Xót xa chia sẻ của cô bé 11 tuổi mất mẹ vì ung thư, sống nương tựa vào bà ngoại già yếu đi nhặt ve chai: Chỉ cần có 10 ngàn là bà cháu sống được 1 ngày...

Nam An, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 08:20 12/04/2025
Chia sẻ

"Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng" - câu nói của cô bé dành cho bà ngoại già yếu mỗi ngày đi nhặt ve chai nuôi em khôn lớn khiến ai nghe cũng trực trào nước mắt.

Giữa guồng quay tất bật của cuộc sống, đôi khi ta dễ quên mất rằng trên thế gian này, vẫn còn những ước mơ nhỏ bé đến xé lòng – những điều tưởng như rất đỗi bình thường lại trở thành điều xa vời với một vài mảnh đời kém may mắn. Có em nhỏ ước được đi chơi công viên, có em chỉ mong một bữa ăn no, một đôi giày lành lặn. Và có một cô bé 11 tuổi, em chỉ ước có đủ tiền để mua cho bà ngoại một chiếc bánh kem – để bà biết mùi vị của hạnh phúc ngọt ngào như thế nào.

Một ước mơ giản dị, chân thành và đầy yêu thương, gói trọn tất cả lòng biết ơn của em dành cho người bà đã âm thầm gánh vác cả tuổi thơ em bằng tất cả tình yêu, bằng đôi bàn tay gầy gò và trái tim kiên cường…

Sợ mai này mình mất đi rồi thì ai lo cho cháu...

Câu chuyện bắt đầu từ một vùng quê nghèo ở Khánh Hoà, nơi hai bà cháu đang sống nương tựa vào nhau qua từng ngày. Cô bé Nguyễn Phạm Bảo Trâm – học sinh lớp 5, trường Tiểu học và THCS Cam Lập từ lâu đã quen với những bữa cơm đạm bạc, những ngày tự đi bộ đến trường, và sự vắng mặt của cha mẹ từ khi còn rất nhỏ.

Xót xa chia sẻ của cô bé 11 tuổi mất mẹ vì ung thư, sống nương tựa vào bà ngoại già yếu đi nhặt ve chai: Chỉ cần có 10 ngàn là bà cháu sống được 1 ngày...- Ảnh 1.

Cô bé Nguyễn Phạm Bảo Trâm (11 tuổi) nhiều năm nay sống bằng tình thương và sự đùm bọc của bà ngoại (Ảnh cắt từ clip)

Mẹ em mất vì bệnh ung thư máu khi em mới chỉ học mẫu giáo. Sợ em đau lòng, bà ngoại – bà Trần Thị Tình (65 tuổi) – giấu kín sự thật, ôm lấy nỗi đau mà một mình gánh vác. Ông ngoại mất vì biến chứng tiểu đường năm 2020. Cha em có gia đình mới, không còn ở cùng hai bà cháu. Gia đình bốn người giờ chỉ còn lại hai bà cháu tựa vào nhau đi qua bão giông cuộc đời.

Cô bé ấy mới chỉ 11 tuổi, nặng chưa đến ba chục ký, nhưng trái tim lại mang nặng tình thương và sự trưởng thành hơn tuổi rất nhiều. Từ đó đến nay, chính người bà già yếu là chốn nương tựa duy nhất của em.

Xót xa chia sẻ của cô bé 11 tuổi mất mẹ vì ung thư, sống nương tựa vào bà ngoại già yếu đi nhặt ve chai: Chỉ cần có 10 ngàn là bà cháu sống được 1 ngày...- Ảnh 2.

Dù còn nhỏ nhưng em luôn biết cách giấu đi nỗi buồn cùng sự nhớ nhung người mẹ đã khuất vì không muốn bà lo lắng. (Ảnh cắt từ clip)

Dù còn nhỏ nhưng Trâm luôn biết cách giấu đi nỗi buồn cùng sự nhớ nhung người mẹ đã khuất vì không muốn bà lo lắng. Bảo Trâm luôn nhớ mẹ, người từng dẫn em đi biển, đi ăn, từng ôm em thật chặt. Khi nhớ mẹ em lại lặng lẽ lấy hình của mẹ ra xem để vơi đi nỗi cô đơn. Em hay thấy bà ngồi khóc một mình là lại chạy đến ôm bà an ủi. Thế nhưng mỗi khi Trâm buồn, em lại tìm cách giấu kín và tự xoa dịu bản thân không muốn cho bà biết vì sợ bà buồn.

Những ngày tháng vừa qua, chỉ có hai bà cháu sống nương tựa vào nhau và nhờ vào tình thương của mọi người. Cô bé 11 tuổi nhưng đã rất tự lập và có suy nghĩ trưởng thành. 

Bảo Trâm hiểu rõ sự vất vả của bà nên cô bé cũng cố gắng đỡ đần bà một số công việc nhà. "Bà ngoại thường chở con đến trường bằng xe đạp. Nhưng hôm xe đạp hư thì con đi bộ tới trường. Nhưng con đi xuống dốc bị ngã lật chân, những lúc con đau là con cà nhắc cái chân tới trường. Đau quá nhưng con vẫn ráng tới trường. 

Công việc của bà con là đi lượm ve chai, để kiếm tiền nuôi con. Thứ 7 chủ nhật là con cũng đi phụ bà ngoại", Bảo Trâm cho biết. 

Xót xa chia sẻ của cô bé 11 tuổi mất mẹ vì ung thư, sống nương tựa vào bà ngoại già yếu đi nhặt ve chai: Chỉ cần có 10 ngàn là bà cháu sống được 1 ngày...- Ảnh 3.

Bảo Trâm luôn đỡ đần bà ngoại một số công việc nhà và phụ bà đi nhặt ve chai mỗi cuối tuần (Ảnh cắt từ clip)

Theo chia sẻ của bà ngoại, bà thường nhặt ve chai tích lại 3-5 ngày rồi mới đem bán, thế nhưng số tiền thu về cũng chẳng được là bao nhiêu. "Mỗi lần bán được trăm hay năm chục ngàn cho Trâm ăn đi học. Cứ làm không có nản. Nếu mà nản thì từ lúc đó đến giờ mình buông xuôi rồi. Sức khoẻ của mình nó kém lắm tại mình lớn tuổi rồi, nó không có được như xưa nữa. Nhiều đêm nằm trăn trở nhiều lắm, thậm chí nằm 1-2h sáng còn chưa ngủ được. Sợ mai này mình mất đi rồi thì ai lo cho cháu...", bà ngoại nghẹn ngào khi nghĩ về tương lai của cháu.

Sau biết bao biến cố gia đình, giờ đây đối với cô bé 11 tuổi - bà ngoại vừa là mẹ, là cha, là tất cả của em. "Ngày nào ngoại đi về cũng đau lưng, con xoa bóp cho ngoại mỗi ngày. Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng luôn. Tại vì ngoại nuôi con từ mẫu giáo đến giờ. Con rất thích ngủ chung với bà ngoại, giờ xa bà ngoại là con không có ngủ được. Con quen cái hơi của bà ngoại. Con ước mơ là thợ may để kiếm tiền lo cho bà ngoại. Nếu bà ngoại áo bị rách có thể đưa cho con may dùm, khâu giúp để bà ngoại đỡ bị mệt", em nói mà mắt rưng rưng. 

Xót xa chia sẻ của cô bé 11 tuổi mất mẹ vì ung thư, sống nương tựa vào bà ngoại già yếu đi nhặt ve chai: Chỉ cần có 10 ngàn là bà cháu sống được 1 ngày...- Ảnh 4.

Bà Tình trở thành lao động chính trong nhà nhặt ve chai mỗi ngày để nuôi cháu nhưng bà vẫn luôn trăn trở về tương lai sau này của đứa cháu gái bé bỏng (Ảnh cắt từ clip)

Chỉ cần có 10 ngàn là hai bà cháu sống được một ngày

Được biết, căn nhà cấp 4 trước kia gia đình từng sinh sống đã phải bán đi để lo chữa bệnh, thuốc thang cho ông ngoại của Trâm. Thương cho hoàn cảnh của hai bà cháu, một người họ hàng đã cưu mang và cho về ở nhờ trong ngôi nhà hiện tại. Dù cũ kĩ, đơn sơ nhưng là chỗ che mưa che nắng cho hai bà cháu mỗi ngày. "Cuộc sống của con rất khó khăn. Nhưng dù khó nhưng có bà ngoại con nuôi là được rồi, con không cần giàu sang, có nhà sống là được rồi, không cần tiệc bạc gì hết. Con có bà ngoại là được rồi, có bà ngoại là có tất cả", bé Trâm nức nở nói. 

Với cô bé 11 tuổi, bà ngoại là cả thế giới. Hai bà cháu nương tựa vào nhau sống qua ngày. Một ngày có 10 nghìn là đủ cho cả hai sống đạm bạc, với món ăn giản dị nhất: đậu hũ kho cà – món em thích nhất. "Chỉ có mình tôi là lao động chính. Món ngon nhất có thể là đậu hũ kho với cà. Có khi 10 ngàn hay 20 ngàn là hai bà cháu sống được một ngày", bà Tình cho biết. 

Xót xa chia sẻ của cô bé 11 tuổi mất mẹ vì ung thư, sống nương tựa vào bà ngoại già yếu đi nhặt ve chai: Chỉ cần có 10 ngàn là bà cháu sống được 1 ngày...- Ảnh 5.

Bữa cơm đạm bạc của hai bà cháu mỗi ngày, bà Tình cho biết món ngon nhất có lẽ là đậu phụ kho cà (Ảnh cắt từ clip)

Mỗi ngày đến trường, em lặng lẽ đi bộ. Có lần nhìn thấy bạn bè được cha mẹ đón về, em vừa đi vừa khóc. Nhưng về đến nhà, chỉ cần thấy ngoại đang ngồi chờ là mọi nỗi buồn như tan biến. Em không cần nhà cao cửa rộng, chẳng mong xe đẹp, chỉ cần có bà ngoại bên cạnh là đủ.

Ước mơ lớn nhất của em là được mua một chiếc bánh kem cho ngoại – để bà biết bánh kem ngọt ngào như thế nào, thứ ngọt ngào mà biết đâu cả đời bà chưa từng được nếm.

"Ngoại ơi, con Su nè. Dù khổ nhưng mà ngoại vẫn nuôi con khôn lớn tới từng này. Nuôi con từng ngày từng tháng, chăm lo cho con từng miếng ăn nên con cũng muốn một điều là khi con có tiền, đến ngày sinh nhật ngoại con sẽ mua cho ngoại 1 chiếc bánh kem. Để ngoại có thể ăn thử bánh kem và gửi lời chúc đến ngoại. Con chúc ngoại lúc nào cũng khoẻ mạnh, sống lâu. Con yêu ngoại rất nhiều, con thương ngoại nhiều lắm", Bảo Trâm nhắn nhủ đến ngoại cùng với những tiếng nấc và giọt nước mắt lăn dài trên má. 

Xót xa chia sẻ của cô bé 11 tuổi mất mẹ vì ung thư, sống nương tựa vào bà ngoại già yếu đi nhặt ve chai: Chỉ cần có 10 ngàn là bà cháu sống được 1 ngày...- Ảnh 6.

Cô bé nghẹn ngào nói "Con thương ngoại nhiều như trái đất, con thương bà ngoại hết tấm lòng"... (Ảnh cắt từ clip)

Trong chương trình "Mái ấm gia đình Việt", những lời chia sẻ chân thành ấy đã chạm đến trái tim của biết bao người. Đằng sau vẻ ngoài nhỏ bé là một trái tim kiên cường, đầy yêu thương và biết ơn – những điều tưởng chừng chỉ có người lớn mới hiểu được.

Trong khi nhiều đứa trẻ cùng trang lứa mong muốn đồ chơi, điện thoại hay những điều xa xỉ khác, thì em bé ấy chỉ mong bà được ăn bánh kem một lần. Bởi với em, có bà ngoại là có tất cả.

Tình yêu thương không cần phải lớn lao, đôi khi chỉ là một ước mơ giản dị là có tiền để một chiếc bánh kem cho ngoại. Nhưng chính ước mơ ấy lại khiến người lớn chúng ta phải nghẹn lòng.

Cuộc sống có thể thiếu thốn, có thể khổ cực, nhưng với Bảo Trâm, chỉ cần còn bà ngoại bên cạnh – là đã đủ đầy. Mong rằng em sẽ có một tương lai tươi sáng, và mong rằng một ngày rất gần, chiếc bánh kem đầu tiên ấy sẽ được đặt lên bàn cùng lời chúc ấm áp: "Ngoại ơi, con yêu ngoại nhiều lắm…"

Nguồn: Mái ấm gia đình Việt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày