Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã "chết" rồi?

Cô Kim, Theo Trí Thức Trẻ 23:55 15/06/2019

Không còn theo sát các giá trị cổ điển như trước, loạt hình ảnh mới nhất về street style tại Pitti Uomo đã cho thấy một sự thay đổi lớn trong tư duy ăn mặc của giới fashionisto nơi đây.

Vốn là lãnh địa bất phàm của nước Ý, Pitti Uomo bản chất là một hội chợ thương mại thời trang tổ chức định kì vào tháng 1 và tháng 6 trong năm. Khác với những địa hạt trứ danh khác như Tuần lễ thời trang tại Paris hay London, Pitti Uomo tôn vinh phẩm chất quý ông Ý đặc trưng với thời trang cổ điển chuẩn mực cao sang. Những gã đàn ông lạnh lùng sải bước nơi đây thường mang trên mình trang phục may đo thượng hạng kèm theo hàng ria mép cầu kỳ.

Thế nhưng, điều đó xem ra đã chỉ còn trong quá khứ...

Đặc trưng của thời trang tại Pitti Uomo là phong thái nam tính được thể hiện qua những trang phục may đo chỉn chu lịch lãm. Những giá trị về đường cắt may, tỉ lệ, màu sắc, họa tiết, chất liệu, phụ kiện và thậm chí là... ria mép đều được giới quý ông ở đây tính toán kỹ lưỡng.

Bởi những hình ảnh street style mới và nổi bật nhất tại Pitti Uomo do tạp chí Vogue Mỹ ghi nhận lại cho thấy một sắc thái vô cùng khác lạ so với các mùa trước. Cánh nam nhân năm nay ưa ăn diện chói chang, chẳng còn đóng khung với suit hay giày da mực thước mà thay vào đó phong cách của họ "giật giũ" hơn nhiều, hòa nhịp chung vào dòng chảy xu hướng toàn cầu thay vị "một mình một núi" như trước kia.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 2.

Có lẽ vì sự... nóng lên của toàn cầu nên phái mạnh ở Pitti Uomo chẳng còn hào hứng đóng bộ như xưa. Thay vào đó thì họ thích những street style phóng khoáng mát mẻ như... quần đùi chẳng hạn.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 3.

Loại quần đùi đang được ưa chuộng tại Pitti Uomo còn khá ngắn là đằng khác, đủ để phô diễn đôi chân dài săn chắc của cánh nam nhân.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 4.

Họ cũng ưa chuộng sắc màu chói chang hơn hẳn các mùa trước.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 5.

Và chẳng ngần ngại biến mình thành những chú tắc kè sống động trên đường phố Pitti Uomo.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 6.

Một số còn rời xa hẳn chuẩn mực thông thường của Pitti Uomo với thời trang streetwear cộng hưởng cùng chất unisex như áo ren xuyên thấu.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 7.

Không sơmi kín cổng cao tường, không cà vạt hay thắt nơ... nét phóng khoáng lấn át hoàn toàn chất lịch lãm vốn thành thương hiệu tại nơi đây.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 8.

Sự phá cách còn được khắc họa rõ trong họa tiết tô vẽ trên trang phục.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 9.

Một quý ông sáng bừng cả góc phố với bộ cánh màu xanh nõn chuối bắt mắt.

Màu mè và mát mẻ, phải chăng hình tượng những nam nhân mặc suit bảnh bao ở Pitti Uomo đã chết rồi? - Ảnh 10.

Nam nhân khác lại tìm thấy niềm hứng khởi với chiếc quần cam neon rực rỡ.

Tuy vẫn có nhiều nhân tố trung thành với giá trị thời trang cốt lõi tại Pitti Uomo nhưng nhìn chung, văn hóa ăn diện tại đây đang có nét thay đổi đáng kể.