Xót xa trước cảnh hộp sọ của bé trai 2 tuổi bị lõm vì bệnh u não ác tính

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 07:04 17/07/2016

"Chim cánh cụt" là hình tượng mà bé Đạt yêu thích nhất nên em thường hóa thân vào con vật này để nghịch ngợm. Nhưng giờ đây chú "chim cánh cụt" ấy lại đang phải gồng mình chống chọi với căn bệnh u não, nửa phần đầu bị lõm sâu khiến nhiều người xót xa.

Ôm con ngồi trước sảnh Bệnh viện Ung Bướu vệ tinh (quận 2, TP. HCM), chị Nguyễn Thị Trúc (34 tuổi) nước mắt giàn giụa khi nghĩ đến đứa con trai duy nhất bị lõm hộp sọ sau ca phẫu thuật lấy khối u não ác tính. Đến giờ phút này, thể trạng của bé Lâm Quốc Đạt (2 tuổi, con chị Trúc) đã ổn hơn sau chuỗi ngày nhập viện chiến đấu với căn bệnh quái ác này.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Trúc cho biết, mọi điều tồi tệ nhất đã ập đến với gia đình nhỏ của chị một cách quá bất ngờ khiến chị không thể tưởng tượng nổi điều gì đang xảy ra. Hai năm trước, chị Trúc nên duyên với người đàn ông nhỏ tuổi hơn mình là anh Lâm Vũ Phương (23 tuổi). Cuộc tình này là kết quả từ quãng thời gian ấu thơ tươi đẹp của chị Trúc và anh Phương.

Xót xa trước cảnh hộp sọ của bé trai 2 tuổi bị lõm vì bệnh u não ác tính - Ảnh 1.

Chị Trúc (phải) đang chạy đua từng ngày để giành lại sự sống cho con trai. Khi nhìn vết lõm sâu ở phía đầu bên phải của bé, ai cũng thương xót.

Chị Trúc kể, nhà anh Phương và nhà chị chỉ cách nhau một đám ruộng (khóm 7, thị trấn Định An, huyện Trà Cú, Trà Vinh) nên thân nhau từ nhỏ. "Lúc đó nhà gần nhau nên 2 đứa thường đi chơi chung từ nhỏ, rồi lớn lên cũng thân thiết lắm. Mỗi lần đi chặt lá dừa nước đều rủ đi cùng rồi sau đó không hiểu sao lại có tình cảm với nhau", chị Trúc nhớ lại.

Nhưng từ chị em hàng xóm lại hoá thành tình yêu đôi lứa khiến gia đình hai bên không thể chấp nhận. Sau thời gian cả hai cùng đấu tranh cho tình yêu này, gia đình chị Trúc và anh Phương bất đắc dĩ phải gật đầu và một đám cưới nghèo nhưng chan chứa tình cảm được diễn ra. Ở quê được một thời gian, làm ruộng vất vả nhưng không đủ ăn nên gần 1 năm sau, cả hai bàn nhau lên Sài Gòn kiếm sống.

Chân ướt chân ráo đến miền đất hứa, anh Phương xin làm cho một công ty bao bì (huyện Bình Chánh), còn chị Trúc đi giúp việc nhà. Cuộc sống cơ cực nhưng nhờ chăm chỉ, họ cũng để dành được chút ít tiền bạc chào đón đứa con đầu lòng ra đời. Bé Đạt được sinh ra trong trong niềm vui khôn xiết của họ hàng hai bên.

Xót xa trước cảnh hộp sọ của bé trai 2 tuổi bị lõm vì bệnh u não ác tính - Ảnh 2.

Bé Đạt được các dì mặc quần áo để tập đi. Căn bệnh khiến nửa cơ thể bị liệt nên bé Đạt đi lại khó khăn hơn lúc trước.

"Bé Đạt ra đời mạnh khỏe nên gia đình hạnh phúc lắm vì tôi đã lớn tuổi rồi, sinh đẻ khó. Đến khi bé Đạt biết đi thì rất hiếu động, hay làm trò cho người lớn vui, không còn niềm hạnh phúc nào bằng đối với chúng tôi. Bé thích chắp hai tay ra sau làm chim cánh cụt để đùa vui với cha. Mỗi lần giỡn với cha, bé bảo: "Mẹ ơi con sẽ biến thành chú chim cách cụt để cha đuổi theo không kịp". Cả nhà ai cũng cười khi bé nói như thế", chị Trúc nghẹn ngào chia sẻ.

Theo chị Trúc, cuộc sống vẫn bình thường, ngập tràn tiếng cười hạnh phúc trong gia đình nhỏ cho đến khi bé Đạt được hơn 1 tuổi thì bé bắt đầu nôn ói liên tục, bạ đâu ngủ đó li bì, thậm chí hôn mê sâu. Ngày các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 trao kết quả CT thông báo bé Đạt có một khối u ác tính bên trong não, hai vợ chồng như rụng rời tay chân. Nhà nghèo, số tiền dành dụm không đủ nên vợ chồng phải vay mượn thêm để phẫu thuật cắt bỏ khối u cho con.

Xót xa trước cảnh hộp sọ của bé trai 2 tuổi bị lõm vì bệnh u não ác tính - Ảnh 3.

Chú "chim cánh cụt" Quốc Đạt rất hiếu động, bé đang cố gắng tập bước đi.

Nhưng trớ trêu thay, bất hạnh tiếp tục ập đến sau phẫu thuật cắt bỏ bớt khối u, bé Đạt không đủ sức khỏe phải đặt ống dẫn lưu truyền dịch ra ngoài cơ thể. Khối u ác tính và ống dẫn làm nhiễm trùng nên em phải cắt bỏ phần sọ khiến đầu em lõm vào một nửa. Bất hạnh cứ nối tiếp nhau, mọi đau đớn đều đổ vào thân thể nhỏ nhắn của em bé 2 tuổi khiến những ai tận mắt chứng kiến đều xót xa.

Sau 71 ngày ròng rã điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, đôi vợ chồng lại mỏi mòn đem con sang Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM mong tìm kiếm một phép màu. Chị Trúc rơm rớm nước mắt kể lại thời gian điều trị tại bệnh viện: "Mới một tháng trước, khi con vừa tháo hộp sọ, đầu băng kín mít lại sốt cao, rên đau khiến tôi ứa nước mắt. Lúc đó tôi chỉ mong có một phép màu nào đó đến thật nhanh rồi mang những nỗi đau ấy ra khỏi cơ thể bé bỏng của con".

Chị Trúc cho hay, hiện tại chị đang chờ kết quả xét nghiệm máu, sau đó sẽ tiến hành vô thuốc đặc trị. Theo bác sĩ đang điều trị cho Đạt tại Bệnh viện Ung Bướu vệ tinh, hiện tại trước khi tiến hành phẫu thuật lần nữa thì phải tiến hành xạ trị bằng hóa chất 3 lần trong 1 tuần và kéo dài trong khoảng 1 tháng.

Xót xa trước cảnh hộp sọ của bé trai 2 tuổi bị lõm vì bệnh u não ác tính - Ảnh 4.

Thời gian qua, một số mạnh thường quân cũng đến bệnh viện hỗ trợ phần nào chi phí để hy vọng chú "chim cánh cụt" sẽ vượt qua cơn phẫu thuật sắp tới.

Biết được con trai đang phải điều trị lâu dài và rất tốn kém nên dù làm tận huyện Bình Chánh xa xôi nhưng hàng ngày cha bé Đạt vẫn tranh thủ chạy xe lên ghé thăm vui đùa cùng con rồi trở về vào sáng hôm sau. Với đồng lương công nhân 180.000 đồng/ngày, tằn tiện lắm, anh Phương chỉ đủ lo được tiền sữa cho con, còn tiền điều trị cho bé Đạt thì phải vay mượn hoặc nhờ vào lòng hảo tâm của mạnh thường quân.

"Bây giờ tiền điều trị xạ trị bằng hóa chất không có thì làm sao mà thay sọ cho con? Giờ đã ra nông nỗi này, vợ chồng tôi chỉ có một khao khát cháy bỏng là con được khỏi bệnh. Trước mắt, mong rằng "chim cánh cụt" bé bỏng sẽ vượt qua sóng gió trong thời gian tới", người mẹ chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ của độc giả tới bé Lâm Thành Đạt xin liên hệ chị Nguyễn Thị Trúc (mẹ bé Đạt) qua số điện thoại: 0935612562.

Hoặc qua số tài khoản 1550105398003, chủ TK: Nguyễn Thị Trúc, Ngân hàng Quân đội MBBank, chi nhánh An Phú, quận 2.

Hiện tại bé đang nằm ở giường số 5, phòng 201 khoa Nội Ung Bướu Vệ tinh (thuộc bệnh viện Ung bướu TP.HCM) - số 130 đường Lê Văn Thịnh, phường Bình Trưng Tây, quận 2.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày