Xót xa cảnh mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 3 ngày, những đứa bé bỗng chốc mồ côi

Văn Tiên, Theo Trí thức trẻ 00:17 16/11/2022

Ngồi co ro trong căn chòi dột nát, 3 đứa trẻ chia nhau phần bánh kẹo được mọi người mang tới, chốc chốc hướng mắt về phía đầu ngõ chờ bà nội đi cắt cỏ về nấu cơm. Chỉ trong vòng 3 ngày, tụi nhỏ bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi khi mất đi cả cha lẫn mẹ.

3 ngày, 2 đám tang

Những ngày qua, người dân ở ấp Bàu Mốt, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh không khỏi xót xa trước cái chết của vợ chồng chị Kim Thị H. (26 tuổi) và Thạch Sóc K. (31 tuổi), để lại 3 đứa con, lớn nhất 7 tuổi, bé nhất vừa mới lên 3.

Xót xa cảnh mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 3 ngày, những đứa bé bỗng chốc mồ côi - Ảnh 1.

3 đứa trẻ bỗng chốc mồ côi cả cha lẫn mẹ chỉ trong vòng 3 ngày khiến ai nấy đều xót xa

Theo bà Trần Thị Kim Ngoan – Thường vụ Hội Chữ thập đỏ huyện Cầu Ngang cho biết, sau khi mâu thuẫn gia đình xảy ra, cả chị H. và anh K. lần lượt uống thuốc rầy để tự tử. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cả 2 đều không qua khỏi, chỉ trong vòng 3 ngày, gia đình bà Kim Thị Na Ri phải làm đám tang cho cả con dâu lẫn con trai.

Đưa tay quệt nước mắt, bà Ri nấc nghẹn: "Tui cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà con trai, con dâu tui lại làm như vậy. Giờ 2 đứa nó mất cả rồi".

Xót xa cảnh mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 3 ngày, những đứa bé bỗng chốc mồ côi - Ảnh 2.

Bà Ri bật khóc khi nhắc lại sự ra đi của vợ chồng đứa con trai

Theo bà Ri, trước khi xảy ra sự việc, bà nghe tiếng vợ chồng con trai cãi nhau nên chạy qua can ngăn. Tuy nhiên, chị H. cho biết đã uống thuốc rầy để tự tử, dù gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện, các bác sĩ cũng tiến hành lọc máu, súc ruột nhưng chị H. không qua khỏi.

Trước cái chết bất ngờ của chị H., cả gia đình bà Ri nén đau thương để tổ chức ma chay cho con dâu, đồng thời động viên an ủi con trai. Nhưng rồi đám vừa xong, vì dằn vặt bản thân, anh K. cũng đã mua thuốc về uống để chết theo vợ.

Cuộc sống của gia đình bà Ri vốn đã khó, nay càng khó khăn hơn gấp bội khi phải lo cho 3 đứa trẻ mồ côi

"Nó uống thuốc xong nó nói con thương vợ nên con đi theo vợ. Tui mới ôm nó mà khóc. Cứ gọi con ơi, con không tội nghiệp cha mẹ hả con, cha con bị tai biến, con còn 3 đứa con nữa mà sao con uống thuốc vậy con.

Tui cũng đưa nó đi bệnh viện nhưng nó uống thuốc nhiều quá, không sống được nữa. Nó đi theo vợ nó rồi, 3 ngày, tui làm 2 đám tang…", bà Ri bật khóc.

Tương lai mờ mịt của 3 đứa trẻ

Ngồi một góc trên chiếc giường tre ọp ẹp, Thạch Sóc Kha (7 tuổi) dỗ ngọt 2 đứa em Minh Khang (5 tuổi) và Hồng Gấm (3 tuổi). Từ ngày cha mẹ mất đi, 3 đứa trẻ chỉ biết dựa vào sự chăm sóc của ông bà nội. Nhưng vì bà nội già yếu, ông nội bị tai biến mất sức lao động gần 1 năm, bữa cơm chiều của tụi nhỏ khi có khi không…

Xót xa cảnh mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 3 ngày, những đứa bé bỗng chốc mồ côi - Ảnh 4.

Sóc Kha (7 tuổi) trở thành anh cả chăm sóc cho 2 đứa em khờ, hiện Kha chỉ mới học đến lớp 1

"Trước đây vợ chồng thằng K. mướn đất để trồng trọt, nhưng rồi thất bại, nhà cũng ở nhà lá, có tiền bạc gì đâu. Giờ tui nuôi 3 đứa cháu, tui buồn không biết sao, chỉ mong hai đứa nó phù hộ để tui đừng có bệnh tật mà lo cho mấy đứa nhỏ.

Lúc vợ thằng K., tui nói với nó ráng sống cùng với mẹ nuôi 3 đứa con, mà nó không nghe lời, nó bỏ đi luôn rồi", bà Ri tâm sự.

Từ ngày cha mẹ mất đi, 3 đứa trẻ chẳng nói chẳng cười, suốt ngày cứ ủ rủ một góc. Ban ngày, bà Ri đi làm mướn, ai kêu gì làm nấy, bà cũng không biết có thể gắng gượng đến lúc nào. Phần vì hai vợ chồng đã già yếu, ông Thạch Chịa lại bị tai biến, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của bà Ri.

Công việc làm thuê làm mướn của bà Ri không đủ giúp cả gia đình có được cơm ngày 3 bữa

"Chính quyền cũng có cho tiền tháng để tui lo 3 đứa nhỏ, giờ tui cũng không biết tính sao nữa, chắc đợi nó lớn tý nữa, ai có mướn gì thì tui cho nó đi ở mướn…", bà Ri nhìn 3 đứa trẻ, bất lực.

"Con tên Sóc Kha, năm nay con 7 tuổi, con học lớp 1. Con nhớ cha mẹ lắm, mà cha mẹ con mất rồi", Kha ôm lấy em trai, nhìn về phía đầu ngõ, buồn bã nói.

Dù chưa thể cảm nhận hết nỗi đau đớn khi lần lượt mất đi cả cha lẫn mẹ nhưng trong tâm thức của 3 đứa trẻ, chúng biết rằng những ngày phía trước sẽ rất khó khăn. Cơm đủ no, áo đủ ấm với 3 đứa trẻ giờ đã khó chứ nói gì đến việc học hành, lo cho tương lai về sau…

Xót xa cảnh mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong 3 ngày, những đứa bé bỗng chốc mồ côi - Ảnh 6.

Bà Kim Ngoan mong rằng 3 đứa trẻ sẽ nhận thêm sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân để có được một cuộc sống tốt hơn

Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Kim Ngoan cho biết hiện tại, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng đang nỗ lực vận động các mạnh thường quân, cố gắng hỗ trợ hàng tháng để lo cho các bé được ăn học. Bà Ngoan cũng hi vọng quý độc giả gần xa có thể quan tâm, giúp đỡ để 3 bé có một tương lai tốt hơn, nhất là khi ông bà nội đã già yếu, bệnh tật.

Mọi sự đóng góp xin vui lòng liên hệ số điện thoại bà Kim Thị Na Ri (bà nội của 3 bé): 0522639549.

Hoặc thông qua số tài khoản ngân hàng Vietcombank: 1032298325.

Chủ tài khoản: Kim Thị Na Ri, chi nhánh Trà Vinh.

Xin chân thành cảm ơn!