng đầu nước Đức.

Tiếc cho Ashkan Dejagah khi anh đã không thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình của ĐTQG Đức sau này. Nhưng cũng nhờ vậy mà tiền vệ sinh năm 1986 bén duyên với tuyển Iran. Tấm vé dự World Cup 2018 năm ngoái có một phần công sức lớn của Dejagah.

Tại giải đấu tầm cỡ nhỏ hơn World Cup như Asian Cup, Dejagah chắc chắn sẽ đặt mục tiêu vươn đến chức vô địch. Anh là một trong những cầu thủ Iran ghi bàn vào lưới Yemen trong trận đấu vào ngày hôm qua. Đối mặt với một ngôi sao thực thụ như vậy quả là một cơ hội học hỏi lớn đối với Lương Xuân Trường và Nguyễn Quang Hải.

Sau cuộc đọ sức với Iraq, đối thủ tiếp theo của Việt Nam sẽ là Iran. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, một trận hòa được coi là thành công dành cho thầy trò HLV Park Hang-seo.