Có một điều mà bạn nên biết về Shudu - "người mẫu" da màu nổi tiếng thế giới với 39,000 nghìn người theo dõi: Cô ấy không phải người thật.
Cùng với người mẫu nam Nfon, Shudu là sản phẩm công nghệ được tạo bởi nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia Cameron-James Wilsons. Anh đã tạo ra Shudu và Nfon bằng công nghệ 3D. Đây được coi là người mẫu công nghệ đầu tiên trên thế giới.
Hình ảnh người mẫu Shudu - một sản phẩm của công nghệ.
"Tôi đã học làm đồ họa hoạt hình nên có cơ hội tạo ra một người mẫu bằng công nghệ 3D như vậy. Vì thế, tôi đã tạo ra người phụ nữ xinh đẹp nhất có thể".
Shudu được Cameron lấy nguồn cảm hứng từ búp bê Barbie tên "Công chúa Nam Phi", cùng với hình ảnh người mẫu như Duckie Thot. Shudu sở hữu một cơ thể cao ráo, mảnh dẻ với làn da tối màu, và chắc chắn trông cô cực kỳ ấn tượng. Shudu bắt đầu được chú ý trên các phương tiện truyền thông khi bức ảnh cô dùng một màu son từ thương hiệu mỹ phẩm Fenty của Rihanna đã được chính trang chủ hãng mỹ phẩm repost lại.
Ban đầu, mọi người không biết nhiều tới Shudu. Chỉ khi Cameron lập một tài khoản Instagram cho Shudu, cô mới được nhiều người biết tới. Ngay lập tức, hàng chục nghìn người hâm mộ đã theo dõi Shudu trên Instagram.
Không ai tin rằng đây lại là một sản phẩm của công nghệ.
Tuy nhiên, sự tồn tại của Shudu cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Nhiều người cho rằng thay vì "lăng-xê" một người mẫu ảo như vậy, tại sao Cameron không giúp những người mẫu da màu thật sự. Nhiều người dùng cho rằng thay vì tạo ra một người mẫu da màu, tại sao ông không thuê những người mẫu thực sự về làm việc? Việc làm này chẳng giúp được ai cả. Số khác thì cho rằng, không nên coi da màu là một "xu hướng".
Shudu và người mẫu nam Nfon.
Shudu có rất nhiều người theo dõi trên Instagram.
Shudu sở hữu đôi chân dài, thân hình mảnh dẻ và đường nét cơ thể đậm chất Phi châu.
Shudu trong trang phục giản dị đời thường.