Nếu như nét dị biệt của Tuần lễ thời trang Tokyo tồn tại ngay trên đường phố thì tại kinh đô thời trang London, cứ mỗi mùa thời trang nam giới là giới mộ điệu phải được phen sửng sốt trước những sáng tạo vô biên ngay trên sàn diễn.
Phá cách trong tư duy thiết kế hay chuẩn mực người mẫu đã đành, Tuần lễ thời trang nam giới mùa Xuân-Hè 2020 của London còn xác lập thêm giới hạn mới với màn catwalk như muốn "dzẹo" ngay ra sàn của show Art School.
Màn catwalk như muốn "dzẹo" ra sàn tại London Fashion Week
Với đôi mắt trắng dã và những sải bước vô định đầy ma quái, ngay cả trẻ con tiểu học cũng liên tưởng ngay đến zombie sau khi chiêm ngưỡng màn trình diễn này. Tất nhiên mọi thứ đều có lý do của nó.
Ý tưởng của BST này được lấy cảm hứng từ trí tưởng tượng phong phú vốn ăn sâu trong tiềm thức giới LGBT: nào là đại thiên sứ, nào là phù thủy... và cả nỗi sợ mà game kinh dị Silent Hills reo rắc từ đầu những năm 2000s.
Đôi mắt trắng dã của nam nhân mặc váy quây chắc chắn sẽ ám ảnh không ít người.
Thời trang lưỡng tính vốn là một đề tài quen thuộc tại Tuần lễ thời trang nam giới London, thế nhưng cứ mùa từng mùa thì lại càng trở nên dị biệt hơn.
Bỏ qua những yếu tố kịch tính như trang điểm hay lối biểu diễn, BST nhận được sự tán thưởng nhiệt thành từ Vogue.
Bên cạnh đó, điều thú vị nhất là trang phục được cắt may để có thể vừa với số đo cả hai phái.
Bản thân chủ nhân BST - Tom Barratt cũng chia sẻ rằng ẩn dụ trong các sáng tạo này là một cuộc đấu tranh nội tâm đáng sợ bên trong những người đồng tính, có thể vô cùng dữ dội và gần như là điên cuồng.